Bác chụp được nhiều tấm đẹp, "Quê lúa -Thái Bình" lên hình đẹp thế này chắc súng đạn của Bác cũng tốn bộn lúa à hen. Giới thiệu súng đạn đi Bác !!!! Nếu được kèm thêm thông tin từng tấm ảnh cho AE học hỏi càng hay.
---------------------------- Dạ súng đạn cũng quan trọng nhưng không bằng " Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" bác ạ! Đồ của em cũng còi thôi nhưng cũng đủ để phát huy ý tưởng của mình. Dạo này em đang tập trung vào chơi phim nhưng tiếc cái Frinter của em trục trặc bộ phận Scan ( bo D Ice) bị die, không biết có ai biết sửa giúp em với! Còn tráng phim thì vẫn ok, cái máy Noritsu V30 của em đẹp nhất miền Bắc, bác nào có phim cần tráng em tráng Free!
Cứ mỗi độ Xuân về, con sông Diêm lại chứng kiến một sự kiện của làng chài quê tôi...! Lễ hội bơi chải được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng.
Đêm Giao thừa... Nếu ai đã một lần đón giao thừa tại trung tâm Diêm Điền chắc rằng sẽ có những kỷ niệm khó quên...
Nghề chính của bác ấy đấy ạ. @panguyen: Ảnh đẹp quá PA ơi, hôm nào rảnh (không phải bế em) thì qua tớ chơi nhé.
--------------------------- Bế thì vẫn phải bế mà đi thì vẫn đi..! hì hì Lâu rồi không qua anh chơi cũng thấy nhớ! Dạ, hôm nào lên tỉnh em sẽ ghé qua anh.
-------------------------- Dạ, em thấy ảnh cũng được nên post lên cho mọi người xem cùng cho vui..! Nếu về Quê lúa bác alo cho em chỉ chỗ cho bác tha hồ mà sáng tác, quê em đẹp lắm!
Một lời cảm ơn bác PANguyen. E có dịp được dự lễ bơi chải đầu năm, đã lâu lắm lắm rồi không về Diêm Điền, quê ngoại em đó (ở Quang Lang) giờ người còn thì đi xa xứ người mất thì xanh cỏ mấy mùa rồi. Ảnh bác chụp có hồn lắm. Có vẻ như là bác có nhiều đam mê quá nhỉ lol. Tks anyway.
---------------------------------------- Dạ, em đưa ảnh lên đây cũng có mong muốn để những người đi xa - như bác có thể thấy được quê mình đổi mới như thế nào!
Thụy Hải có 2 thôn là Quang Lang và Tam Đồng... Quang Lang thì đi biển còn Tam Đồng thì làm muối là chủ yếu. Đây Quang Lang. "Mùa cá"
PA làm anh "ngứa nghề" quá. Đã thề vứt súng đạn để tập trung vào nghiệp audio, thế mà lại nổi máu lên rồi, có lẽ phải trang bị súng đạn để săn ảnh thôi. Công nhận em chụp rất nghệ thuật. Hôm nào có dịp công tác Thái Thụy thì kêu em nhé.