Toàn công việc nặng nhọc và khó khăn bác đảm nhận hết nên đuối phải rồi Ghi nhận sự nhiệt tình và chia sẻ hết mình của bác Em Xin chân thành cảm ơn!
Tình hình là mig31 có thể cất cánh nhưng chưa biết đáp đậu ở sân nào... :mrgreen: Thôi để bác Gà kẹp lách leo máy bay :lol:
Nghe và thấy thông báo rồi ... vậy là nhức mình thêm vụ này! chán như con gián luôn nghe bài này lấy lại khí thế nhe :lol: "...em nhớ lời dù kháng chiến còn trường kỳ, dù kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ, Và dù nơi chốn xa, cho gió mưa có rơi dầm dề, Em nhủ mình rằng muốn có một ngày về Thì chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ..." đợt này ở quẩy tổ chức như vầy thì ở quẩy tự nhận giải như vậy luôn :mrgreen: suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu luôn! áp ngót nghét hơn 1 ngàn vôn và nặng gần hay hơn nửa tạ thì chim có sung cỡ nào cũng khó bay nỗi với qui định tự VC... choáng quá! Sumo mà cứ như chim chích với chim ưng 2 cụ quyết định đi chứ em không tin TThành đâu... mai là hạn chót để đóng gói và gửi đường xe lừa theo khuyến cáo 5 ngày... có nhận kịp hay còn nguyên xi không thì hên xui... Hết
Chiều em mới qua tranh thủ chụp cái mẹt em Mig31 trước khi xuất kích ra Nha Trang. em nó trông mình hạc mà nội lực ghê gớm,Hai quả động cơ chính là Fu 13 cháy sáng chói, thêm sáu quả tên lửa của nippon và hai quả Bom made by anh Long nên em nó phải nặng trên 40kg chứ ko ít, không biết báac Gà tập tạ đến đâu để còn bảo tiêu cho em nó ra Nha Trang. Phần Thanh cũng rất ổn, khômg hổ danh tiêm kích siêu thanh, SE mà lên sân khấu tốt, riêng quả rú rít treble chiếc thì chỉ dư chứ ko thiếu. Chúc các bác cho em nó lên đường an toàn, Mã đáo thành công.
Cụ Lý độ máy bay chiến đấu như thế này mà giao cho VC không đáng tin cậy thì chết, không cẩn thận rụng hết vũ khí tối tân :lol:
Mig31 đã hạ cánh an toàn và đang ở shop bác Hùng Nha Trang. Thay mặt nhóm em xin chân thành cảm ơn bác Hùng đồng thời thông tin đến các fan được biết và yên tâm cổ vũ
không biết có rớt cái núm hay qủa mìn nào không nữa :mrgreen: nhìn cái thùng có chữ bia SG vừa ngọt vừa cay làm khát nước qúa! :mrgreen:
Các cụ trong nhóm có theo dõi các đối thủ còn lại post mạch lên không đấy. Dòm qua các cụ đã post lười quấn BA hay sao mà đa phần chơi bội áp? Thi xong em độ lên 1.800V xem nó ra sao :lol:
Có sao đâu! chạy mấy trăm cây số mà lọt qua vòng gửi xe và được hót thì ngon rồi :lol: chưa thấy đội hình của HLG sô bài nhỉ...Thân
Các cao thủ còn dấu bài hoặc vẫn đang mò mẫm phương án cuối hay sao ý :lol: :lol: bất chấp quy định của BTC đưa ra là phải phọt mạch trước 12h đêm qua
- Cụ Long làm quả BACL đi, mấy cái biến áp amly đâu có gì khó. :mrgreen: . Em xong cái 3,5kva rồi, Hôm nào tổ chức giao lưu BA hãng và đồ DIY.
uh, cụ long làm bacl đi. làm xong không để nghe nhạc thì tối mang ra kênh nhiêu lộc chích cá cho khỏi bị điện giật he he
Hai cụ xúi dại em hả? Amp dự thi Sumo có BA nguồn em quấn tới đỉnh rồi hay sao ấy, nghe qua BACL nó xìu quá và mất hết chi tiết, chạy thẳng AC thì lại lấy được đúng ý đồ của em là mạnh mẽ, chi tiết nhưng không hề ồn ào và ển ển... nói chung là không có BACL có lẽ hay hơn, mà nhất là đồ DIY nhà ta thì em cạch :lol: Đèn DTH mà hum có 1mV là quá ổn rồi, cần chi quấn BACL cho mệt tay, dành tiền em kiếm BACL hãng cho lành
xúi đâu nà... tại hum cụ khoe phe xám biến áp giá rẻ 20k/kg tưởng cụ thi khỏe với cụ Tuấn... 2 cụ giao lưu đi! giải thưởng là 1 thùng SG ai thua thì móc túi ra trả còn tớ làm trọng tài khui bia cho 2 cụ uống... he he
- Vậy cụ Long mua BACL hãng đi, giao lưu với em. Có Trọng Tài Lý khui bia, mới nói thôi mà thấy khát quá! :mrgreen:
Thôi cụ Lý để em khui bia cho, cụ làm trọng tài thì còn phải máy móc đo đạc tần số để có cơ sở phân định chứ nói nghe hay thì sợ KS ko đồng tình đâu.
Năm nay nhóm nộp ampli sớm nhất nên có nhiều thời gian chém gió... chém luôn cả vụ thi ai khỏe nhất để quấn BA :lol: 2 cụ nhanh nhanh để em uống bia nhe :lol:
Em có khoái thi thố gì đâu mà các cụ đòi uống bia :lol: Hôm trước đã test rồi còn gì, có BACL DIY thì âm thanh xìu quá, mất hết nhạc tính, độ động, chi tiết, mất tất tần tật... còn ai muốn thi nữa. Thôi để đón tin vui từ Gà huynh rồi mở tiệc cho lành, đợi gì thi thố mới có bia uống
- Hôm trước không tính Cụ ạh, vì có mình BA của em thôi, Cụ phải chứng minh là đồ hãng hay hơn DIY, nói toàn lý thuyết suôn thì không thuyết phục. Nhóm có 4 người: có 3 người Ok, còn mỗi mình Cụ Long, mong tin Cụ. :mrgreen:
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Tớ có nói lý thuyết gì đâu. Thực tế là nghe qua BACL DIY dở tệ mà, tớ nghe có mỗi bản phải đi CV, các cụ ở lại tự nghe đấy chứ. Thấy bảo chủ nhân buồn quá ra về buồn thiu :lol: :lol: . Các cụ có công nhận rằng nghe qua BACL chắc chắn phải hay hơn chứ ah? Chả lẽ các cụ bỏ tiền ra cả đống lại mua về thứ tệ hơn? Chẳng qua là làm chưa tới đã khoe hơn hãng nên anh em mới chém cho vui thôi :lol: chứ có ý gì to tát đâu