Lâu nay em vẫn yêu thích giọng ca của ca sĩ này nhưng qua bài viết này thì em thấy buồn và như mất đi cái gì đó. Đọc cái câu: "Đừng nên đổ lỗi cho ai! Chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh thời đại: bệnh của những người có tiền và những người không tiền. Người có tiền cho rằng tôi cần là phải được. Người không có tiền thì làm thằng cùi và quậy" mà buồn. http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-ch ... bi-bac-si/
Bác buồn vì chị Ánh tuyết nói câu đó hay vì ý nghĩa của câu nói ạ? Với những hiện tượng mà báo chí đăng hàng ngày thì chị ấy nói đúng đó chứ.
Buồn cho cả 2 Bác ạ. Không lẽ câu: bần cùng sinh đạo tặc của ông bà xưa lại đúng trong thời điểm này? Mà dân nước VN mình còn nghèo nhiều lắm mà.
Con người ta thường không muốn tin vào sự thật, hãy nhìn xã hội VN bây giờ, XH TQ bây giờ và cả thế giới bây giờ để xem cô AT nói có sai không, nhưng chúng ta không muốn tin vào điều đó và mơ ước về một xã hội bình đẳng bác ái. Tôi tin AT là một người có tâm hồn và trái tim vì tất cả những gì cô đã cống hiến cho nghệ thuật, Cô có sự trải nghiệm về cuộc sống, về nhân tình thế thái. Có lẽ đây chỉ là một vài lời chua chát của cô khi cô nằm trên giường bệnh và các nhà báo biến nó thành một bài báo làm buồn lòng những người mên mộ. Nhưng AT nói không sai, cái Xã hội này người ta thường không chấp nhận những người nói thật.
Đúng là chua chát Bác ạ. Không phải là em không biết nhưng để viết thành 1 bài báo như vậy thì nó có ảnh hưởng rất lớn, làm đau lòng và tổn thương những người nghèo lương thiện.( đó là em suy nghĩ vậy thôi chứ họ thì lo kiếm cơm chứ làm sao mà đọc được).
Bác gái kia có tiền và sự nổi tiếng được bác sĩ yêu cũng không có gì khó hiểu. Chuyện này làm em nhớ trên diễn đàn mình có 1 bác giai đã từng oánh bác sĩ trực đêm vì sự vô cảm. Em cũng mấy lần định học tập làm theo nhưng do thể lực kém quá nên đành lầm bầm vài câu trong mồm cho đỡ tức mà thôi.
Hồi bé em hay bị nằm viện, mỗi lần bác sỹ với y tá tiêm là em chửi 3 đời nhà họ lên Nghĩ mà thương cho bác sỹ y tá. Các bác đọc phần bình luận dưới bài viết của ca sỹ AT nhé :mrgreen:
Hồi ấy là Bác còn bé và BS y tá ngày ấy nó khác bây giờ. Giờ vào bv mà không có thủ tục đầu tiên thì Bác khổ sở đấy, em có người nhà nằm viện mới về nên rõ lắm. Ôi thôi không những BS mà y tá hộ lý gì đó cũng như nhau cả, coi bệnh nhân như con. Đúng là LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU.
Bây giờ em thấy bác sỹ và y tá bệnh viện công (đại bộ phân thôi nhé) coi bệnh nhân nghèo không bằng ..... :twisted: Em cũng làm ngành y tế, cũng đủ các mối quan hệ, nhưng đi khám bệnh thì cứ dịch vụ hoặc bệnh viện tư cho nó đỡ bực mình 8) Đã edit bởi tai_trau.
