Vấn đề tôi đưa ra là vấn đề khoa học, một là chấp nhận, hoặc nếu phản bác thì bác cũng phải bằng những sự kiện khoa học, không thể đánh giá cảm tính như music được. Tôi nghĩ bác chưa đọc kỹ những hiện tượng tôi nêu ra. :mrgreen: Để dễ tưởng tượng về cái gọi là "mặt trăng" (== hành tinh nội), tôi thí dụ thế này. - Các thành phố lớn châu Âu (như Paris, Köln, Berlin...) họ thường xây các vòng xe cao tốc (người Đức họ gọi là Autobahn-Ring, Autobahn=đường cao tốc, Ring=vòng tròn) nhiều tầng. Ta cứ giả sử mặt trời nằm ở tháp vô tuyến giữa trung tâm thành phố, các sao Hỏa, Mộc... chạy trên một Ring khác nhau, và hệ trái đất cũng vậy giống như một chiếc xe tăng Leopard II chạy ở vòng Ring thứ ba. Bác longauto làm trái đất, ngồi ở chỗ điều khiển nòng pháo. Ở đầu nòng pháo dài có cái nôi 1 ghế ngồi quay hướng ra ngoài. Trong khi xe con báo nó chạy, địch (mặt trăng) nó trèo lên ngồi ở cái nôi. Dù bác longauto có muốn quay nòng pháo kiểu gì, bác chỉ nhìn thấy cái lưng của địch, chứ không bao giò bác thấy mặt của địch xinh đẹp ra sao, bộ ngực còn hay hết quyến rũ... Điều này nó không phụ thuộc vào cái Leopard tự quay quanh mình nhanh hay chậm, cũng không phụ thuộc cái Leopard (tức hệ trái đất) chạy nhanh hay chậm trên Autobahn, tức là vòng quay của trái đất với mặt trời. Lấy khẩu súng nã địch để được nhìn thấy mặt lại thấy tiếc rẻ sao ấy. - Đối với các hành tinh khác, từ trái đất bằng kính thiên văn vẫn quan sát được mọi điẻm toàn bộ bề mặt, vì đến một lúc nào đó do sự vận chuyển + quay vòng của các hành tinh. Sự kỳ quái là hành tinh (nội) gần nhất trái đất là mặt trăng thì ta không nhìn được mặt sau của nó qua kính thiên văn. :twisted: - Lấy chuyện "nôm na" để trình bầy sống động đề tài khoa học vậy, mong bác tưởng tượng ra vấn đề tôi muốn nói. - Cuối cùng ta có thể tổng kết như thế này. Hiểu được hiện tượng mặt trăng, ta mới hiểu được cái câu "the dark side of the moon" và cái ý tò mò dẫn theo kiểu Mark Twain. Từ đó mới hiểu cái chủ đề của album "The dark side of the moon" là đánh vào cái tâm lý tò mò của con người, dùng âm nhạc trình bày rằng trong cái ẩn náu của con người (hay trên kia chị Hằng cũng có ...) tất cả những hiện tại như hiện tại xã hội con người: Tiền, tài, nghiện ngập, yêu thuơng, dận dữ, sống và chết ... vân vân và vân vân. Tiếng cái bàn tính tiền casse miêu tả sự tồn tại của đồng tiền, tiếng máy bay miêu tả sự sọ hãi, tiếng tick tack biểu hiện sự tồn tại của thời gian, giọng hét (qua sorpan Clare Torry - tôi thấy tuyệt hay) trong "The Great Gig In The Sky" biểu hiện sự cuồng điên xã hội, bí ẩn trong từng con người chúng ta, không loại trừ ai... "The dark side of the moon" càng nghe nhiều mới càng thấm. Cũng như đạo Phật hay kinh thánh, đọc nhiều ta mới hiểu cái triết lý sâu xa của nó.
Dạ, thôi em không bàn đến khía cạnh âm nhạc ở đây mà bàn đến khía cạnh khoa học ạ. Và về mặt này, để phản bác, là bác sai lầm hoàn toàn ạ. Một là bác nói mặt trăng không tự quay là sai, nó tự quay quanh tới tốc độ khoảng 29.5 ngày (bằng đúng thời gian nó quay quanh trái đất). Thứ nữa, dù mặt trăng không chính thức được gọi là hành tinh nhưng nó cũng có đủ những tính chất là một hành tinh (và đủ lớn). Từ "hành tinh" xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "kẻ lang thang" để chỉ một vài ngôi sao trên bầu trời có liên quan đến các ngôi sao khác. Và thực tế, hệ thống trái đất-mặt trăng có thể coi là một hệ thống "hành tình kép" Như em đã giải thích rất rõ ràng (chứ không phải cảm tính như bác nói đâu ạ :mrgreen: ). Chị hằng tự quay quanhngayfheets 29.5 ngày, và cũng thời gian ấy chị hoàn thành chu kỳ quay quanh trái đất, vậy nên luôn có một nửa hướng về trái đất, và một nửa hướng ra vũ trụ. Để dễ tưởng tượng hơi, mời bác xem video sau đây ạ Mời bác phản bác tiếp ạ...
Ha, ha. Tôi đã bảo là bác không đọc kỹ mà (cái này chứng tỏ bác không phải dân lý hay toán!). Cái 29,5 ngày đó là quỹ đạo quay 1 vòng của mặt trăng quanh trái đất (~ 1 tháng) <==> tương đương như trái đất ~365 ngày quanh mặt trời (~ năm). ************ Bác Long đừng nhầm sự di chuyển theo quỹ đạo (như trái đất đối với mặt trời, chu kỳ ở đây là 365 ngày, trong thí dụ nôm na tức là cái xe Leopard nó chạy hết 1 vòng Autobahn quay trở lại chỗ cũ) và trái đất tự xoay quanh mình trục bắc-nam cực (hiện nay lệch cỡ 23°26') với chu kỳ 23h56m4,09s (~ngày). #trục quay của trái đất: Nhờ đó mà ánh sáng mặt trời mới tạo thành ngày đêm cho phần lớn các điểm trên thế giới (bỏ chuyện ngày trắng hay đêm đen ở những vùng bắc hay nam Cực ra!). Cái này nó tuơng đương với ổ pháo xe tăng quay 1 vòng quanh mình (và nó lôi cô bé trong nôi quay theo, nhưng cô bé đó không tự quay, vì cái ghế của cô gắn chặt vào nòng pháo rồi !!!) Đúng là mặt trăng vẫn có thể gọi là hành tinh (planet). Khi dùng từ hành tinh cho hệ mặt trời thì người ta chỉ tính trái đất, mặt trăng gọi là hành tinh nội hay kép (của trái đất). Bản thân mấy cái satelitte con người bắn lên vẫn có thể gọi là hành tinh (hành tinh nhân tạo).
