Hãy hỏi người đặt câu hỏi đó rằng đả làm được gì cho xã hội này rồi đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ.
Bài viết của bác Văn Như Cương Đừng dại mà tiếc cái phong bì? Tin tức cho hay: có 5 bệnh viện ở Hà Nội đang thực hiện “Nói không với phong bì”. Dư luận có nhiều ý kiến khác nhau, đại loại: - Thầy thuốc như mẹ hiền. Đã là mẹ hiền thì không nhận phong bì là đúng. - Chỉ sợ không có phong bì thì “mẹ hiền” sẽ …cáu, mẹ đã cáu thì bệnh nhân chỉ có mếu. - “Nói không với phong bì” , nhưng lại “nói có với ruột phong bì” thì sao? - Chỉ sợ là “trống chưa đánh xong đã quẳng dùi” - Bác sĩ nói không với phong bì là rất tốt. Nhưng cũng có lúc bác sĩ cần đưa phong bì cho Ông nọ Bà kia thì bác sĩ tìm phong bì ở đâu? - Toàn xã hội phải “nói không với phong bì” chứ chỉ có bệnh viện nói thôi thì … thiệt thòi cho nhân viên y tế lắm. - Văn hóa phong bì đã trở thành phổ cập trong xã hội ta nên khó lòng mà bỏ được. - Bác sĩ phải đưa tiền mới được nhận vào làm việc. Bây giờ nói không với phong bì thì làm sao hoàn vốn? - Vào bệnh viện tư hoàn toàn không cần phong bì. Cố nhiên viện phí hơi … bị cao! - Sức khỏe quý hơn phong bì nhiều lắm chứ. Đừng dại mà tiếc cái phong bì. - Phong bì hối lộ thì không nhận, nhưng phong bì cám ơn thì nhận được chứ? Nhưng phải nhớ rằng “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, vậy đối với bệnh nhân thì “hối lộ” được việc hơn “cám ơn”. ………………… Kẻ viết bài này không làm nghề thuốc, và cũng chưa hề phải vào bệnh viện nên không dám có ý kiến gì. Chỉ có mấy câu “nôm na mách qué” sau đây, các bạn đọc cho vui : Phong hàm, phong chức, phong bì Trong ba phong ấy phong gì vui hơn? Phong hàm là chuyện ban ơn, Phong chức là chuyện sống còn xưa nay. Phong bì là chuyện… ăn ngay, Nói không với nó thì …gay go nhiều. Văn Như Cương theo Bee.net.vn
Ở Mỹ hoặc là bác nghèo rớt mồng tơi hoặc thật giàu có thì chuyện y tế khỏi lo, nhưng nhàng nhàng thì thử xem... vào BV xong đến khi xuất viện là mang nợ lớn lắm đấy bác, ,mõ ruột thừa thôi tiền viện phí đã hơn 100 nghìn Obama rồi. Cho em hỏi: Bác vào BV bên Mỹ có thấy đông bệnh như BV bên mình hông vậy?...Em bảo đảm với bác là không bao giờ có chuyện đó. Không có xứ nào mà lại có chuyện quá tải BV như ở VN cả các bác ạ. Một BS mỗi ngày khám bao nhiêu bệnh, mỗ bao nhiều cas đều được quy định rạch ròi và đều lên lịch trước (trừ cấp cứu, em sẽ hầu các bác sau). Cô em của em bị ung thư vú mà họ nở hẹn 3 tháng sau mới mỗ (mà ai cũng biết ung thư để càng lâu thì bệnh càng nặng, khả năng sống sau mỗ càng kém)... Vì sao vậy????? Đơn giản vì họ biết rằng tình trạng quá tải BV sớm hay muộn sẽ sanh ra hàng loạt bê bối trong ngành y tế, đầu tiên là các sai sót chuyên môn do nhân viên Y tế mệt mõi vì phải làm việc quá sức, khám qua loa cho kịp thời gian, kế là thái độ cáu gắt, y đức xuống cấp và từ đây tệ phong bì xuất hiện. Đã có rất nhiều nhân viên y tế bị kỹ luật hay thậm chí phải hầu tòa vì các sai lầm của mình trong khi làm việc (..quá tải..), nhưng em chưa thấy một lảnh đạo nào của ngành y tế lại bị mất chức vì để tình trạng quá tải BV, môi trường tốt cho các tiêu cực trong ngành Y tế sanh sôi, kéo dài hết năm này sang năm khác.