nhìn 1 chiều thì thấy chuyện này ghê gớm , chứ so với những chuyện khác thì chuyện này chỉ là muỗi , ah mà em NGỌC TRINH có ra pic mới đấy , các bác xem đi cho nó giảm stress :lol:
Dạ!bác nói rất đúng,tình hình chung bây chừ là vậy! Nói đến chữ "Bầu ơi!Thương lấy Bí cùng" mà em nghẹn quá!bản thân trải qua vài sự việc cũng thấy xã hội hóa đồng tiền hết cả!còn đâu cái gọi là "Tình cho không,biếu không"(bài hit của Nguyễn Hưng)
Bác sĩ ở bất cứ nước phát triển và đang phát triển nào cũng giầu (đk đủ để chơi 2end). Cách thức thu nhiều tiền có khác nhau chút chút tùy hình thái xã hội. Em mong con em sau này làm bác sĩ
- Ông bà ta thường nói " có thực mới vực được đạo". Các bác phê bình ngành y tế bây giờ kinh quá. Nhưng có bao giờ các bác tưởng tượng lương nhân viên y tế công Không đủ sống không? và công việc thì ngập đầu và thời gian ở BV còn nhiều hơn ở nhà ( một nhân viên y tế 1 tháng vắng nhà từ 10 đêm trở lên)! Nói nghe ra thì thấy nó hèn quá, nhưng bây giờ muốn sống tốt thì phải có tiền bác ạ. Không tiền lấy gì cho con đi học? Không tiền sao lo nổi cái chổ chui ra chui vào cho gia đình? Nói ra thì tủi chứ tổng thu nhập y tá 1 tháng khoảng 2.5 tr đồng, ở SG này đố các bác sông 1 nổi với số tiền đó, nhất là khi họ còn phải thuế mướn nhà cửa. CÁc bác biết BHYT đánh giá công khám của BS với bệnh nhân là bao nhiêu không? Đúng bằng tiền bác ....bơm một cái bánh xe honda. Thôi nói ra thì còn nhiều điều cười ra nước mắt lắm các bác ạ. Riêng em vẫn cảm thấy khâm phục và biết ơn nhửng nhân viên y tế vẫn còn bám trụ với nghề ở các BV công. Vì nhờ có họ mà việc khám chửa bệnh cho người nghèo còn thực hiện được. - Bàn về vấn đề phong bì: Củng có 5 7 dạng phong bì lắm bác ạ. Hiển nhiên là chúng ta đều lên án việc nhân viên y tế yêu sách đòi phong bì khi khám chửa bệnh. Nhưng nếu đó là sự cám ơn sau khi đã điều trị hết bệnh cho bệnh nhân thì sao? Em đã từng rớt nước mắt khi chứng kiến một người nhà bệnh nhân ở quê lặn lội lên Sài gòn tìm đến tận nhà một BS để biếu ....1 bó củi nhằm cám ơn người BS đã điều trị cho BN hết bệnh. Tiếng xấu thì lan nhanh còn tiếng thơm thì ít phổ biến. Đừng nên tạo hiệu ứng đám đông ở đây, đau lòng cho nhửng người có tâm và còn bám trụ với nghề lắm các bác ạ.
Cụ cứ lói thế, bác sỹ lương cao lắm, thu nhập càng khiếp. Lương em không rõ nhưng theo ngạch nhà nước thì chắc phải được cỡ 4-5 triệu. Tham gia kíp mổ cấp cứu thì bác sỹ chính được phụ cấp 150k/ca, bác sỹ phụ cỡ 100k, y tá hộlý thì cỡ 50k tha hồ ăn phở đêm thoải mái, kêu cái giề. :lol:
Dạ BS lương nhà nước cao lắm bác ạ. Lương cơ bản 850k nhân hệ số 2.2 (đại học bậc 1, 3 năm lên 1 bậc lường 0.3) là bác ra lương BS nuôi gia đình ngay đó bác. ABC tùy bệnh viện từ 1 đấn 2tr 1 tháng, tiền trực 24/24 mới 150k bác ới không phải mổ cấp cưu 1 case 150k. Tiền mổ 1 case là 15k, một đêm trực bác mổ chừng...3 4 case là bác khỏi ăn phở nổi luôn ấy chứ
Ơ cho em thắc mắc chút. Chi phí trả cho những người trực tiếp khám chữa bệnh thấp như thế, cơ sở vật chất thì nghèo nàn, lạc hậu như thế...sao người bệnh phải tốn nhiều tiền thế mỗi lần vào viện nhỉ ? có nhà còn sạt nghiệp vì phải bán tất đồ đạc, lúa má trong nhà...Vậy tiền đó chạy đi đâu nhỉ ? Có bác nào đủ trình và đủ gan trả nhời cho em phát :mrgreen:
Em cũng từng bị mắng té tát trong viện khi đưa phong bì cho y tá. Nhưng sau chi ấy nói "lần sau cứ để để tiền trong túi thuốc"!
Theo báo Tuổi trẻ ngày 28.10,có bệnh viện tư trả lương y tá 20 củ/tháng và lương bác sỹ 50 củ/tháng cho các bệnh viện tuyến trung ương,mà k có ai đi cả. Bác sỹ thì e nghĩ cũng hợp lý,chứ y tá mà 20 củ chưa đi thì thấy cứ thế nào ý :?
em thì không nghĩ tiêu cực như bác. Tuy nhiên; Chị AT mà vì câu nói này mà lại gây nên 2 thái cực ; Đồng tình và Chê trách theo như mười mấy bài viết này nói....thì đúng là em cũng có được 1 bài học; Hạn Chế Phát Ngôn Nơi Công Cộng, và chợt nhớ trong phim Tể Tướng Lưu Gù, Bố Vợ của tể tướng Lưu Gù hay mượn rượu để daỵ các con sống dưới thời của Càn Long; BIẾT THÌ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT. KHÔNG BIẾT THÌ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT Thật! chả biết đâu mà lần!
Thấy ông bạn làm trong viện K nói ông bs nào mà kí giấy cho bệnh nhân điều trị bằng hóa chất là sẽ có ngay 20% tổng chi phí lần điều trị đó từ công ty hóa chất, mà chi phí mỗi lần điều trị khoảng 200tr. Vậy nên có ông mỗi tháng đút túi chừng 35k usd :shock:
đây bác , đây cũng là chiêu gây shock của người nổi tiếng đó : ... Treo nick nguyenlequan 2 tuần Post link không phù họp VNAVAdmin
Các bác cứ vào khoa cấp cứu Việt Đức, Xanh pôn, Bạch Mai thì thấy. Người đến cấp cứu mà chưa có tiền đóng thì cứ nằm đó mà kêu rên, ai chảy máu thì băng cầm máu tạm thời rồi chờ người nhà mang tiền đóng rồi mới xử lý. Các bác sỹ và y tá cũng cứ dửng dưng như không. Xin đừng lý luận với em là lương nhà nước trả cho tôi 2tr/tháng thì tôi chỉ làm đến thế là tốt rồi. Làm thế thà xin nghỉ hưu sớm đi để các bác sỹ trẻ họ có việc làm và có nhiệt tình công việc. Các bác sỹ trẻ mới ra trường muốn xin làm ở mấy viện đấy thì cứ tự nguyện đến làm không lương vài năm may ra mới có cơ hội có việc. Em thấy nhìn chung các bác sỹ y tá ở các bệnh viện lớn nhà nước nó cứ dã man vô nhân đạo thế nào ấy. Bao giờ người dân VN mới được hưởng dịch vụ y tế văn minh nhỉ?
Chia sẻ cùng các Bác. Đúng thế, trong một xã hội phát văn minh tiến bộ em thiết nghĩ có hai đối tượng cần được đặc cách yêu tiên đó là trẻ em và người già. Nhưng buồn thay, con em đi học mẫu giáo xếp hàng từ 3h sáng không mua được đơn phải mất tiền chạy trường nọ trường kia, một dạo cha em vào viện cấp cứu, em chưa kịp vào để đưa tiền thì cha em cứ nằm ngoài hành lang mà đợi, trong khi đó cha em còn là thương binh kia đấy. Các Bác có biết không ở nước Anh nếu một con chó chưa chết hẳn mà ai đó vô tình bỏ vào thùng rác bị phát hiện thì sẽ hầu tòa ngay. Em rùng mình so sánh con người của ta không bằng con... ở các nước phát triển các Bác nhể.