Một công việc đầy ý nghĩa của diễn đàn "Người tôi cưu mang"! Em rất thích cái cách mà diễn đàn giúp đỡ người nghèo "Chúng tôi lấy họ 2.000 đồng để họ không có cảm giác mắc nợ ai, và cũng không phải là miễn phí". EM đang bàn với BQT trích mỗi tháng 1 Triệu để giúp đỡ quán! http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1A716/
mong rằng mọi điều tốt đẹp như thế này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều để mọi người luôn gần gũi với nhau,thân
Xem xong clip video này, mình thấy vui vui. vì ít nhất, chúng ta hãy còn những tấm lòng nhân ái lảng vảng đâu đây. Cảnh trên cũng làm tôi chợt nhớ đến những bữa ăn trưa trong các quán cơm XÃ-HỘI thời trước năm 1975. Các quán này chỉ bán thức ăn với giá bình dân, cơm thì miễn phí, ăn thả cửa. 2 quán cơm này khác nhau ở chỗ là quán nêu trên do lòng nhân ái tự phát và quán cơm XÃ-HỘI trước 1975, thì được chính phủ thời đó tài trợ về gạo và mặt bằng.
BQT VNAV nói lên một tiếng em nghĩ sẽ có nhiều đóng góp từ các thành viên mà. Thật sự cảm động các Bác ạ,em nghĩ các hoạt động như trên cần được ủng hộ và nhân rộng.
Các bác đã có ý kiến như vậy thì em ủng hộ thôi. Mời cụ 208 đứng ra làm đầu mối. Đến cuối tháng sẽ tổng kết số tiền ủng hộ và chuyển cho diễn đàn : "Người tôi cưu mang" Em xin phép " mở hàng" 01. titoet : 500k P/s: Số tài khoản của cụ 208 Số TK: 0251002041995 Vietcombank Tên TK: Nguyễn Trường Kỳ.
Nếu ở TP Bác có thể cho 1 vài địa chỉ giống như mấy lần phát hành đĩa CD có được không ? ( thí dụ như Shop của Bác Dũng Trương Định ... ) nhiều lúc đến ngân hàng xa, ngại . Hy vọng được Bác Dũng TĐ và các shop khác ủng hộ nhận lời .
Nếu các bác ngại chuyển qua NH hoặc ko có TK VCB thì cứ gửi ở chỗ bác Dungaudio( Đã chuyển qua đầu đường Bà Huyện Thanh Quan) cũng được ạ! Em sẽ ghé lấy sau! Thanks.
Chào Bác 208 Nếu BQT duy trì được chuyện này thì thật là ý nghỉa & rất thiết thực. Dạo này em đang thất nghiệp, nên không thể đóng góp nhiều. Em xin góp mỗi tháng là 100.000 đ(của ít - lòng nhiều), nhưng em sẽ gởi trọn 1 năm luôn: 1.200.000 đ, hết năm em lại gởi tiếp(Bác nhớ nhắc em). Bác thấy có trở ngại gì không thì báo cho em biết. Em xin cám ơn P/s: nếu được thì ngày mai em sẽ gởi tại điểm của Anh Dũng
Tôi có vô thử trang "người tôi cưu mang". Xem thống kê thu chi năm 2009 thì thấy cũng trên nửa tỉ nhưng tìm mãi không thấy công bố Quy trình thu chi, Nhân sự phê duyệt thu chi và Quy trình kiểm soát thu chi vv. Nói chung là các nguyên tắc điều hành và quản lý quỹ cùng với tên người chịu trách nhiệm. Có thể là tôi "méo mó nghề nghiệp" nhưng cái gì liên quan đến tiền đều phải rất minh bạch. Các tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận thường được các nhà tài trợ yêu cầu phải kiểm toán và công bố báo cáo thu chi đã kiểm toán. "Người tôi cưu mang" có thể đang làm các việc tốt, nhưng nếu Minh Bạch sẽ tốt hơn nữa.
Dạ nó đây ạ! Em thấy họ điều hành khá tốt! Thu chi cho quán cơm 2000 năm 2009 http://nguoitoicuumang.com/index.php?op ... 19&id=1601 Thu chi cho quán cơm năm 2010 http://nguoitoicuumang.com/index.php?op ... =19&id=912 Nhân sự và qui định cho riêng quán cơm 2000 http://nguoitoicuumang.com/index.php?op ... =12&id=339 Và điều cuối cùng mà mọi tổ chức nhân đạo cần phải có đó là "Niềm tin" của những tấm lòng nhân ái!
Cám ơn bác đã ủng hộ! Nhưng để dể quản lý thì bác gửi cho em 6 tháng thôi! Như thế dễ thông kê cho năm 2010!
Bác 208 ơi. Tôi mới tặng bác thongnga 1 cặp Telefunken ECC82, bác ấy nhận được rồi và hứa chuyển 1 triệu đến bác để bác yểm trợ cho quán cơm 2 ngìn, hoặc bác dùng vào công việc xã hội khác thì tùy bác quyết định. Thân.
Chào bác em nhận được bóng rồi, cảm nhận ban đầu khi em mở hộp ra bóng còn rất mới, chữ đây đủ logo kim cương rất rõ và sắc nét Khi em gắn vào audio note M1 nghe tốt hơn hắn, các dải rất chi tiết. độ rộng tốt hơn, âm thanh khỏe hơn và sáng hơn quan trọng nhất nghe đều dải. Điều em không ngờ tới khi thay bóng TELE vào tiếng Bass control tốt hơn rất nhiều, trước em nghe bóng cũ ở một mức volum một bài hát hơi bị ù Về khoản 1 triệu em sẽ liên hệ với bác 208 để chuyển khoản cho bác ấy để ủng hộ xã hội Một lần nữa cám ơn bác nhiều