hichic, hôm qua răng đau quá chịu hết nổi chui vào răng hàm mặt (ngay trần hưng đạo) nhổ răng công nghệ cao hí hí tốn mất 500k Đổi lại mình được nhổ cái răng + bonus thêm 1 đống từ ngữ chẳng đâu vào đâu tường thuật nhé kekeke: Leo lên đi. Há mồm ra xem nào. chích thuốc tê xong==> Xúc miệng đi, (em đang lấy cái ly nước) Xúc nhanh lên xem nào, nhổ đúng chỗ đấy (@#$@# ko nhổ vào mồm chẳng nhẽ nhổ vào mặt thằng nha sĩ) Em bực mình, nhưng mà răng chưa nhổ, chửi nó nó nhỗ cái răng khác thì chết em. nhổ xonphai43ai3 khâu 1 mũi. Há cái mồm to ra để thấy đường mà khâu, há ít thôi, to quá vướng làm sao mà khâu. cuối cùng xong lại ăn chửi tiếp cái phần xúc miệng ra về em nghĩ chắc là công nghê cao có khác hahahaha
Quá tải ở bệnh viện Việt Nam,các bác nên hiểu là các bệnh viện tuyến Trung Ương. Cái quá tải này của y tế suy cho cùng,không khác gì tắc nghẽn giao thông ở HN hay Tp HCM. Đã có phương án giải quyết bằng cách xd các bệnh viện cấp quốc gia ở các tỉnh lân cận để giảm tải cho tuyến TW,tốn kém cả mấy trăm tỉ đồng như bệnh viện đa khoa Ninh Bình hoặc Hòa Bình. Nhưng khổ 1 nỗi,dàn trải kinh tế chưa song song với dàn trải con người. Bệnh viện ngon nhưng chưa có bác sỹ ngon,thì bệnh nhân làm sao mà dàn trải ra được.
Tớ có đòi hỏi gì ai đâu? Tớ kể cho các ấy nghe: - Thuế thì làm tiền kiểu thuế; - Quan tòa thì làm tiền kiểu quan tòa; - Hải quan thì làm tiền kiểu hải quan; - Bác sỹ thì làm tiền kiểu bác sỹ; - Luật sư thì làm tiền kiểu Luật sư; - Giáo sư thì làm tiền kiểu Giáo sư; - Địa chính thì làm tiền kiểu địa chính; - Giáo viên thì làm tiền kiểu giáo viên; - QLTT thì làm tiền kiểu QLTT; - Thanh tra thì làm tiền kiểu thanh tra; - CSGT thì làm tiền kiểu CSGT; - CSKT thì làm tiền kiểu CSKT; - Thầu xây dựng thì làm tiền kiểu thầu xây dựng; - Xăng dầu thì làm tiền kiểu xăng dầu; - Chứng khoán thì làm tiền kiểu chứng khoán; - vv Nói chung giữa cảnh hỗn quân hỗn quan này thì đừng nói đến từ đòi hỏi, van xin còn chả được nữa là! Ấy là bác sỹ, ấy sang ngành khác chúng quay cho ấy chết nghẹt luôn đó (đừng sách vở và tốt nhất là đừng có lớ rớ vào ngành khác nhé). HETE
Em không thích cái kiểu nói này, thà như bác chê trách thái độ phục vụ của nhân viên y tế mà đừng đưa chuyện đóng tiền 500K vào, đằng này..... , bác bỏ 500K là ngon sao.??? Đúng như CS Ánh Tuyết nói về những người có tiền..., nhưng cũng chưa đạt đến độ có tiền nhiều. Bác muốn cung phụng hơn thì thiếu gì chổ bác ơi: FV Hospital, Familly medical clinic, SOS clinic..... Sao không vào những chổ đó, vừa có công nghệ cao, vừa được nghe những lời êm dịu.
