Hí hí, E hỏi thật nhé,cụ vẫn cứ nghĩ là em nói câu đấy là có ý ám chỉ cái anh bạn ấy của em ah? Cụ ơi, bọn em pm cho nhau cười hú hý suốt mấy hôm nay rồi. Hoặc là mùi cụ quá nặng,hoặc là mũi em quá nhậy,hoặc cả 2, nên cụ k núp được lâu đâu. Vài pót thôi là em đã " nhìn" thấy cụ rồi Em chỉ thừa nhận duy nhất 1 điều là,tý nữa thì em "bóp cổ" cụ ở pót cụ viết về ông già,cậu em gì gì của cụ thôi. Thế nên em mới công nhận là em thua :lol:
Ah. Hóa ra cái câu đấy chỉ là cái bẫy đi săn của anh và anh chưa bị bắn phát nào :mrgreen: . Đặt bẫy gì mà lắp ba lắp bắp, cuống hết cả lên thế anh. Có bị kẹp vào... cái ấy của mình ko anh? Hi hi. Anh làm em nhớ lại 1 chuyện của Nguyễn Huy Thiệp, có đoạn trong đám đông một cô bé bị 1 anh dí c-h-i-m vào đ-í-t, quay lại hỏi: -Làm gì thế? - Làm chủ nhiệm hợp tác xã - Có thôi ngay đi không? - Bao giờ nhân dân còn tín nhiệm thì tôi còn làm Lòi ra nữa đi nào. Mà anh muốn kiểm tra nick e là ai thì dễ quá, a lại cứ vờ vịt hít mới ngửi cái mùi nặng của em làm gì Check xong thấy tự tin, nhâng nháo hơn hẳn, anh nhỉ. Hi hi Em chỉ tiếc nhất 1 điều là vẫn chưa giúp anh được tí nào về cái "mối hoài nghi về giá trị của loài người" kia. Quả là 1 ca rất khó! Hy vọng rằng đọc 5 cuốn sách kia xong a sẽ Ngộ ra và viết 1 bài chia sẻ trên này. Nhưng trước tiên mong anh có thể giải đáp giúp em một mối hoài nghi về giá trị của ngành kiến trúc đối với cuộc sống của loài người, vì theo logic của anh thì nó cũng chỉ là một đống...gì đấy so với thiên nhiên kỳ vĩ này :mrgreen:
Ha ha Công nhận đi săn nó cũng phải có cái giá của nó đấy chứ cụ nhỉ. Trong khi con mồi ung dung nằm trong ổ ngủ 1 giấc ngon lành thì thợ săn vẫn phải đang đêm hôm dầm sương nằm im căng mắt ra trong bụi cây. Để em giải thích cho cụ,cụ đỡ phải "hoài nghi" về điều mà cụ cứ tưởng tượng ra nhé : Em viết đoạn " em xinh đẹp nhưng không có tâm hồn...bắn trúng đầu..blah blah...là em túm tắt nguyên 1 đoạn về Artermis trên Vi.wikki đấy chứ cụ. Vì cụ bảo cụ là Artemis mà. Còn cái câu mà em edit đi,vì đây là 1 điều mà cụ không thể hiểu nổi,vì đúng là cụ để "tâm hồn" trong ngăn kéo tủ ở nhà : Em quý cụ nhiều hơn mức cụ nghĩ đó. Thế nên,em phải edit đi vì em cũng chưa hình dung được mức độ nhạy cảm của cụ như thế nào lúc đó,em sợ em làm tổn thương cụ.Nhưng xem ra,cụ "rắn" lắm,sau đấy em có chơi thêm vài phát nữa mà cũng không ảnh hưởng gì Cụ nhớ sang Nguyễn Huy Thiệp,còn em thì lại nhớ tới những tay bác sĩ trong viện tâm thần của One flew over the cuckoo's nest. 1 mặt nào đó,những gã đó còn bệnh hoạn hơn cả người điên Liệu em nhảy nhót có hơi nhanh quá không cụ,vì em thấy hình như cụ có vẻ hơi đuối sức và "làm đi làm lại 1 việc với 1 cách thức giống nhau nhưng lại hy vọng có được kết quả khác đi" rồi đó. Không có tác dụng đâu cụ.Nhưng em cũng khuyên cụ đừng nên dùng liệu pháp "uống thuốc +sốc điện" như trong phim kia nhé,vừa vô ích vừa phản nhân tính :wink: Chiều cụ,em giải đáp 1 chút về giá trị kiến trúc gì gì kia nhé. Có khi nào,trong lúc đi săn,cụ bay ở trên cao và nhìn xuống những cái lấm chấm bé tí dưới mặt đất và tự hỏi :" what's looking like the s.hit" hay không ?
Thức đêm căng mắt làm việc mà anh. Anh lại cứ tưởng bở. Anh edit đi nghĩa là tự tát vào mồm mình thế là đúng rồi, viết thế thì bố láo quá (từ này là còn hơi nhẹ), đáng bị ăn tát vào mồm lắm Anh xem phim gì mà kém thế, xem cả bộ phim hay như thế mà rút ra một giá trị rất... vớ vẩn chả liên quan gì tới chủ đề của phim. Xem lại đi. Tác phẩm kinh điển nó không ...vớ vẩn thế đâu. Lại còn giá trị của kiến trúc là như vậy nữa. Em công nhận cái "sự hoài nghi về giá trị loài người" kia nó có những "hệ quả" to lớn thật :mrgreen:. Thôi cũng đành cảm ơn là anh quý em. Chắc là anh nói thật, vì it nhất thì anh phải quý anh mới gí ch-i-m vào đ-í-t em :lol: Bố nhà cái thằng chủ nhiệm hợp tác xã Anh đọc 5 cuốn xong nhớ review nhé. Em sốt ruột lắm đấy. Fan của anh mà. Hi hi.
Xin lỗi hai bác nhưng nếu 2 bác có khúc mắc cá nhân gì thì 1 là dẫn nhau vào nhà nghỉ hoặc là off đâu đó giải quyết chứ không nên đưa cả lên diễn đàn như thế này. Những post như này em thấy làm phí cả chuyên mục phim ảnh em mà là các mod thì em dọn cái topic này từ lâu rồi.
Em xin lỗi bác Caocao nhé! để phiền cho các bác quá,em dừng thôi. @cụ ÁC : cụ cũng giả vờ nhạy cảm quá đấy. Chốt : cụ Phở No luôn đúng. Hết phim!
Anh lúc nào... cũng... là... số... 1, riêng... và... duy nhất! :mrgreen: Chỉ có thể là sự huyền ảo không lời... mới tiếp cận được anh. Em cũng dừng thôi. Sorry các bác không liên quan
"Việc đánh đổi bản thân mình là cái giá lớn nhất mà một người phải trả cho 1 ước mơ, sự nổi tiếng, thành công, tiền bạc... Do đó, vấn đề ở đây là: khi anh ấn nút Yes, anh có hiểu sâu sắc việc mình đang dự định làm và các hệ quả của nó chưa?" Em đã đọc lại rất kỹ từ đầu chí cuối topic này và ngẫm nghĩ nhiều về nó.Thực sự là kể từ khi lên VNAV đến giờ,chưa bao giờ em lại có 1 cuộc đối thoại giá trị như thế này,dù rằng phương pháp điều trị của cụ hơi khốc liệt. Nhưng cũng đúng thôi,vì nó mới chỉ là 1 cái tát nho nhỏ so với cái giá trị mà em hoài nghi,em đang nghĩ rằng cụ muốn nói với em điều đó. Em cũng suy nhiều trước khi viết những dòng này, cố gắng để cái đầu không đi theo the way of least resistance như cụ nói. Sự hoài nghi - nó chính là tiên đề,theo quan điểm của em thì nó có 1 giá trị nào đó hoàn toàn độc lập (không tốt không xấu).Nhưng có lẽ là em đã bám víu ngay vào nó để giải quyết 1 số vấn đề tâm lí của mình (sự chán nản,sự cảm thấy vô nghĩa,sự mệt mỏi v.v...) mà không để ý hoặc ý thức tới những hệ quả của nó,cái mà có lẽ chỉ rơi vào 1 trong 2 thái cực : tốt hoặc xấu. Em sẽ xem xét lại xem,thực sự là nó đã tạo ra những hệ quả rõ rệt nào chưa. Em cảm ơn cụ. @ Xin lỗi các bác nếu hội thoại của chúng em gây nhức mắt,và các mod có thể xóa. Nhưng đúng đây chỉ đơn thuần là 1 buổi điều trị nho nhỏ của cụ Artemis dành cho em thôi đấy ạ! (dù có thể là với cụ ý chỉ đơn thuần là 1 buổi đi săn)
