Lâu rồi không Diy món gì, thấy chân tay nó ngứa ngáy, tối qua em lôi cái mỏ hàn ra lau chùi cắm điện và dự định mần con chim đem gửi ra GC dự thi, đang hăng say thì bị điện của lão nhà đèn nó cắn cho một phát choáng hết cả người. Tẩn luôn 2 chai bia lấy tinh thần và tiếp tục sửa ngon lành cái mỏ hàn (chả có gì, chỉ bị chuột nó cắn dây nguồn :lol: hên quá). Do con pre Nac bị sự cố mà nhà thì toàn pow nên không nghe nhạc được, em quyết tâm mần con pre trước. Loay hoay cũng mất mấy tiếng đồng hồ mới xong, cũng do cái mỏ hàn của cha Duy đưa cho em nó chỉ duy nhất có một điểm nhỏ xíu bên hông cái mũi hàn là có khả năng nung chảy chì, những phần còn lại bị liệt hết mặc dù đồng hồ vẫn đang báo hơn 400 độ C. Đóng điện và thưởng thức, ặc, không ngờ mình giỏi quá, không có trạm chập cháy nổ gì hết, ngon lành cành đào luôn. Âm thanh thì ................ biết nói thế nào bây giờ. Em làm qua ba cái Nac, 2 cái đèn, 1 cái búp phê, nhưng chưa cái nào qua con này. Chi tiết tốt, sân khấu sâu và rất hoành tráng, độ động thì khỏi chê, nói chung là ưng ý về mọi mặt. Nằm si nghĩ hết gần 15 phút thì mới thấy là .... có nhiều cái rất vớ vẩn :lol: Ngày trước khi khu vực em ở chưa có nước nhà máy, mọi người dân phải khoan giếng lấy nước sinh hoạt, nhà em cũng không ngoại lệ. Do nước giếng khoan có ngiều tạp chất, nên trước khi sử dụng em cẩn thận cho nó qua một cái bể lắng, sau đó bơm qua cái bể lọc , khử trùng kĩ càng rồi mới bơm lên bồn để dùng. Lúc đó sao thấy nước giếng nhà mình nó .... ngon thế. Đầu năm nay nhà máy nước đi ống nước đến từng hộ dân, nước sạch, cái bể lắng bể lọc nhà em tự nhiên thành bỏ hoang. Lúc này chỉ cần đoạn ống nước từ cái đồng hồ nước đến thiết bị trong nhà mà ngon lành là đủ, nước cấp đã sạch thì mấy cái bể lắng bể lọc ấy không có khả năng làm sạch hơn. Nhưng xài nước giếng nó cũng hay hay, lúc thì nó cay cay mùi thuốc tẩy, khi nó thum thủm mùi bùn ..... nhưng giờ xài nước sạch nó chảng còn những thứ đó. Và đây là con rề của em khoe với mấy cụ, em làm theo sơ đồ mạch ..... nước sạch :lol: Bữa nay rảnh rỗi sinh nông nổi, cụ nào cũng rảnh như em vào cho em chút ý kiến :lol:
hi..hi.....pre này là " pre hay nhất là không có pre đây mà . chúc mừng cụ đã có được cái pre " đỉnh của đỉnh " nhé :lol: !
:mrgreen: Bác làm thêm bẩy chuột cho pre này vào nhé, Cho Em ké 2 cái thùng GM làm chân cho Naim đi bác
Đúng là đỉnh cao thiệt. Tiếc là lão chủ thớt không nói sớm làm mình tốn quá chừng tiền vô trở Amtrans, Caddock, tụ silver in oil, Opt Lundalh.... :lol:
Đọc xong cái tít tưởng ngoong gồi lại được nghía dự ớn buộc dây vô gác bếp của cụ Gar, ai dè dòm vô giật bắn mềnh, cụ làm sao nhanh thía, mà cho em xin lỗi nếu em làm cụ phật lòng, em không dám chê nhưng không biết răng mà em dòm cái cục "rề" này sao nó nó ... xí quá :mrgreen: Em đồ gằng, nếu cụ bỏ 4 cái sợ trắng trắng với tím tím kia đi, đấu thẳng mấy cái sợ vàng vàng kia vô chân linh kiện, cộng thêm cụ fix cái volume bằng 2 cháu điện trở, em bẩu đổm cụ sẽ được về với ... nước giếng :lol: Mờ nếu cụ bỏ tất cả đi, nhét cả cái đầu phát xê đê vào cái cục em bên dưới, sao cho đầu jack từ xê đê dí thẳng vô chân linh kiện là cụ sẽ chạm miền ... nước bùn :lol:
Một cái volume đẹp hơn cái đó thì ........ nhân dân nói có Đảng nói không và các nhà khoa học còn đang nghiên cứu cụ ạh.
Một phát minh rất vĩ đại...bắt nguồn từ một hiện tượng tự nhiên rất chi là bình dân là cái chuyện đường nước sạch. Ngẫm lại thấy đúng thật, Niu Tơn với định luật hấp dẫn vĩ đại cũng bắt nguồn từ việc bị quả táo rơi vào đầu. Còn gà xoái thì phát minh ra nguyên lý pre đỉnh cao cũng từ cái sự chua sót khi nhìn đám bể công nghệ trong nhà thành bỏ hoang :lol:
Âm thanh trung thực hơn bât cứ cái pre nào hết. Cặp dây trắng trắng của cụ gà ngắn lại tý nữa lại càng trung thực, không có mùi thuốc tẩy, không thêm mùi bùn
Âm thanh trung thực hơn bât cứ cái pre nào hết. Cặp dây trắng trắng của cụ gà ngắn lại tý nữa lại càng trung thực, không có mùi thuốc tẩy, không thêm mùi bùn
Bác chủ khó clone cái chassis khủng chút nhét cả củ vào, kiểu Kondo chẳng hạn. KHông nó phí cái VR đi...
Soái cắt bỏ nốt mấy cái ruột Gà xoắn tít của Soái đi nữa thì con Pre của Soái lên hẩn thiên đường luôn chứ chẳng ở mái tôn nữa đâu! :lol: