Mình từng ngồi ăn phở đêm HN và chứng kiến nhân viện vệ sinh "tống tiền" các hàng phở vỉa hè. Nếu không đóng phí, họ sẽ quét dọn đúng giờ đông khách.
"Lịch sự, lễ phép" thông thường thì không có giá cụ ạ, nếu gặp phải đối tượng "Lễ phép, Lịch sự" thì nó là cho không, biếu không cụ ạ. Nhưng nếu cụ nhất định phải gán ghép giá cả cho nó hoặc nhất định phải tính thành tiền, thì em e rằng phải ở tầm high end như cụ so sánh mới đặng, chứ entry level hơi bị khó.... :lol: :lol:
Do một số giá trị Xã hội hơi bị đảo ngược nên nảy sinh nhiều tệ nạn Khám bệnh ở các bệnh viên thông thường ở ta , tiền công khám , chi phí viện nói chung là nhỏ do đó phải gỡ lại bằng tiền thuốc ,khám bệnh hết vài trăm , mua thuốc hết vài triệu ,thậm chí bác sỹ kê đơn thuốc rất khủng và được HH ở nơi bán ,hoặc vòng vèo làm các xét nghiệm mà theo mình tuy chả có chuyên môn nhưng thiết nghĩ cũng không cần thiết để tăng thêm nguồn thu ,nảy sinh tiêu cực Khám bệnh ở bệnh viện khác ( Việt pháp chẳng hạn ), phục vụ rất tốt , tiền công khám rất cao ( Tính theo usd ) . xong cho cái đơn thuốc mua hết vài trăm nghìn, Tính tổng ra có khi vẫn thế nhưng sướng Tiền lương chân chính của những người trí thức , những nghề yêu cầu có hàm lượng chất xám cao trả thấp ,không thỏa đáng nảy sinh những vấn đề bất chính , trong khi đó một lao động cửu vạn ở HN làm việc linh tinh tiền công lao động /ngày có thể cao hơn ,một trong những lý do đó làm lao động tự do xô về các thành phố lớn khá đông . Những lao động tự do này có việc làm liên tục thì lương công chức trong tháng không so được với họ Đúng là hiện nay khó tìm thấy ngành nào không phát sinh tiêu cực , chỉ có điều nó có được phát hiện hay không , có đến mức phải quan tâm hay không , những cái nhỏ nhỏ khác ...đầy Có một ông tướng cũng phải kêu rằng chúng ta không phải là đất nước đang phát triển hay chậm phát triển mà là khó phát triển
Bạn Linh. Bạn bình tĩnh đi nào. Mình không có ý gì công kích cá nhân bạn nhé. Vì vậy tại sao bạn lại có ý công kích mình vậy? Bạn trả lời giùm mình đi. Bạn đọc thấy mình viết chữ gì bạn hiểu chữ đó à? Bạn có chịu khó suy nghĩ 1 chút không hay cứ đọc qua bài người khác rồi dãy nảy lên như vậy? Dù sao cũng cám ơn bạn về 2 việc: nâng tầm mình lên hàng "2-end" và cho mình hiểu thêm 1 chút về quan điểm, thái độ của bác sĩ ngày nay.
[quote="TuanCD] Ờ thì tạm coi là vậy cũng không oan lắm. Nói luôn chuyện ô-đi-ô cho nó máu nhé: Giang hồ Hà Nội đồn rằng có ô-đi-ông -Sư chơi cũng ác chiến lắm, thuê lắp cái tăng âm đèn gì ấy những 200T lại mua băng cối nghe nhạc vàng mới bỏ mịa đời. Chỉ nghe đồn chứ chưa mục sở thị nên không chịu trách nhiệm trước pháp luật. :lol: :mrgreen:[/quote] Bộ dàn này chắc có mùi nhang khói. Em nghĩ cụ sư này dùng dàn xịn để nghe nhạc new wave nhập thiền do dễ.
Đúng là đồ Khỉ :lol: Tìm chi cho mệt. Gần đây có cái có thể gọi là "nghề làm từ thiện" còn có tiêu cực. Lăng xê 1 trường hợp vớ vỉn nào lên báo kiếm bạc tỷ thì đố ai biết được có lại quả không? Trước đây, miềng cũng hay mềm lòng cho tiền ăn mày rồi sư sãi rồi vãi viếc có giấy chứng nhận bỉ ban nhân rân triện đỏ chót quyên góp xây đền chùa. Nay thì cứ về đúng chùa quê miềng công đức. Mấy vụ báo chí hô hào cũng động lòng trắc ẩn tham gia tý chút nhưng vừa rồi cái vô tuyến tàng hình trung ương nó cho cả nước ăn quả lừa vụ cô bé ở Huế hiếc gì đó nên xin lạy cả nón. Vận động ngành y " nói không với phong bì" thì khác gì bảo họ nói phét. Người ta cũng là con người với đầy đủ các nhu cầu chi tiêu như người các ngành khác chứ có phải Thánh đâu. Lên án bác sĩ nhận phong bì là bất công với họ. Điều cần quan tâm là chúng ta đưa phong bì rồi liệu có nhận được chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ tương xứng? Chính vì chúng ta phải đưa tiền vụng trôm không đàng hoàng nên đôi khi tiền mất tật mang lại thêm bực mình. Hôm nào họp đại hội tổ dân phố toàn quốc miềng sẽ đề nghị các anh ấy cho công khai và hợp thức hóa chuyện phong bì, có biên lai nhận đàng hoàng cho danh chính ngôn thuận và mở cuộc vận động " bác sĩ nói có với phong bì". :mrgreen: "Bác sĩ" nhận phong bì theo thỏa thuận rồi mà không làm đúng phận sự sẽ giáng xuống làm " chú sĩ", tái phạm giáng xuống làm " anh sĩ", quá nữa cho làm luôn " thằng sĩ". Riêng "y tá" sai phạm thì thăng lên làm "y tướng" vì xét thấy do họ chưa được đào tạo đến nơi đến chốn nên nhận thức còn hạn chế giống như xử mấy đồng chí bị lộ cứ quy cho tội " nhận thực hạn chế" là huề cả làng.
Tiện đây nói cho vui, công khám hiện giờ vẫn áp dụng theo TT 03/2006 TTLT-BYT-BCT-BLĐTBXH và TT14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN quy định 1 ca 3.000đ khám bệnh, thua chú vá xe lề đường 10.000đ/lỗ. Nên các bệnh viện phải nghỉ ra chiêu KHÁM DỊCH VỤ để có khoản phụ cấp cho CBCNV của đơn vị Em may mắn hơn bác vào làm gần chục cái răng, khám đặt giờ trước và chọn BS luôn, đến khi hoàn tất mới thu tiền (mà e cũng làm răng tại khu Kỹ thuật cao à nghen hihi, e chả phải là NV của BV này) :lol:
Em có nhiều bạn bè là bác sĩ, y tá. Đọc những kêu ca của báo chí và các bác em thấy buồn, bực và buồn cười. Mọi người chỉ lấy một cái nhìn rất phiến diện ở một vài trường hợp rồi đánh đồng cho toàn thể nhân viên nghành y. Cứ cho các bác vào đó ngồi và nhìn họ làm việc cả ngày, đêm hôm, các bức xúc từ bệnh nhân, điều kiện làm việc, cơ chế quản lý, dân trí... các bác vãi hàng ra ngay. Sợ rằng cho tiền có khi cũng không đủ sức chịu đựng ấy chứ. Người mình bây giờ cứ đòi hỏi phải được chăm sóc tận tình ai cũng như ai. Em thưa rằng trên đời này, ở đâu cũng vậy, không có tiền là tèo, chẳng riêng gì ở ta. Bác nào bảo ở nước nào người nghèo được chăm sóc y tế đầy đủ? Đến như Mỹ, định cải cách bảo hiểm y tế mà còn tèo đến nơi thì nói gì đến Việt nam. Nói thêm về phong bì, em nhiều lần phải đưa người quen, người nhà đi khám bệnh (cấp cứu), đã bảo là cứ yên tâm để yên cho bác sĩ xử lý. Vậy mà cứ nhặng lên đòi đưa phong bì, nếu không sợ tèo. Mịa, nếu cứ đưa tiền mà cứu được người thì dễ quá, bác sĩ thành thần tiên hết à. Còn ở đâu chả vậy, sẽ có người này người kia, có ông bác sĩ tốt thì sẽ có ông bác sĩ lởm. Nhưng thông thường những thành phần gõ tiền bệnh nhân thì đều là những nhân viên lặt vặt thôi. Viết đến đây lại nghĩ đến mấy anh bạn, vừa phải lăn lộn với nghề, học hành thâu đêm, vừa phải nghĩ mưu kiếm tiền mà chẳng ai hiểu cho em chán chẳng muốn nói tiếp nữa. May mà vợ em ngày xưa thi trượt y, nếu không em bây giờ có vợ là bác sĩ, vừa khổ lại vừa mang tiếng.
