Hé hé. Cụ ơi,em chưa hề nói em sẽ bấm nút nào đâu nhé. Cụ đưa ra cho e 1 giả định,và hỏi em sẽ Y or N. Em có thể dễ dàng bấm vào 1 nút nào đó mà không cần phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều. Bởi nó chỉ là giả định. Nhưng khi thực sự phải đứng trước nó ở ngoài đời thật,thì em xin thề là ngay giờ phút em đang viết cho cụ đây,em cũng không thể biết minh sẽ bấm nút nào đâu. Cái em muốn nói ở đây,là 1 thời khắc khi đối diện 1 cách thật sự với 1 sự lựa chọn quan trọng nào đó,thì cụ sẽ đối diện với nó bằng cái gì trong người ? ( em phải cấm cụ nói là bằng cái đầu...ấy đấy nhé ) Câu chuyện về giác ngộ của cụ em thấy cũng k có gì mới,cái việc dẹp bỏ 1 mớ hỗn độn trong đầu cũng vậy.Nhưng em cũng hỏi cụ,cái gì là điều quan trọng nhất để 1 người có thể đi ngược lại cái The path of least resistance của bộ não kia? Tức là,cái gì quyết định cơ chế làm việc trái ngược ấy,cụ trả lời em câu này nghiêm chỉnh nhé. Anhxtanh,lại là ông ý. Cụ lại lôi cái " ông ý" vào đây làm giề? phản biện câu này của cụ dễ ợt. 90% hay khoảng thế,đang ngày ngày sống và làm việc theo cách "bị điên". Như vậy là bình thường. Đã là bình thường thì ...mời cụ đọc lại pót ở trên của em. câu này chính xác là dành cho những ông muốn trở thành thiên tài,bác học hoặc những ông thực sự muốn... Thôi,k nói vào những chủ đề đó nữa. Cụ lại lảng tránh vụ bia hoặc 50 Hàng Chuối nhỉ ??? Cơ hội thực sự để cụ đối diện với việc thực hành tâm lí đóa,chứ k phải ngồi typing "ảo tung chảo" như thế này đâu. Thôi,em ngủ đây,chúc cụ ngủ ngon.
Hi hi. Tranh thủ viết cho anh Mười mấy dòng trước khi lên đường vì có mấy điều thú vị. Đầu tiên phải xin lỗi anh là em không có thói quen offline, và em không thích uống bia. Em cũng không tin vào điều các anh đàn ông thường nói với nhau là "khi say, người ta thật nhất" Hi hi. Em thì cho rằng, khi say người ta "thật" nhất với tư cách là "con người mà họ đang mong muốn trở thành". Tất nhiên đó chỉ là quan điểm của riêng em. Hi hi. Câu hỏi mà anh yêu cầu em trả lời nghiêm túc. Thực ra em đã nói với anh trong 2 post từ trước post cuối cùng. Chắc do anh không tập trung nên anh không nhận ra. Anh còn đang mải tập trung vào các điều nằm ngoài "thời khắc của sự thật", chẳng hạn như "gã thợ săn này là ai?" Hi hi. Khi anh tập trung vào "thời khắc của sự thật", anh sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của anh. Như em đã đưa ra 1 ví dụ hơi Holywood, là khi 1 thanh niên hiền lành thừa nhận với bản thân mình và với bác sỹ điều trị việc anh ta đã từng muốn bóp cổ bố mình, chắc chắn anh ta phải có động lực để tìm hiểu các "thời khắc của sự thật" khác trong bản thân mình và anh ta hiểu là anh ta nhất định phải thay đổi bằng bất cứ giá nào. Thế nên Barotelli của vnav luôn đúng, "câu trả lời đã có sẵn trong chúng ta" Do đó, cũng theo cá nhân em, thì các câu nói theo kiểu "mọi việc đều đơn giản, hãy chấp nhận và hài lòng với mọi mặt tốt và mặt xấu của mình để tiếp tục sống "hạnh phúc"" (em sẽ diễn đạt lại câu đó là "hãy tự lừa dối bản thân mình để tiếp tục sống hạnh phúc", hoặc cao thủ hơn sẽ là "hãy đừng bao giờ bận tâm tới việc mình đang tự lừa dối bản thân mình để tiếp tục được sống hạnh phúc") , sẽ dành cho 90% con người, và em không muốn nằm trong số đó mặc dù em cũng biết mình không bao giờ có thể trở thành thiên tài. Hi hi. Cuối cùng, việc em đưa cái câu "ôi Anhxtanh, Ai lao iu" kia vào cũng là một việc làm có chủ đích (mặc dù bản thân em thừa nhận em thích mấy câu này của Anhxtanh). Em muốn biết anh đang nghĩ em là ai vì điều đó có vẻ khá quan trọng với anh. Và em đã có câu trả lời :mrgreen: Hy vọng là từ 2 post trước, trong đầu anh Mười không có ý nghĩ là "anh sẽ vờn em và săn em (theo cách của chính em)". Nói chuyện với bọn Tâm lý gia kiêm thợ săn này bực thật, anh nhỉ. Hi hi.
