Quả thật, trong đống đĩa của em cũng có khoảng chục cái đĩa Pink Floyd đa số toàn là đĩa chép (nhưng là đĩa lòng trắng copy nguyên, tuổi chắc cũng hơn chục rồi). Cách đây 5 năm, hồi em còn là SV có làm thêm ở cửa hàng đĩa Cạnh khách sạn Dân Chủ (Tràng Tiền st), thấy mấy thằng cu Tây, Á, Mĩ hay mua cái đĩa DVD "The Wall", thấy tụi nó kháo nhau là "Very Good", em cũng tò mò, lấy ra mở thử ==> Nghe được 1 đoạn, đếch hiểu gì, thấy vớ vẩn, tắt đi luôn. Mấy hôm sau gặp ông khách quen mới hỏi nó về PF, hì hì thằng cha (English) ấy bảo là "Chú còn nhỏ tuổi lắm, ban nhạc này tan rã khi chú còn chưa ra đời". Em cay mũi lắm, mượn liền vài cái về cắm Headphone nghe thử ban đêm. Úi, nghe hết nửa CD1 The Wall thì phê luôn, cả 1 album là 1 câu truyện, dẫn dắt người nghe từng giai đoạn 1. (bây giờ ít có Album nào làm kiểu này). ===> Chốt hạ là mò vào kho đĩa của cửa hàng, lục tung lên thì tìm được kha khá đĩa của Pink Ployd, toàn đĩa tốt, hà hà..Nhưng giờ thì em cũng ít nghe, có vẻ như nghe Pink cũng tùy từng giai đoạn, tùy cảm xúc phải không các bác.
Vậy các bác yêu thích Pink & Audio cho em hỏi: Nghe Pink trên hệ thống như thế nào để đạt hiệu quả cao? Thể hiện đúng cái hồn của Pink? (Loa, âmly, nguồn phát digital hay analogue, 2 kênh hay đa kênh...?)
Em cũng một thời mê mệt Pink, giờ thì ít nghe hơn. Nhưng lạ cái là không hiểu sao em nghe Pink ngay lúc mới bắt đầu nghe Rock, chính xác thì The Wall là album rock thứ 2 em nghe, thế mà lại ngấm ngay lập tức, trong khi bạn em là fan rock trước em rất lâu rồi lại bảo là không thể cảm nổi Pink, chắc nó tùy tạng người các bác nhỉ
Em thì, tụi bạn nó khen U2 quá trời, lùng mua đĩa của ban này ngày đêm. Mà... nghe U2 chưa bao giờ lọt tai, chăn được đĩa xịn cũng đem tặng vì nghe không vào, dù cũng (không dám tự hào) là dân nghe rock kha khá... Chắc tại gu nhạc và thời điểm thưởng thức...
Em mới down được đĩa "The dark side of the moon" file .nrg em insert vào ổ ảo nhưng khi mở thì toàn xì xèo. em chẳng hiểu sao nữa :roll:
Em cũng rất mê Pink. Nghe các bác nói thích quá. Dạo trước thu được rất nhiều băng cát xét của Pink nhưng lâu quá em cũng không còn giữ được. Các bác có biết chỗ nào bán CD xịn của Pink ở Hà Nội không ạ? Em muốn tìm mua để nghe lại ạ. Em xin cảm ơn các bác.
CD Pink xịn hả bác ? Nếu bác có súng thì đi cùng em qua nhà ông Nơ vinh, còn k thì thỉnh thoảng ở các CH mới có bác ạ
Lúc chiều nghe Pink một lúc......mà giờ thằng cu nhà em đã suy tưởng Pink rùi, , đúng là âm nhạc :lol:
Vâng, nhưng ý bác là đến nhà bác Nơ vinh để cướp ý ạ. Thế thì em không dám đâu ạ Em mới tập tành chơi đồ âm thanh và mua băng đĩa nên cũng không biết nhiều địa chỉ bán đĩa tốt ạ. Nếu bác Caithang có địa chỉ tin cậy nào thì cho em biết với nhé. Em xin cảm ơn bác ạ.
Hix. Em làm gì có đĩa Pink Floyd xịn đâu. Bác đừng nghe lời ông quân sư xui dại. Em còn đang lạy lục xin các bác ấy kia kìa. Em chỉ có đĩa xịn của em Pink thôi. Album mới Funkhouse nghe hay phết. @suede: ban này chơi cũng dị dạng phết bác nhở, chất nhạc có chút giống bọn Cure...
Giờ em không ở nhà nên không liệt kê hết danh sách đĩa Pink Floyd, nhưng em nhớ có cặp The Wall biểu diễn Live, không phải thu âm chương trình của Roger Waters tại Berlin đâu nhé (em chỉ có đĩa, không vỏ, không bìa) theo em nghĩ là tương đối khó kiếm. Bác nào thích có thể liên hệ em để chép. Còn 1 cái em tương đối quý là album "Wish You Were Here", cũng ko vỏ, ko bìa luôn.
E thấy ở link này có một số album lossless của Pink Floyd. http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=1856
Nhân có topic này (cảm ơn quân sư), em cũng xin mạo muội show lên vài CD Pink của em. Dù còn ít nhưng đều do em nhịn ăn sáng, nhịn cà phê, thắt lưng buộc bụng mãi mới mua được. Nói chung là chất lượng rất tốt, ít ra là cũng hơn hẳn đĩa anh Ba ạ :lol:
Bác Loving có list các đĩa đã phát hành của Pink cho lên để anh em tham khảo đê. @: Tiện đây cho em hỏi có bác nào có poster khổ nhớn nhớn chút của Pink k ạ ? Bán iem mí
Quân sư đã có nhời, em nào dám không tuân theo... Studio album: The Piper At The Gates Of Dawn (1967) A Saucerful Of Secrets (1968) Soundtrack from film More (1969) Ummagumma (1969) Atom Heart Mother (1970) Meddle (1971) Obscured By Clouds (1972) The Dark Side Of The Moon (1973) Wish You Were Here (1975) Animals (1977) The Wall (1979) The Final Cut (1983) A Momentary Lapse Of Reason (1987) The Division Bell (1994) Live album: Ummagumma (1969) Delicate Sound Of Thunder (1988) Pulse (1995) Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980 - 81 (2000) Complication: The Best Of Pink Floyd (1970) Relics (1971) Masters Of Rock (1974) A Collection Of Great Dance Songs (1981) Works (1983) 1967: The First Three Singles (1997) Echoes: The Best Of Pink Floyd (2001)
Roger Waters - Amused To Death: Album này em cũng rất khoái nghe. Bác đã nghe thử album Flickering Flame: The Solo Years, Vol. 1 chưa ạ?
Có trang web này cũng hay về Pink : http://ourworld.compuserve.com/homepages/PFArchives/ trang dịch : http://translate.google.com.vn/translat ... i%26sa%3DN