Không biết ai xem thấy nhức mắt chứ em không nhức mắt. Em thấy nội dung các cụ viết cũng không có gì tầm bậy hay vi phạm quy định đến mức bị xóa. Trên này còn nhiều màn đấu khẩu tay đôi quá là linh tinh so với cái này nhưng cũng có ai ý kiến gì đâu. Em xem các cụ viết dù rất tò mò, không biết các cụ quan hệ thế nào? các cụ đang nói về vấn đề gì? nhưng các đối thoại của các cụ rất thú vị đối với em. Em rất thích các chi tiết kiểu như anh chủ tịch xã "dí cái gì đấy...". Em chưa đọc truyện đấy của cụ Thiệp :lol: . Em cũng học được vài thông tin thú vị: ví dụ như Artemis là tên nữ thần săn bắn (hồi bé cũng đọc Thần thoại HL nhưng không hề nhớ cái này), và trên vnav có cả chuyên gia tâm lý, nhắc em biết là hình như em cũng bị vấn đề tâm lý, chắc trong tương lai gần phải đi nhờ tư vấn (vì tất cả mọi người đều gặp vấn đề tâm lý, em thấy rất đúng). Theo em cả 2 cụ đều là những người rất tế nhị, nếu những điều các cụ nói không phải là để những người khác cùng đọc và suy ngẫm không bao giờ các cụ post công cộng thế này. Nếu là như vậy em nghĩ các cụ cứ tiếp tục bình thường. Nếu cụ muoimeo thực sự cảm thấy "chán nản, cảm thấy vô nghĩa và mệt mỏi" đôi lúc, em nghĩ đó cũng chính là cảm giác thường xuyên em gặp phải. Tất cả trong cuộc sống này như một chuỗi khổng lồ toàn nhiệm vụ với nghĩa vụ mà lúc khởi đầu vì sao mình phải làm thế? (tay khốn kiếp nào giao cho mình nhiệm vụ này từ lúc đầu? Không biết, cách đây quá xa), cũng không biết mục tiêu cuối cùng là gì, quá xa vời, có thể không bao giờ tới nơi. Đối với em lý do vì sao tay bác sĩ Nữ thần săn "bắt" chọn cụ Meo để thực hành thì khá bí ẩn nhưng theo em không bác sĩ tâm lý nào có thể giúp cụ giải quyết vấn đề. Môn tâm lý học không giải quyết được chuyện lớn hơn. Còn cái ông Ernest Muldeshev mà cụ Audion giới thiệu, em nghĩ hoàn toàn chỉ có giá trị tham khảo (có nghĩa là có vẻ hay hay). Em có xem kỹ Chúng ta thoát thai từ đâu thì rất hấp dẫn, nhưng những cuốn như Thông điệp cổ nhân thì em chỉ nuốt được vài chục trang rồi bỏ đấy vì khá dài dòng, kể lể lê thê và nhiêu khi tác giả có vẻ võ đoán và hơi tự phụ. Ngay trong cuốn "Thoát thai từ đâu" cũng chịu ảnh hưởng của những cuốn sách của một nữ nghiên cứu về vấn đề huyền bí từ thế kỷ 19 tên là Helena gì đó. Điều mới mẻ duy nhất mà cũng đáng đặt câu hỏi nhất là từ nghiên cứu con mắt (ông tác giả chuyên ngành mổ mắt) mà có thể suy ra nguồn gốc loài người bắt nguồn từ... Tây Tạng. Nói chung cụ cứ tìm đọc, rất thú vị nhưng cũng còn nhiều cái để thắc mắc. Em hoàn toàn không nghĩ mấy cuốn sách này giải quyết được vấn đề "hoài nghi" của cụ.
Em muốn xin cụ muoimeo cho em xin tý review Spiderman để quyết định có nên đi xem hay không. Em vốn dị ứng với phim Superhero kiểu truyền thống. Phim dạng này mà em có thể thức từ đầu đến cuối phim chỉ có cái Batman gì đó năm 2008. Em đã bỏ lỡ cái Prometheus, hơi tiếc.
Nếu như không có Spider Man của Tobey Maguire và Kristen Dunst thì em nghĩ,Spider Man của Andrew Garfield sẽ hay hơn rất nhiều,cụ Clio ạ. Phim này ngoài việc đoạn đầu hơi hơi chậm 1 chút là điều em không thích,còn lại thì đều ...tuyệt. Cái kết hơi tươi sáng,chứ thực ra cứ mất mát 1 chút có khi lại đọng lại lâu hơn trong người xem. Em nghĩ,những phim như thế này luôn nên ra rạp để xem chứ không nên xem ở nhà. Cụ đi xem đi,hay đấy.