Đang đi trên đường chợt nghĩ 1 chút về cái câu hỏi số 1 đầy phức tạp của anh Mười... Chắc nó cũng gần với cái lý "Vô Thường" và "Luân hồi" của Phật Giáo Em thì chưa có điều kiện tìm hiểu sâu về Phật Giáo và Tôn giáo nói chung. Nhưng em được biết là trong Phật Giáo, các hệ quả (hay ứng dụng )xuất phát từ cái lý Vô Thường (và Luân hồi) kia là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, để hiểu được các hệ quả, phải chiêm nghiệm rất kỹ về Tiền đề. Một trong những hệ quả là "Thân người khó được", và hệ quả của hệ quả này là: Chúng ta sẽ phải làm gì để sống một cách có ý nghĩa nhất trong kiếp sống hữu hạn này? Và bọn Khoai Tây thì có 1 câu khiến em hay mỉm cười với những điều người ta hay lầm tưởng là Đam Mê: Anything not worth dying for is not worth doing Thế nên em nhất định không đi ngồi quán bia Em hy vọng câu bôi đậm trên là câu kết cho cuộc trao đổi này. Lãi thì không thu được xu nào, mà em thì đã... hết vốn rồi... Hi hi
hé hé. Đúng là em vẫn còn đang muốn tìm hiểu cụ là ai đó,và em cũng có câu trả lời chắc tới 99% rồi. Mùi cụ cũng "nặng" lắm,cụ phải chăm tắm lên 1 chút chứ không là em phát hiện ra ngay Đúng là trên này,cụ quái kiệt lắm! Xem ra, cụ cũng có 1 số môn đệ rồi đấy,vì có nhiều quan điểm của cụ đã được lan truyền tới tai em từ trước rồi. hí hí. Riêng về cái phần "nhất định phải thay đổi bằng bất cứ giá nào" thì theo em là khó đấy,mà phần nào em nghĩ là cũng bởi cái "giá trị của loài người" kia thôi. Cái giá trị ấy,nếu để định nghĩa ra bằng lời,thì thật là tương đối. Vậy nên,hành trình trở về với bản thân,cũng như từng bước đau đớn tự tay lột bỏ từng lớp da thịt đã bám rễ trên mình mấy chục năm nay rồi. Nó không đơn thuần như việc hàng ngày ngồi trứoc mặt 1 ông thực hành tâm lí,thả lỏng hoàn toàn và "thú nhận" hết như kiểu Hollywood,và cứ thế là xong.Như vậy thì khác nào lời nói của Anhxtanh,cụ nhỉ Em viết đoạn ngay dưới đây,mong cụ hiểu là em không có "vờn" cụ nhé.Theo em,không có 1 con đường ngắn hay dài,mà chỉ là có con đường tới đích và không tới đích. Và chẳng có con đường nào giống nhau cả. Cũng khó mà có thể đứng trên con đường của mình,và nói với ngừoi khác là "này anh,anh đang đi sai đường đấy". Chỉ cần 1 khóe miệng mim mỉm và ánh mắt hiền từ trong thinh lặng,thế là đủ. Chúc cụ 1 ngày tốt lành! Em làm việc đây.