Ở đâu, ngành nào, xã hội nào cũng có người này người nọ… Tuỳ theo mặt bằng dân trí, giáo dục, kinh tế… mà con người được “người” hơn… Gần đây em có đọc được đâu đó là VN mình, hiện nay bình quân 10.000 người /1 giường BV. Nếu thế thì sự quá tải nó "khủng” đến cỡ nào! Mà ở xứ mình, có thói quen xếp hàng đâu nên “đã rối càng thêm rối”… phong bì cũng chỉ là một ”biện pháp chen lấn” nhẹ nhàng được toàn xã hội ưa dùng … Chúng ta thử đặt mình vào vị trí Y, BS, khi tất cả Bệnh nhân chen lấn bằng mọi hình thức như leo rào, chui cửa sổ, "nhờ người thân"...và phong bì. Rồi "hên xui" các "bệnh nhân phong bì" lọt vào "vòng trong” hết . Y, BS phải làm hết sức mình (vì vẫn còn chen lấn chửi rủa rất nhiều ở vòng ngoài). Sau 1 ngày làm việc được 20 ca bệnh (ví dụ thôi). Các BS được 20 phong bì gọi cho lịch sự là “bồi dưỡng”. Cộng thêm lương ngày hôm ấy vào thì thu nhập đó của một Y, BS đó cũng “rất” thấp so với lương 1 BS các nước khác, làm việc ít ca hơn, cơ sở vật chất tốt hơn… Thế thì Y, BS cũng là nạn nhân của sự quá tải, của tổ chức xã hội… như người bệnh thôi!
Em hiểu được sự bức xúc của bác sỹ Linh và bác sỹ Hoàng Y Tế cũng là một vấn đề trong nhiều vấn đề nhưng vấn đề này không phải do các bác sỹ gây ra. Ở các nước có dịch vụ Y Tế tốt, bác sỹ luôn là người được trả lương chính thức cao nhất xã hội còn Việt Nam thì thế nào (hình như là thua Ôsin). Số lượng bệnh nhân trên một bác sỹ ở những nước này cũng thấp hơn Việt Nam nhiều lắm. Những bác sỹ Việt Nam không nhận phong bì, hoa hồng mà vẫn làm tốt công việc của họ, theo em phải phong thánh :wink:
Hiện tại em làm ở BV tư bác ơi, làm việc tốt (làm việc không tốt chủ nó đuổi thẳng cổ ngay...hehe...) tuyệt đối không nhận một PHONG BÌ nào từ người bệnh cả....... nhưng em cũng chỉ là người trần thôi, chả có thánh thiết gì cả.
Em thấy bác này nói đúng rồi. Các bệnh viện tư rất hiếm trường hợp bác sỹ dám nhận phong bì của bệnh nhân. Tuy nhiên khi chữa bệnh xong, xuất viện có bồi dưỡng chút đỉnh thì các y, bác sỹ vẫn vui vẻ nhận thôi. Cái này là họ nhận sự cảm ơn của người bệnh thôi. Cá nhân em rất thích các dv khám chữa bệnh tại các bệnh viện tư ở HCM. Tới đó bệnh nhân đc chăm sóc chu đáo, sạch sẽ và đuơng nhiên chi phí cũng tương xứng. Thân
À vâng, ý em là các bác sỹ bệnh viện công, lương thua Ôsin kìa! Bác thì là audiophile, không phải thánh ạ :mrgreen:
Mời bác xơi chút đỉnh ạ,cô ca sĩ AT nói có lẽ đúng thôi,họ xiềng nhiều nên nhận định theo lối có xiềng để sai khiến người khác và người khác phục vụ tốt hơn. http://vtc.vn/1-305147/kinh-te/dich-vu- ... h-nhan.htm
không thể chấp nhận bọn bs ăn phong bì tha hóa biến chất được, con sâu làm ràu bệnh viện, các tuyến lớn ngay cả 108 cũng ăn tiền không biết ngượng, đúng là đạm cà mau mấy đứa bs lương y như ăn cướp, tiền thu nhập chúng nó không dưới 100tr/ tháng đâu ạ
Bác Hoa có cẩn tớ kể tên các đại gia vừa làm tướng quân đội vừa làm kinh tế không? Nói đùa vậy thôi, tớ chả dám kể đâu, có gặp bác thì tớ nói nhỏ đủ bác nghe thôi. HETE
Sao bây giờ chữ "lịch sự, lễ phép" đắt thế nhỉ? Nâng cấp thành hi-end rồi à? Hồi xưa là entry level mà.