Thanks cụ, vậy em sẽ đi xem. Về kết cục mất mát, em nghĩ cụ nói rất đúng, đó là 1 trong những lý do em ấn tượng với Batman 2008.
@clio206: Không chỉ riêng Ernts Muldashev mà hầu như phần lớn giới tinh hoa (elite) của châu Âu và Mỹ giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 bị ảnh hưởng bởi bộ sách "Học thuyết bí ẩn" của Elena Blavatskaya, nhà nghiên cứu văn hóa, tâm linh lớn người Nga, đã dành cả cuộc đời để sinh sống và nghiên cứu văn hóa, văn hóa tâm linh tại vùng Trung Á, Ấn độ, Tây Tạng... Đây là một bộ sách rất đồ sộ, lượng kiến thức cực kỳ nhiều và khó đọc. Tất nhiên việc đánh giá là tùy thuộc ở mỗi người, tuy nhiên em vẫn mạo muội tư vấn bác đọc thêm 2 cuốn sách trong bộ sách nói trên là "Hoàng kim bảng Harachi" và "Trong vòng tay của Shambala". Muldashev không phải là tay mơ mà là một nhà khoa học tự nhiên có tên tuổi trên thế giới đó, ông là viện sỹ, tiến sỹ y khoa,lập ra hẳn một trường phái mới trong y học là phẫu thuật tái sinh, đây là một nhà bác học có tên tuổi, ta không thể coi thường tư duy, các suy luận lô gích của các vị này được, ngoài ra tại nhiều lĩnh vực như vật lý lý thuyết, toán ... ông này toàn nhờ bạn bè là các nhà khoa học, viện sỹ, tiến sỹ có tên tuổi của các ngành như vật lý nguyên tử, sinh học, toán...giúp đỡ ông. Niềm đam mê sáng tạo, tìm tòi đã dẫn ông này đến với chủ đề này. Một bác sỹ đủ tỉnh táo mổ từ 600 đến 800 ca phẫn thuật mắt hàng năm, đem lại ánh sáng cho vài trăm người đã mất hoàn toàn hy vọng nhìn thấy ánh sáng, theo em nghĩ cũng đủ tỉnh táo để không làm việc gì tổn hại đến uy tín khoa học của bản thân. Chính Muldashev đã thừa nhận, đến giờ ông vẫn chưa hiểu hết về phát minh quan trọng nhất của mình là chất Alloplan (được tạo ra từ mô người chết, nhưng lại có khả năng tái tạo sự sống cho các tế bào), ý tưởng về Alloplant xuất hiện trong đầu như một lời thì thầm, thôi thúc. Ông đã mạnh dạn thí nghiệm, đầu tư rất nhiều công sức và cuối cùng là thành công vang dội. Chính sau này các chuyến nghiên cứu Tây Tạng của ông cũng xuất phát từ những thôi thúc (dưới dạng những lời thì thầm) chẳng hiểu xuất hiện từ đâu như vậy. Có rất nhiều đánh giá về chất Alloplant của Muldashev, một trong số đó là của một bác sỹ người Việt đang học tập nâng cao trình độ tại ĐH Y khoa Moscow: "...Từng có cơ hội học tập ngành y tại Moscow,tôi vô cùng vinh hạnh khi được tận mắt chứng kiến kì tích Muldashev-alloplant tái sinh.Chính ông đã cho tôi thấy thế nào là khoa học tâm linh (trong đạo cơ đốc,chúng tôi gọi nó là Kabbalah). Sách của ông truyền tải lượng lớn thông tin về tri thức vũ trụ,những bí mật của tôn giáo,những huyền hoặc của người atlan cổ xưa (giả thuyết vì sao đế chế vĩ đại đó lại biến mất như chưa hề tồn tại).......Mọi câu trả lời của ông đều hướng tới những người bí ẩn đang nhập định Samadhi,lưu thông dòng năng lượng của vũ trụ.Những con người này giữ cho trường torsion của vũ trụ không lâm ly trong tiêu cực,Dù trục trái đất đã bị nghiêng,họ vẫn giữ sứ mạng từ "Đấng Toàn Năng",điều gì giữ cho họ làm như thế suốt hàng tỷ năm!!!??...... Bìa sách khá hấp dẫn,với Đôi mắt "hằng số giác mạc" thuộc bộ môn hình học nhãn khoa của chính tác giả.Ngọn núi Malaya của cổ văn và lục tự đại minh chú của Tibet......khá bắt mắt,và đã là tác giả Muldashev,thì vô cùng đáng để xem và học hỏi.."... Bản thân em - Audion cũng có nhiều năm học tập và làm việc tại Nga, tuy không phải ngành Y nhưng bạn bè học trong ĐH Y số I và ĐH Y số II rất là nhiều, em cũng từng được xem nhiều bài phỏng vấn các bệnh nhân đã được phục hồi thị giác nhờ chất Alloplant, đây thực sự là một điều kỳ diệu đóa!!!
Chúc mừng anh Mười. Rất vui vì anh thấy cuộc trao đổi có ích. Anh cứ dành thời gian suy nghĩ. Một lần nữa, Văn phòng Tư vấn Artemis và Đồng bọn chúc mừng anh và chúc anh có nhiều phát hiện thú vị. Em edit nội dung chút cho phù hợp. Dù sao mode cũng đang nhắc nhở Nhắc nhở hai thành viên artemis, muoimeo-2005 đang spam, thảo luận ngoài lề.
Mới đọc topic thì em thấy đây là một bài viết hay để dưỡng não, xem qua 2 trang thì thấy toàn cân não, đọc tới trang cuối thì thấy hơi bị hại não! hic hic để tải bản camera về coi thử xem sao, vì đối với những vấn đề về triết lý thì không cần phải rõ nét!
Em phải nói rõ là em cũng là 1 fan của ông Muldashev này. Dù gì ông này cũng cho những giả thuyết khá thú vị tạo cảm giác gần gũi hơn 1 chút đến câu trả lời về nguồn gốc loài người. Tuy nhiên hoài nghi 1 chút em nghĩ cũng chả mất gì. Với lại em đọc thấy các nghiên cứu của ông này, trong đó có alloplant mà cụ nhắc tới, cũng chưa được các nhà khoa học khác khẳng định. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm, nhiều khi trong lúc mọi thứ còn tù mù, cái đáng quý là ý tưởng và sự say mê tìm hiểu. Em cũng đã mua cuốn Trong vòng tay Sambala từ cách đây mấy năm, chỉ có điều thấy cách viết dài dòng, lê thê bao gồm cả những yếu tố không quan trọng (giống như nhật ký) nên nản không có hứng đọc. Lúc nào rảnh em sẽ đọc lại 1 cách nghiêm túc xem thế nào. Em đoán bộ Học thuyết bí ẩn của bà Helena mà cụ nói tới chắc không có bản tiếng Việt ạ?
Em cũng xem 1 phim KH của Nga làm để ca tụng ông Muldashev này chiếu trên VTV2 khá lâu rồi. Lúc đầu khá ngạc nhiên vì những đề tài mới mẻ do bộ phim đem tới như những vòng tròn năng lượng ở Hymalaya, chất Alloplant có thể phục hồi những mô ko tái tạo như giác mạc mắt, cách thức chữa bệnh của cư dân vùng Tây tạng....Sau đó có tìm tòi tài liệu về vấn đề này để thỏa chí tò mò nhưng thông tin khá ít và nghèo nàn. Có thể người Nga muốn giữ bí mật, có thể giới KH gia phương Tây ko quan tâm lắm đến chủ đề này, hay họ coi ông này cũng giống như ông NVTA dị nhân của VN có tài đuổi mưa hồi kỷ niệm 1000 năm TL - HN....chả biết nữa :wink:
Em thấy trên internet có trang này http://thongthienhoc.com/, đọc ở dưới thấy Hội này do bà Helena là đồng sáng lập. Em nghĩ có thể là nguồn tham khảo cho câu hỏi trên của anh Clio. Em chưa đọc sách của Muldashev cũng như nội dung trang web này. Gửi anh Clio tham khảo.
hội thông thiên học nổi danh từ đầu thế kỷ 20 nhưng ngày nay ít người biết-nói chung dân chữ nghĩa vẫn thấy gần gũi hơn với phật..có thể do thông thiên giáo lý cao nhưng chưa đủ chăng
Các bác yêu thích Ancient Aliens bây giờ có thể cópy Episodes 1-3 full HD rồi, bên ads.com.vn đã có, khỏi phải xem YouTube cho hại mắt