Nhớ vụ 3000đ mà em vẫn còn vừa cay vừa buồn cười! Tầm năm 2006-2007 em bị sốt cao, liền phi thẳng vào TTYT Q10 gần nhà để khám, giá khám là 3000đ, sau khi cô bác sĩ áp tai vào ngực em, liền ghi toa với chuẩn đoán là RLTH ( rối loạn tiêu hoá ) và kê một đơn thuốc dài loàn ngoằn và ko quên dặn dò "Nhớ mua thuốc trong TT luôn cho tiện!". Kinh nghiệm cái vụ thuốc này nên phi thẳng ra ngoài mua, kết quả là thất thểu trở về TTYT mua, lúc tính tiền mới tá hoả, hơn 100k vì toàn thuốc ngoại (Vàng lúc đó gần 2T) , cắn răng mua về uống 2 ngày như trong toa, kết quả là không chuyển biến, thấy tay có mấy nốt đỏ, liền ra nhà thuốc gần nhà hỏi, thì bác dược sĩ già phán ngay "Trái rạ" và bán cho 2 liều thuốc giá 8000đ, uống xong 2 liều là khoẻ! Sao này kể lại cho mấy thằng bạn, nó chọc vui "Hên cho mày đó! "Ruột Lòi Tới Háng" mà chỉ trả có 100k thì tức cái gì!" :lol:
Được cô bác sĩ áp tai vào ngực giá có hơn trăm k còn kêu ca gì nữa, rẻ wá còn than thở chi hở cụ... :mrgreen:
Em may mắn hơn bác vào làm gần chục cái răng, khám đặt giờ trước và chọn BS luôn, đến khi hoàn tất mới thu tiền (mà e cũng làm răng tại khu Kỹ thuật cao à nghen hihi, e chả phải là NV của BV này) :lol:[/quote] Bác nói giởn hay nói chơi vậy ? Thấy nhiều người đánh giá bệnh viện này, nên tui cũng nhào vô thăm cho biết: đầu tiên lấy số thứ tự, ngồi chờ kêu tên, ghi bệnh lí rồi đóng tiền khám...ok chờ vô gặp nha sĩ khám...ok nha sĩ phán: xuống tầng dưới làm thủ tục chụp X quang...ok đóng tiền chụp X quang ... ok chờ lấy hình...ok chờ lâu quá...tào tháo dí...chạy vô toilet, khá sạch sẽ. Nhưng không có giấy :evil: , chạy ra hỏi cô làm vệ sinh, giấy đâu ạ? được cô trả lời ngắn gọn: xuống canteen mà mua :mrgreen: Xuống canteen thấy mấy anh chị mặc blouse trắng đang sắp hàng mua cơm, canh, hỏi giấy toilet tissue trong lúc này thật là kinh khủng...thôi bỏ luôn, dzọt ra cà phê hi-end tống khứ của nợ cho phẻ :lol:
Ngành Y tế cứ bị các cụ phán ẩu thế này làm mang tiếng oan thôi. Mời bác vào đây tham khảo về bệnh "trái rạ": http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn ... huyDau.htm Trường hợp của cụ gọi là "Phước chủ, may thầy", bệnh nó đến ngày khỏi là nó tự khỏi, không phải vì mấy viên thuốc 8000đ.
Đây là câu trả lời cho mọi vấn đề: tại sao mình không giầu. Có ai bắt mình nghèo đâu. Tại mình nghèo đấy chứ