chào bác ruby,em ở HP nếu bác dổi qua rề đèn thì bác để lại cho em con hatllo nhé.hiện tại em đang thưa 1 em rề đèn Vacuum Tube ko biết bác có quan tâm ko?giá em nó 2tr8 thôi.
Bác Ruby ạ ! nghiệp chơi âm thanh là một con đường rất ư là tốn kém và lâu dài, bạn chơi phải định hình thể loại nhạc thích nghe, khả năng tài chính của bạn cho phép. Trong đó thể loại nhạc bạn thích nghe là quan trọng nhất, dàn máy chỉ là phương tiện. Từ đó bạn mới đầu tư mà sắm dàn máy. Những âm thanh bay bổng, mượt mà, chi tiết mà sâu lắng thì hình ảnh dàn máy trước mắt bạn chĩ là hư vô trong khoảng không vô tận. Cũng dàn máy ấy cùng một bài hát, cùng một ca sĩ, đĩa CD phát ra trong không gian mờ ảo sẽ hay hơn rất nhiều lần so với đĩa DVD trong ánh sáng rực rỡ trên màn hình LCD hay plasma. Bạn cứ vô tư mà thử đi. Nếu bạn thích rock hay pop thì đừng đầu tư dàn đèn sẽ rất là hoang phí bời vì nó không đáp ứng được yêu cầu của bạn đâu. Đèn chỉ phù hợp với thể loại nhac Jazz, classic, country, blue... Prề đèn, power bán dẫn có cải thiện tương đối. Prề đèn, power đèn PP thì tuyệt hay, SE thì chỉ có nước chết. Con đường còn dài, bạn cứ tiếp tiếp bước để thấy thăng trầm của thiết bị đừng nôn nóng, cũng giống như bao nhiêu mùa xuân của bạn đã trãi qua vậy. Không phải dạy đời bạn đâu, thú vị lắm đấy. Có khối người chỉ vì nôn nóng, chỉ vì sĩ diện, từ dàn máy đáng giá ngàn đô mà trở thành dàn máy sắt vụn đấy, bời vì không còn cơ hội đổi mới được mà phải làm lại từ con số âm đấy. Thân !
Em xin gi nhận những dòng tâm sự rất bổ ích cho em từ bác audible bằng cả tấm lòng ạ. Em nói thật, em xuất thân từ một vùng quê nghèo, nghèo cả về âm nhạc! thiếu cả những thiết bị tạo ra cái gọi là âm nhạc cho đúng nghĩa của nó. Sau này khi em định cư tại HCM để học hành và làm ăn thì vẩn chưa có được tiếng nói chung từ những người yêu âm nhạc,âm thanh.mà những chiến hữu của em thì lại không có "Máu" như em! Cho đến khi cầm được tạp chí NNVN trên tay(từ số đầu tiên ạ) em biết rằng mình đả tìm được nhửng căn bản khoa học hơn và có cơ hội giao lưu nhiều hơn. Nhưng càng đọc...càng mua...lại thấy...mình chỉ được nhìn! Rồi lại lọ mọ, cho đến khi em vào được đây! Wow!!! đúng thật! như nắng hạn gặp mưa vậy.ở đây có đủ cho tất cả! Nên em mới "quấy rối" các bác mong các bác hiểu cho! Còn vấn đề dàn máy của em,em củng tạm hài lòng so với sức đầu tư của mình! em vẩn ưu tiên cho Jazz, classic, country, blue... nên muốn cho tiếng CS có "lực" hơn,pre đèn chắc giải quyết mấy em pow của em được a! Lần nửa em xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm! em củng đã ngộ ra được nhiều từ các bác
Dạ em hiểu đôi chút rồi ạ. củng do em chơi toàn bán dẩn, nên qua đèn bối rối quá :roll: .Cho em hỏi "nhỏ" thôi! bác wildbird đang dùng đồ gì đấy ạ?
Theo em thấy thì loa psb800 (?) của bác hình như là loa front của dàn home theatre, có lẽ vì lý do này mà bác nghe chưa vừa ý chăng? Góp ý với bác là - bộ phận làm thay đổi chất âm của bộ dàn rõ ràng nhất / nhiều nhất là cái cuối cùng : LOA, bác để ý nhé, hay bác muợn thử một cặp loa gì khác thông dụng hơn về thử trước đã, rồi tình tiếp??? chúc bác vui.
Hơ hơ, cái này hơi bị dễ. Bác cho em mượn PowM60 đê, em nghe chán em cho bác mượn lại pre 6CG7. Khổ thân em từ hồi cưới được em nó từ nhà bác Atlantic chỉ được thỉnh thoảng bật lên để "ngắm đèn" chưa được nghe em nó biểu diễn chính thức buổi nào. Đáng đời cái tội cứ thấy đẹp (amply ko phải girl) là mê :lol: :lol: :lol:
Bây giờ có các "cu thảo" giúp em,em vui quá xá còn gì nửa To bác truesound, chính vì thế nên em thêm cặp :roll: To bác wildbird, bộ của bác là "cỏ" :shock: ? khi nào bác "cưới" em đèn bác cho em nghe ké tí nhe ,còn khi chán em nó bác muốn "Ly thân" thì để em hưởng sái cho