Kệ bu cái mặt trăng nó quay thế nào, kệ thiên văn học, kệ ...ông longauto , bác andy_82 chém tiếp về Pink và Dark side of the moon đi
Bác andy à, Thứ nhất là sự trào phúng, hạ thấp không hợp với cuộc tranh luận khoa học ạ (từ "ha ha", chỉ hợp với chính trị hay hài kịch). Thêm nữa, vâng, bác bảo em không phải dân toán lý, dạ, em là nông dân bác ạ, nhưng đứng trước một vấn đề khoa học, thì không có nghĩa là nông dân em không đủ trình tranh luận với "dân toán lý" là bác ạ? Chân lý chỉ có một, và không có nghĩa là nông dân không biết gì đâu ạ. Thứ hai, và thực tế, là bác mới là người không đọc kỹ, em chưa bao giờ nhầm lẫn sự tự quay và sự quay quanh quỹ đạo như bác hiểu ạ. Vấn đề ở đây là bác không chịu hiểu thôi, mặt trăng tự quoay quanh mình và quay quanh mặt trời đúng bằng khoảng 29.5 ngày , vậy nên mới có cái gọi là "vúng tối". Tại sao "dân toán lý" như bác, mà đơn giản vậy bác vẫn không chịu hiểu nhỉ? trong số những người hiểu biết về hiện tượng này, em đoán, chắc mỗi bác cho là mặt trăng không tự quay quanh mình. Bác làm ơn em kỹ cái video đơn giản, rồi em với bác tranh luận tiếp ạ, không thì sa đà vào chuyện khoa học lắm :mrgreen: Bác đọc kỹ thêm về mặt trăng nhé, xem có phải chu kỳ tự quay và chu kỳ quay quanh trái đất bằng nhau không ạ? http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%C4%83ng Còn chuyện mấy cái tank Leopard thì đúng là em không đọc, vì bác đã sai từ đầu rồi thì em đọc mình họa của bác làm chi nữa.
Xin lỗi bác Dinquanhun và bác Dohaithanh tý nhé, em chém mấy nhát nữa thui rùi sẽ có một bài về pink phục vụ các bác ạ. Cơ bản là đã tranh luận khoa học thì phải rõ trắng đen, không thể mập mờ như âm nhạc được ạ :mrgreen:
Chết thật, em lại đố các bác so sánh 2 định dạng CD và LP cái nào ngon - hay hơn cái nào cho nó trắng và đen luôn
Hì hì, ngon hay là cảm tính mừ bác, bác khơi lại chuyện cũ thì khéo lại nổi lên thì chít :mrgreen: Em hứa sẽ viết tiếp Pink để phục vụ các bác, cơ mà trước viết về Piper at the Gate of Dawn công phu thế nhưng có vẻ không được các bác hưởng ứng bàn luận nên em thấy hơi hơi chột ạ :mrgreen:
Không được đâu bác ạ, nếu coi hệ thông mặt trăng- trái đất là một hệ thống hành tinh đôi thi hệ thống này quay quanh mặt trời hết 365 ngaỳn tức 1năm. Nếu xét riêng mặt trăng riêng thì hơi phức tạp chút vì nó vừa tự quay, vừa quay quanh trái đất, rồi bản thân nó cũng quay quanh mặt trời theo trái đất.
Bác đọc kỹ thật đấy, vậy thì em phải đính chính lại, là trái đất chứ không liên quan mấy đến mặt trời ở vụ này ạ ...mặt trăng tự quoay quanh mình và quay quanh trái đất đúng bằng khoảng 29.5 ngày... ... xem có phải chu kỳ tự quay và chu kỳ quay quanh trái đất bằng nhau không ạ?... Cảm ơn bác muối meo đã thực hiện công tác biên tập giúp em ạ :mrgreen:
Vậy là khuyên bác Longauto đi thẩm mỹ viện cân chỉnh sửa lại vòng 1 ??????? bác long có trái tim với 2 cái cánh thế này em thấy cũng ổn rồi
Em lại kiện bác lên mod vì đưa hình ảnh không phù hợp, và mang nặng tính "suy tưởng" quá bi giờ :mrgreen:
Vụ mừng 50 lên lão 2004 này mà giờ em mới biết, già gưn solo phê quá David Gilmour The Fender 50th Birthday Celebration
Overture có treo cái pót sờ tờ về một số album đặc sắc của Pink Floyd, bà hàng xóm qua uống cafe - tự dưng chạy về nhà hét lão chồng: à, thì ra lâu nay ông cứ đứng trước bức tường nhà mình nhìn cái gì thế h..ả... :evil: Bà này thật đúng là...siêu tưởng.
topic này nổi lên em lại nhớ vẫn nợ cụ caithang một bài về Dark Side of The Moon. có lẽ phải sớm hoàn tất lời hứa thôi sau vụ tranh luận khoa học :mrgreen: