Thanks bác nhiều. Tôi đã mua được CD "Wish you were here" tại Duchangbai. Nghĩ rằng bài Shine On You Crazy Diamond nghe được băngd đèn, nhất là đoạn dạo đầu dài lê thê đầy cảm xúc thì ối ôi bùn cười quá :roll: ngoài sự tưởng tượng của em. Lại phải nghe bằng bộ bán dẫn cổ lỗ mua hơn 20 năm trước vậy cùng thời với bộ đĩa Pink đã mua vậy.
Chia sẻ cùng bác, tôi cũng kết những bài như của bác. nhưng CD tôi thích nhất là "Wish You Were Here". Bây giờ không còn ít tuổi nên đã chuyển sang nghe một số nhạc dòng khác như Jaaz, Vocal, Acoustic có nhiều cảm xúc mới, cũng phê con tê tê khi nghe kèn hoặc giọng ca sỹ nhưng đối với mình đúng là nghe Pink bị nổi da gà nhiều nhất, mặc dù gần như đều đặn nghe suốt trong hơn 20 năm.
Tháng 10/2014 vừa qua nhạc sĩ/nghệ sĩ Nguyên Lê người Pháp gốc Việt đã phối hợp cùng các nghệ sĩ nước ngoài phát hành album Nguyên Lê celebrating The Dark Side Of The Moon with Michael Gibbs & NDR Bigband. Album chơi cover lại các bài hát của Pink nằm trong concept DOTM nổi tiếng. Đáng trân trọng một nghệ sĩ nổi danh của Việt Nam chơi lại Pink. Các bác tìm nghe và cảm nhận. Xin mạo muội post lên link torent cho bác nào cần. magnet:?xt=urn:btih:F7DTPM5RKKEHKBYFDSIHV7GSPB3UWDQL&dn=Nguyen%20Le%20-%20Celebrating%20The%20Dark%20Side%20Of%20The%20Moon%20%282014%29%20%5BFLAC%5D&tr=http%3A%2F%2Fbt2.rutracker.org%2Fann%3Fuk%3DCXGFmZ9F5j&tr=http%3A%2F%2Fretracker.local%2Fannounce&xl=369433374
Cám ơn bác nhiều E đang kéo đây ah. Pink Floyd mới ra album Endless River, bác nào nghe rồi cho xin review với ah.
Nge đi nge lại Nguyên Lê celebrating The Dark Side Of The Moon mấy lần mới thấm, quả thật album này rất đang nge và hơi khó nge. :twisted: :twisted: Có thể các fan PF sẽ k đồng ý với kiểu chơi ntn cho 1 album đã "đóng đinh" trong lòng người hâm mộ tuy nhiên theo tai điếc của e thì bác Nguyên Lê và ekip đã rất xuất sắc khi thực hiện album này: phủ màu sắc fusion jazz trên bức tranh mà Pink Floyd đã vẽ ra. Ngoài ra gutarist Nguyên Lê cũng đưa 1 số câu cú mang âm hưởng nhạc dân gian Việt Nam vào, điều đó theo e là rất thú vị vì...lạ :lol: , k dừng ở đấy Nguyên Lê có bơm thêm mấy bản Inspire, Magic Spell, Hear the Wispering, Gôtta go sometime,...Và không thể k nói đến sự tham gia của Bigband NDR đã góp phần làm album trơ nên rất hoành tráng. SÁng tạo trên nền cái cũ thì chưa phải 100% sáng tạo, tuy nhiên có lúc nghệ thuật là sự thay đổi dựa trên nền tảng cái đang có. Nếu k như vậy thì các album kiểu như Nguyên Lê celebrating The Dark Side Of The Moon, Pink Floyd Redux,... hoặc các band như Australia Pink Floyd mà chơi thì ai thèm bỏ tiền ra mua vé/CD xem/nghe các bác nhỉ?
Em xin trích dẫn bài review của bác dokien trong blog của bác ấy để các fan Pink tham khảo Pink Floyd - Endless River, 20 năm chờ đợi Các fan của Pink Floyd 1 lần nữa thoả mãn với album mới nhất và có lẽ là cuối cùng của Pink Floyd: ENDLESS RIVER. Tròn 20 năm kể từ album Division Bell, Pink Floyd vừa tung ra Endless River với các bài hát được ráp nối từ những đoạn thu âm từ năm 1994 và 1 số thu âm sau này. Các thành viên Pink Floyd năm 1994: Rick Wright, David Gilmour and Nick Mason. Photograph: Brian Rasic/REX Không nhiều bài có lời hát (vocal) được tìm thấy trong album này, xuyên suốt 18 bài chỉ có 1 bài duy nhất có lời ca. Tuy vậy giai điệu nhạc của Endless River thật đẹp & chất Pink vẫn còn đó. Trong Endless River nghe đâu đó những âm hưởng mang hơi hướng của Marooned, Another Brick in the Wall, Us & them, Wish you were here v.v. Chỉ là nhạc không lời nhưng Pink Floyd chuyển tải đến người nghe cảm xúc chơi vơi & bay bổng của thân phận con người trên dòng sông từ khi khởi nguồn cho đến lúc tan vào biển cả bao la. Dòng sông đó lúc cuộn chảy êm đềm, lúc dạt dào, lúc gầm thét trong bão tố. Suy tưởng & trừu tượng đó là bức tranh mà Pink vẽ trong Endless River. Vì xào nấu từ các đoạn ghi âm cũ nên các reviewer khó tính không xem đây là 1 album mới nhưng Endless River đã đạt số lượng pre-order nhiều nhất trên Amazon, đồng thời nằm ở thứ tự số 10 trong top 100 Official Albums Chart UK xếp sau Partners của Barbra Streisand (thứ 9) và 1989 của Taylor Swift (thứ 8). Trong tổng sắp của Billboard US Endless River còn thảm hơn: đứng thứ 108! Hearing is believing: lắng nghe là thấu hiểu, không thể chỉ đọc review và xem bảng tổng sắp để quyết định nghe hay không. Cho dù thiếu vắng 1 thành viên rất quan trọng là Rogers Water, Endless River rất đáng để thưởng thức và thật sự là món quà cho các Pink Floyd fan - những người đã chờ đợi 20 năm để được nghe những giai điệu đẹp, tinh tế với lối hoà âm & kỹ thuật thượng thừa. Thật bõ công! Chúc các bác đầu tuần vui vẻ
Bài viết về The Endless River trên vnexpress Khi những thông tin đầu tiên về đĩa nhạc mang tên The Endless River rò rỉ trên mạng xã hội, những người lạc quan đã nghĩ ngay đến một sự tái hợp diệu kỳ của bộ đôi Roger Waters và David Gilmour. Thế nhưng, lúc Pink Floyd chính thức xác nhận việc họ “đang làm trong phòng thu” thì Roger Waters cũng đăng đàn khẳng định mình không hề liên quan đến album đó và còn nhắc nhở mọi người rằng “Tôi không phải thành viên của Pink Floyd” một cách hết sức phũ phàng. http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/nh ... 29419.html
@ bác My FB. Bận quá nên đến bây giờ, sang đầu tuần mới tôi mới vào thăm topic này Thanks bác và bác dokien đã chia sẻ thông tin và có bình luận rất hay về CD cuối cùng của Pink. Tôi vẫn thấy nuối tiếc về sự thiếu vắng Rogers. Nghệ sỹ âm nhac tài năng, cá tính (không còn hoà hợp thậm chí phát ngôn không hay ho gì )và còn là nghệ sỹ của các con chữ. Tôi rất thích nét chữ của Rogers viết lời các bài hát trong The wall.
Thanks bác My FB. Quả thật tôi không biết có CD bác giới thiệu. Tôi sẽ tìm hoặc đặt mua CD đó ở một số Shops CD tại Hà Nôi.
Tới Endless River là hết rồi, e chuyển sang nghe Amused to Death - Rogers Water như anh MyFB giới thiệu và David Gilmour Bac loaco tìm mua Amused to Death - Rogers Water đi ah, sẽ không bao giờ hối hận
@ Loa co: không có gì đâu bác. Mỗi người chia sẻ 1 ít thì cộng đồng càng đông vui - lành mạnh. Trong mấy album của David Gilmour thì cá nhân e thấy On the island & Live at Gdansk chơi đều tay & nge khá hơn mấy cái còn lại.
Pink không phải những nhạc sĩ chuyên đưa những âm thanh của cuộc sống (tiếng máy móc hay máy bay trực thăng, v.v.) vào âm nhạc. Họ chỉ đưa những thanh âm đó vào vì đĩa nhạc của họ cần như vậy. Nếu như âm nhạc của tứ quái The Beatles có thể mô tả bằng cụm từ "tiếng lòng của thế kỷ 20" thì Pink Floyd là âm nhạc của những chất chứa xúc cảm cháy bỏng, những thanh âm của cõi lòng sâu kín, của tiềm thức vang vọng lại trong âm nhạc. Pink F có lẽ được xếp vào trong số ít những người khổng lồ âm nhạc, cùng với những Bob Dylan, The Rolling Stones, Led Zeppelin và Radiohead (xem chủ đề: http://ttvnol.com/threads/ai-xung-dang- ... h.1196240/ ).
Chào bác MY FB. Em thật may mắn khi đến thăm bác để nghe chia sẻ và học hỏi bác. Em cũng rất mừng là em nghe nhạc gần giống bác mặc dù hiểu biết và trải nghiệm Audio còn kém xa bác nhiều. Được bác tặng The Endless River em rất vui mừng vì em đã nhờ vài Shops ở Hà Nội kiếm nhưng hơn nửa năm không có được. Đúng là có mhiều âm hưởng từ các bản nhạc trước đây nhưng đây là CD rất nên có của Fan Pink. Một điều em ngạc nhiên từ khi qua nhà bác đến giờ là bác dùng Pow 300B để trình diễn Pink và một số CD Rock vẫn rất ổn. Về Hà Nội em nghe Endless River bằng L84 PP vẫn không ổn bác à. Vẫn phải nghe bằng Amp bán dẫn mua từ khoảng 20 năm nay. Một lần nữa cám ơn bác. Hẹn gặp lại bác.
Chào bác MY FB. Em thật may mắn khi đến thăm bác để nghe chia sẻ và học hỏi bác. Em cũng rất mừng là em nghe nhạc gần giống bác mặc dù hiểu biết và trải nghiệm Audio còn kém xa bác nhiều. Được bác tặng The Endless River em rất vui mừng vì em đã nhờ vài Shops ở Hà Nội kiếm nhưng hơn nửa năm không có được. Đúng là có mhiều âm hưởng từ các bản nhạc trước đây nhưng đây là CD rất nên có của Fan Pink. Một điều em ngạc nhiên từ khi qua nhà bác đến giờ là bác dùng Pow 300B để trình diễn Pink và một số CD Rock vẫn rất ổn. Về Hà Nội em nghe Endless River bằng L84 PP vẫn không ổn bác à. Vẫn phải nghe bằng Amp bán dẫn mua từ khoảng 20 năm nay. Một lần nữa cám ơn bác. Hẹn gặp lại bác.
"MY FB"]Em xin trích dẫn bài review của bác dokien trong blog của bác ấy để các fan Pink tham khảo Pink Floyd - Endless River, 20 năm chờ đợi Các fan của Pink Floyd 1 lần nữa thoả mãn với album mới nhất và có lẽ là cuối cùng của Pink Floyd: ENDLESS RIVER. Tròn 20 năm kể từ album Division Bell, Pink Floyd vừa tung ra Endless River với các bài hát được ráp nối từ những đoạn thu âm từ năm 1994 và 1 số thu âm sau này. Các thành viên Pink Floyd năm 1994: Rick Wright, David Gilmour and Nick Mason. Photograph: Brian Rasic/REX Không nhiều bài có lời hát (vocal) được tìm thấy trong album này, xuyên suốt 18 bài chỉ có 1 bài duy nhất có lời ca. Tuy vậy giai điệu nhạc của Endless River thật đẹp & chất Pink vẫn còn đó. Trong Endless River nghe đâu đó những âm hưởng mang hơi hướng của Marooned, Another Brick in the Wall, Us & them, Wish you were here v.v. Chỉ là nhạc không lời nhưng Pink Floyd chuyển tải đến người nghe cảm xúc chơi vơi & bay bổng của thân phận con người trên dòng sông từ khi khởi nguồn cho đến lúc tan vào biển cả bao la. Dòng sông đó lúc cuộn chảy êm đềm, lúc dạt dào, lúc gầm thét trong bão tố. Suy tưởng & trừu tượng đó là bức tranh mà Pink vẽ trong Endless River. Vì xào nấu từ các đoạn ghi âm cũ nên các reviewer khó tính không xem đây là 1 album mới nhưng Endless River đã đạt số lượng pre-order nhiều nhất trên Amazon, đồng thời nằm ở thứ tự số 10 trong top 100 Official Albums Chart UK xếp sau Partners của Barbra Streisand (thứ 9) và 1989 của Taylor Swift (thứ 8). Trong tổng sắp của Billboard US Endless River còn thảm hơn: đứng thứ 108! Hearing is believing: lắng nghe là thấu hiểu, không thể chỉ đọc review và xem bảng tổng sắp để quyết định nghe hay không. Cho dù thiếu vắng 1 thành viên rất quan trọng là Rogers Water, Endless River rất đáng để thưởng thức và thật sự là món quà cho các Pink Floyd fan - những người đã chờ đợi 20 năm để được nghe những giai điệu đẹp, tinh tế với lối hoà âm & kỹ thuật thượng thừa. Thật bõ công! Chúc các bác đầu tuần vui vẻ[/quote][/quote][/quote] @ bác My FB. Bận quá nên đến bây giờ, sang đầu tuần mới tôi mới vào thăm topic này Thanks bác và bác dokien đã chia sẻ thông tin và có bình luận rất hay về CD cuối cùng của Pink. Tôi vẫn thấy nuối tiếc về sự thiếu vắng Rogers. Nghệ sỹ âm nhac tài năng, cá tính (không còn hoà hợp thậm chí phát ngôn không hay ho gì )và còn là nghệ sỹ của các con chữ. Tôi rất thích nét chữ của Rogers viết lời các bài hát trong The wall. Chào bác MY FB. Em thật may mắn khi đến thăm bác để nghe chia sẻ và học hỏi bác. Em cũng rất mừng là em nghe nhạc gần giống bác mặc dù hiểu biết và trải nghiệm Audio còn kém xa bác nhiều. Được bác tặng The Endless River em rất vui mừng vì em đã nhờ vài Shops ở Hà Nội kiếm nhưng hơn nửa năm không có được. Đúng là có mhiều âm hưởng từ các bản nhạc trước đây nhưng đây là CD rất nên có của Fan Pink. Một điều em ngạc nhiên từ khi qua nhà bác đến giờ là bác dùng Pow 300B để trình diễn Pink và một số CD Rock vẫn rất ổn. Về Hà Nội em nghe Endless River bằng L84 PP vẫn không ổn bác à. Vẫn phải nghe bằng Amp bán dẫn mua từ khoảng 20 năm nay. Một lần nữa cám ơn bác. Hẹn gặp lại bác.
Chào các bác, em mới tình cờ biết đến thread này trong forum, nhảy vào và xem thì đã đến trang mười sáu, các đàn anh gạo cội đã thảo luận về Pink Floyd tự bao giờ... Tuy nhiên em vẫn xin được góp vui đôi lời cảm nhận. Em thấy album The Endless River cũng như The Division Bell mang đậm phong cách của David Gilmour, còn Album mang nhiều dấu ấn của Roger Walters nhất lại là The Wall. Phong cách sáng tác của David Gilmour sử dụng phần lớn nhạc cụ và các hiệu ứng, ít sử dụng các âm thanh đời thường. Tuy vậy ông lại rất tài tình khi điều khiển cây guitar, nhịp trống, tiếng bass như một thầy phù thuỷ nhạc cụ, khiến cho âm nhạc của ông phiêu lãng, mênh mang, trải dài như không có hồi kết, cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng bị cuốn theo những giai điệu đó, hoà vào những cảm xúc rất phức tạp mà cũng rất lâng lâng thoát tục. Nhạc Roger Walters thì lại có cái "hồn" rất khác. Ông sử dụng nhiều hiệu ứng âm thanh, nhiều âm thanh của đời thực để truyền tải cảm xúc của mình. Thông điệp, cảm xúc trong nhạc của Walter thể hiện mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, và thực hơn, gần gũi với cảm xúc của con người hơn. Các album có ông góp mặt, đều mang những thông điệp của cuộc sống, và chính từ những trải nghiệm cuộc đời của ông. Có lẽ chính vì cả hai đều tài năng, tâm hồn âm nhạc đầy sức sáng tạo, nhưng phong cách sáng tác lại đi theo hai hướng khác biệt nên họ đã không còn đứng trong cùng 1 con thuyền. Cá nhân em, trong các album của Pink Floyd, em thích những album sau The Wall, Wish You Were Here, Dark Side of The Moon, The Endless River, rồi tới các album còn lại. Rất vui nếu được giao lưu cùng các bác.
Đề nghị các bác mê Pink bớt tiền mua 1 cặp dây tầm trung ra chén cái ghế này: Inspired by the Pink Floyd Album, The Dark Side of the Moon, the Pink Floyd chair by Argentine designer Candela Mosse is a stylish chair/ lounge that complementing the decor of contemporary apartments seems to stretch the continuity of the album. Devised as a project for an industrial design class at Universidad de Buenos Aires, the modern seating creates a relaxing environment by allowing different sitting or lying postures to the users. Finished with fiberglass, which allows an appropriate shape to support the human body comfortably, the Pink Floyd chair presents a closed curve that does not force the user to choose a particular seating position and also exudes a feeling of movement. Giá bán lẻ cả ship về Vn là 2.100$
" The Wall " - Vâng, lại nói về " The Wall " nhưng là " The Wall – Live in Berlin 1990 " của đại ca Roger Waters. Lúc này Roger Waters đã rời khỏi Pink Floyd được 5 năm. Phần lớn nhạc trong Album " The Wall " được viết bởi Roger Waters. Để kỷ niệm ngày bức tường Berlin sup đổ trước đó mấy tháng, Live Show " The Wall – Live in Berlin 1990 " được Roger Waters và đồng bọn trình diễn trước khỏang 100.000 khán giả ( 1 kỷ lục người xem thời đó ). Đồng bọn của Roger Waters bao gồm những cái tên Scorpions, Cyndi Lauper, Sinéad O'Connor, Joni Mitchell, Bryan Adams, Van Morrison... Album " The Wall " của Pink Floyd chúng ta đã nghe cả 1.001 lần nhưng " The Wall – Live in Berlin 1990 " của Roger Waters đưa tới 1 cảm xúc mới. Linh hồn " The Wall " 1979 vẫn còn đó nhưng được nâng cấp sau hơn 10 năm với nhạc cụ và thiết bị hiện đại hơn nhiều. Nghe Hey You trình bày bởi Paul Carrack thật tuyệt, tiếng Bass của Roger Waters nghe căng mọng hơn Version 1979 nhiều. Có thể nói " The Wall " và " The Wall – Live in Berlin 1990 " là hai anh em, thằng anh học giỏi nhưng thằng em cao to đen hôi hơn. Ơn trời, năm 2003 Roger Waters và nhà sản xuất đưa ra bản SACD và Blu Ray với chất lượng âm thanh cao nhất. Album " The Wall – Live in Berlin 1990 " thật xứng đáng đưa vào bộ sưu tập của Pink Floyd FC. Khuyến cáo: Nên nghe bản SACD để tận hưởng DSD 2.8MHz
Thế là Pink đã chính thức tan rã. http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tr ... 402633.htm Xem ảnh thấy các thành viên trở thành cụ hết rùi. Cũng phải nghỉ thôi. Chúc các cụ khoẻ
Em nghĩ Pink Floyd tan rã là chuyện gần như bắt buộc thôi. Sau cái chết của Wright thì sẽ khó còn Pink Floyd được nữa. Tương tự như vậy với Yes, sau cái chết của Chris Squire.
Cách em nghe Pink Floyd như thế này ạ O1_ cho cái CD này vào ba lo O2_ lên xe không quên đem theo laptop . ( duong nhiên không thể vác theo cả dàn máy ) O3_ loăng quăng đồi dốc O4_ Dả quỳ vàng rực bên tả bên hửu O5_ trời ngã vàng O6_ Thông reo.. O7_ bật máy nước nóng O8_ đặt laptop trước balcon O9_ trước mặt _ _ _ HỒ TUYỀN LÂM bài số 1 " Cluster one " và trước mặt