Xời ạ. Nói xấu ngành y thì miềng đây nói cả năm chưa hết chuyện. Chỉ có các cụ thế hệ Phú Lang Sa đào tạo còn có tư cách. Một lần giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng ( hay Thế Hùng, miềng không nhớ rõ) khám cho miềng ở phòng khám tư to lắm cạnh ngõ Tức Mạc. Cụ ghi cho miềng 1 loạt xét nghiệm mí chụp phim xong nói nhỏ anh ghi vì người ta khoán cho anh nhưng em đừng làm tốn kém lắm, trông em lại có vẻ không nhiều tiền, bệnh em không có gì đâu. Giáo sư Hinh, nguyên trưởng khoa thần kinh Bạck Mai trước khi kê đơn hỏi nếu em có nhiều tiền thì anh kê cho thuốc ngoại, không thì dùng thuốc nội rẻ hơn nhiều mà vẫn tốt. Đơn của các cụ ấy rất ít thuốc bổ và không có thực phẩm chức năng như bi giờ. Người như các cụ ấy tuy vẫn có thể còn nhưng chắc là hiếm lắm. Nói về tiêu cực của ngành y thì quá dễ. Bác nào giỏi thử nêu ngành nào không tiêu cực, kể cả ngành đi tu miềng mới phục.
Tu bây giờ thành ngành rồi hả cụ, thảo nào em thấy mấy cụ cứ lái xe hơi, xe máy ầm ầm ngoài đường, chắc có bizínit. Nhiều khi em cứ thắc mắc nếu chẳng may các cụ ấy chạy ầm ầm lỡ gây tai nạn cho người khác thì lại nghiệp chướng.
Ờ thì tạm coi là vậy cũng không oan lắm. Nói luôn chuyện ô-đi-ô cho nó máu nhé: Giang hồ Hà Nội đồn rằng có ô-đi-ông -Sư chơi cũng ác chiến lắm, thuê lắp cái tăng âm đèn gì ấy những 200T lại mua băng cối nghe nhạc vàng mới bỏ mịa đời. Chỉ nghe đồn chứ chưa mục sở thị nên không chịu trách nhiệm trước pháp luật. :lol: :mrgreen:
Cụ phát biểu như cái dòng đen đen là mất quan điểm nhé. Ai đời sản phẩm của bọn thực dân cướp nước lại tốt hơn sản phẩm của đỉnh cao trí tuệ loài người. Cho cụ xuống làm dân thường by giừ :mrgreen:
Chào bác TuanCD, Tôi đã mục sở thị nhiều lần rồi bác ạ. Nhìn hình dáng và cách ăn mặc thì giống sư y chang, còn về hành xử, giao tiếp cho đến nét mặt thì chẳng giống sư chút nào. :roll:
Có thể em nhận xét hơi vội nhưng theo em hiểu có khi ngành vệ sinh môi trường tuy hơi bị độc hại và hay phải tiếp súc với rác bẩn có thể là ngành trong sạch nhất các bác nhẩy,em chưa bị các vị này đến hót rác mà đòi hỏi hay có thái độ gì,tuy có lúc nhà em có công việc có hôm rác rất nhiều vậy mà vẫn cười duyên mới ngại chứ