Đúng là ai mua loa cũng để nghe bác ạ nhưng tay bếu này mua đôi này về bầy thôi em lên xem rồi 2 loa up vào nhau để 1 góc nhìn mà thèm
Trời đất, em ngưỡng mộ bác ấy quá đi! @huynhbéo: chừng nào bác béo ngắm chán để lại em nghe nhé! :lol:
Đôi đó để ở bảo tàng, sau khi bảo tàng thanh lý, thì chuyển về nhà e, do nhà e ngay cạnh bảo tàng. Có câu "nhất cự ly, nhì tốc độ" mà bác :lol:
Bác đừng nghe lời mấy cậu ấy. Loa em về hôm qua. Bê đc lên nhà mệt quá, nặng gần 50kg một chiếc, sợ quá bác à. Bắt 2 cụ thân sinh bê cùng lên mà hai cụ cũng suýt ngất :lol: em phải lau chùi sạch sẽ và đánh bóng em nó cho thật đẹp xong e mới cho hát. Mấy dự án về dồn dập quá. Sony R1 cũng cập bến chiều nay nên e chẳng còn sức mà làm nữa. Lắp xong e sẽ báo cáo các bác biết
Vâng! Cự Ly kẹt thì tốc độ lo bác nhá! E sao cũng đc :lol: MOng bác béo lắm đấy, xem coi ngài phối ghép thế nào nữa :!:
:lol: E rước đôi đó từ bảo tàng về xong, cũng bắt chước, để ở ... tủ kính rồi chụp lên, PM riêng gửi bác chứ lỵ :lol:
Chúc mừng bác Sơn. Đón 1 lúc mấy chú khủng long Bao giờ bác cho cặp 1000 ra làm bass trap thì pm em ngay. Cho ông Minh, ông Liêm cãi nhau chán thôi :wink:
Cặp 1000 Twin của bác béo thì e không biết, nhưng e được rửa tai bằng cặp 1000 Twin khác và nghe ra bass trép hết rồi bác ạ :lol: Thế bác đã nghe ra chưa? :roll:
Em chỉ nghe ... đồn thôi bác ơi :lol: Bang chủ Pioneer speakers chi nhánh SG lên tiếng hộ em 1 cái cho đỡ tủi
E thì được nghe thật luôn, khỏi phải đồn thổi, vì được nghe thật nên mới đăng ký với bảo tàng đó chứ :lol:
EM chưa được nghe mà mới chỉ được thấy trên mạng thôi, nhà vẫn chưa có gì! Rõ Khổ thế mà ông béo nhẫn tâm mua về làm bass Trap. Đồ........Đồ........
Vâng bác quá khen. Chắc mai em mới bắt đầu ghép xem em nó ra sao. Có không hay thì em cũng để đó sưu tầm. He he. Nhưng em tin em nó sẽ không phụ lòng em đâu. :lol:
Bác bác b...á......c Liêm ơi em e.....m sếp gạch cặp này rồi cụ ạ nhưng vẫn sau mấy lẫo nữa cơ đau thía
Đồ khủng nhà bác Sonbeo ai muốn gạch thì gạch Đức Hàng Bài nhé, đúng thuốc luôn ! :mrgreen: Đồ khủng ra khỏi nhà ông Sonbeo thì chỗ trú chân đầu tiên là ở nhà em :wink: >> sau đó em nó đến nhà bác Đức Hàng Bài, sau đó đi đâu thì tùy gạch ai đặt sớm ah nha :lol: :lol:
lúc em nó dạt vào sài gòn nhà bác liem em sợ thân xác hoang tàn không nhận ra vì em sợ qua tay đống gạch đá sau em hành hạ em nó đến chết mất
Vì vậy em cất gạch rồi bác ơi :lol: E chuyển hướng đầu tư sang hãng khác rồi, khi nào có em khoe với nhà mình nhen! cũng giống S1000Twin nhưng bass to hơn là JBL S3500 hay S5500 và MID Kèn thật luôn :wink: Good 9 to u all!
Úi bác nói thế em ngại, em cũng lính mới thôi, mua đc em Twin1000 này em cũng vứt đó, đã phối ghép được đâu, mấy hôm em bận quá. Cấu hình hiện tại ở nhà em có để tẩn em Twin là Pass Labs X250, bộ Pioneer QC80a, QM80A mà mất bao công em mới cướp được từ tay cậu em ADN :lol: Mai hoặc ngày kia sau khi phối ghép em sẽ báo cáo tình hình với các bác