Barotelli. Quả thật là Barotelli! Chắc anh ấy nói ra điều mà em vẫn luôn rất ghét phải nói sau mỗi buổi đi săn: "Đừng ngọ nguậy nữa" :mrgreen:
Em cứ thắc mắc tại sao bác artemis lại chọn bác gấu mèo làm con mồi mà không phải bác Cai thang nhỉ. Đây mới thực sự là con mồi trong mơ của mọi chiên gia tâm lý.... :mrgreen:
Trong rất nhiều trường hợp, khóa trị liệu sẽ kết thúc với "chiến thắng" thuộc về bệnh nhân, với việc người bệnh phủ nhận việc cần thiết được điều trị, hoặc họ cho rằng "mức độ không bình thường về tâm lý của họ là hoàn toàn bình thường". Anh vẫn tưởng rằng cuộc đi săn chưa kết thúc hả anh Mười? Anh đang sai lầm đấy. Nó kết thúc lâu rồi anh Chúc anh 1 ngày làm việc vui vẻ!
Hí hí ! Em nghiện phim lắm cụ Artemis ạ. Điều mà em rất thích của trào lưu phim "bom tấn" bây giờ luôn là những kết thúc rất mở. 1 mặt nào đấy,cụ có chất đặc biệt giống hệt như Hollywood! Tuy nhiên,cụ k nhất thiết phải xóa cái câu có mùi...ấy đi như thế,vì đó luôn là đặc trưng của cụ! Thanks cụ!
Nhẹ nhõm hơn chưa anh Mười Em đọc lại cái đoạn bôi đỏ trên và lại mỉm cười trước sự truyền cảm của ngôn từ. Bóc gì nhiều thế anh? Anh cũng không cần thú nhận hàng ngày trong khi thả lỏng toàn thân. Anh cứ lên gồng hết cả người lên và chỉ cần thú nhận cái "thời khắc của sự thật" là anh đang nói với một người bạn của mình (nhất là cái đoạn trước khi anh edit ấy). Thế là đủ cho việc bóc đi 1 lớp da thịt thối. Anh có thể lừa dối em, hay lừa dối bạn anh, nhưng anh không thể lừa dối bản thân mình. Nếu không thì bóc da mãi cũng vẫn ko ăn thua gì đâu anh
Nếu em hót thế thì đừng nói chuyện triết lý cao siêu nữa, anh em mình nói chuyện khác thực dụng mà "sướng" hơn nhiều :lol:
Anh nói trước nhé. Nhưng em nhắc anh trước là em cũng hơi kén, em chỉ thích cái chuyện sướng đó với người có văn hóa thôi Nếu anh nói xong mà em từ chối thì anh thông cảm và đừng tự ái nhé
@muoimeo-2005: Bác đã xem bộ sách của viện sỹ y khoa, giáo sư Muldashev về nguồn gốc loài người chưa? Bộ sách này có 5 tập hay lắm với tiêu đề "Chúng ta thoát thai từ đâu", "bức thông điệp bi thảm của cổ nhân", "Hàng kim bảng Harachi", "Trong vòng tay của Shambala" và tập 5 sắp ra là "Ma trận sự sống trên trái đất". Tại tập Ma trận, tác giả đã đưa ra sơ đồ hàng loạt ngọn núi đá (kim tự tháp) tại vùng núi Ngân sơn (Kailash), chính là sơ đồ mã ADN của con người, một đồ hình vĩ đại được một chủng tộc nào đó tạo nên từ hàng chục nghìn năm nay. Giáo sư, viện sỹ Muldashev trong các nghiên cứu của mình đã hợp tác với rất nhiều nhà khoa học có tên tuổi hàng đầu thế giới về vật lý, sinh học, toán học... Theo em bộ sách này là một tài liệu tham khảo khá thú vị có thể giải đáp phần nào những trăn trở của bác đóa.
Há há. Thả thính 1 tí là cụ lại lao vào ngay. Tuy nhiên,cụ không cần phải giả vờ lao 1 cách hơi nhanh như thế,cũng như không nhất thiết phải cố tình edit bài nhiều lần như thế làm giề. :wink: Lại còn lôi quả "tự thú trước bình minh" nữa chứ,trong khi tâm hồn " con bệnh" của cụ đang vui phơi phới sau khi vừa đi xem Spider Man về. Túm lại là cụ chỉ giỏi bắn khi núp ở trong bụi cây thôi,chứ cưỡi lên lưng ngựa rồi thì bắn cũng bình thường thôi. Khà Khà.
Bắn cho lòi cả bản chất ra rồi thì còn bắn gì nữa hả anh Mười Tiếp tục đi anh. Lòi thêm tí nữa ra cũng không ảnh hưởng gì thêm tới "giá trị của loài người" đâu