Trình của lão pannguyen lên cao quá, hình chụp rất đẹp, không biết lão đang dùng máy gì, chia sẻ với AE tý, hihi
Bác chủ có tấm CHÙA KEO nào không? Cho em xin 1 tấm để phóng to treo trong nhà cho đỡ nhớ quê. Hậu tạ bác khi về thăm quê nhé, cám ơn bác
Bố khỉ. Bà Ngoại cháu nhà ở ngõ Lửa Hồng, cách đây cỡ khoảng 20 năm, vào trong ngõ đấy chỗ nào mà khoanh chân chơi tam cúc 120 quân đông nhất là nhà ông cố nhà cháu ạ. Ông ngoại cháu oánh hàng HP-TB nên mắc cạn ở chợ An Dương. Còn nhà ông cố nội cháu bên quê Lúa, nói túm lại nhà cháu có 1/4 máu anh hùng Chã nhẽ cháu lại xếp bác quê ở Diêm Điền, loại khỏi hội HPĐ, Lê Chân
------------------------------ Hi hi cũng may vớ được cảnh đẹp thôi..! Bác Sơn biết tấm này em chụp ở đâu không? Hôm đấy đang ngồi hóng mát ngó sang bên cạnh giật mình thấy một rừng Paparazzi đang chĩa súng vào mình... tiện tay nâng máy lên làm một phát dính một đống luôn..!
------------------------------------- Bác King đấy kinh lắm, không những 2 quê mà còn mấy quê nữa cơ đấy...! Đi đến đâu gái theo đến đấy... có mà một rổ quê!
-Vào Topic này xem xong hết muốn chụp hình luôn :lol: ( vì thấy góc máy nào cũng đẹp cũng nghệ thuật ) chỉ dám thưởng thức , không dám bình luận
--------------------------- Hì hì..! Anh Hoàng ạ, dạo này anh khỏe không anh? Anh đang ở VN hay ở Mỹ? Em thấy mình có những tấm hình trông cũng được nói lên cuộc sống thường ngày của bà con quê lúa Thái Bình nên post lên cho anh em xa gần xem chung! Sắp tới anh có chương trình gì mới không anh?
-Sắp tới Anh đang chuẩn bị mod tụ cho Crossover cặp loa , Em vào Hifi do sẽ thấy các loa Tannoy hiện nay bên nhật mod toàn bộ tụ , hiện nay Anh đang ở Sài Gòn , nhưng mai 25/05 Anh bay qua Mỹ rồi :lol:
--------------------------------- Vậy à anh! Chúc anh lên đường may mắn và cho em gửi lời hỏi thăm tới chị và các cháu anh nhé! Sang Mỹ chắc có thời gian kiếm đồ rồi, có gì hay anh share với em nhé!
---------------------- Dạ, nhìn sơ sơ thì giống giống thôi chứ nhìn kỹ... em không biết...! Bác chụp tấm này ở đâu vậy bác?
Cảng Diêm Điền ngay trước nhà (ông ngoại) em đó bác ạ Em hay cho bọn trẻ về quê chơi lắm,hy vọng có ngày được gặp bác ở đây.