Lúc tối em vừa ngó qua chương trình : BÀI HÁT VIỆT 2010 thấy mở đầu là tiết mục của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn trong đó có ca khúc Qua Cầu Gió Bay được chính nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn , hòa âm và phối khí theo phong cách nhạc Jazz. Ca khúc nhạc dân gian ( Quan Họ Bắc Ninh ) nhưng qua hơi thở của Jazz đã thực sự làm em rất ấn tượng , tiếng kèn Sax của nghệ sỹ dù nghe qua loa tivi không cảm nhận được hết cái hồn trong đó nhưng nhìn nghệ sỹ biểu diễn em cảm tưởng chất " phiêu " của Jazz đã được nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn thổi căng tràn... lại thêm tiếng đàn tranh tí tách , ngâm nga lúc trầm lúc bổng cũng làm em xao xuyến Em nghe em cảm vậy...không biết các bác đã nghe qua thì thấy thế nào ạ ??? Có nghe nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn nói đây là 1 trong số những tác phẩm nằm trong cái gọi là : Giao Thoa Giữa Nhạc Dân Gian và Âm Nhạc Hiện Đại Vậy cho em hỏi không biết nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn đã phát hành Album nào trình diễn thể loại như vậy chưa ạ và nếu có thì không biết Album đó tên gì để em mua về nghe ạ ( Nghe xong phần trình diễn của Trần Mạnh Tuấn em có chạy ra tiệm đĩa tìm và hỏi nhưng không thấy có Album nào của nghệ sỹ chơi nhạc dân gian theo phong cách này ạ ) Mời các bác chia sẻ.... http://www.youtube.com/watch?v=lF8qYCSTZA4
Bác baohun00 mua CD "Drifting Blossoms, Floating Clouds",diễn nôm là "Bèo dạt, Mây trôi" của Trần Mạnh Tuấn nhé Album này làm master ở nước ngoài nên chất lượng âm thanh rất tốt. Cái kèn của Trần Mạnh Tuấn cũng khá gấu đấy.
Em thấy bác Lê tấn Quốc có hai CD saxophone chơi nhạc trữ tình truớc năm 75 và nhạc hải ngoại cũng được lắm, tuy phần hoà âm và độ trau chuốt không được như Trần Mạnh Tuấn nhưng cũng dễ nghe. Em cũng mấy lần nghe live tại club của Trần Mạnh Tuấn và Quyền Văn Minh. Anh Trần Mạnh Tuấn đi theo phong cách kết hợp nhạc dân gian Việt nam nên dễ đi vào lòng khán giả mình. Rất đáng trân trọng cho sự tìm tòi cái mới này của Anh. Nhưng em vẫn thích bác Quyền Văn Minh chơi hơn. Chất ngẫu hứng trong jazz của bác Minh thể hiện rõ ràng hơn. Em cũng ấn tượng với với ban nhạc của bác Minh hơn. Ban nhạc của bác Tuấn chơi hơi đuối. Hôm qua cô đánh đàn tranh chơi dở quá,
Thực ra cái link em trích dẫn bài : Bèo Dạt Mây Trôi trên Youtube chưa phản ánh đúng và chính xác so với buổi trình diễn tối qua của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn trên VTV3. Tối qua nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn chơi ngẫu hứng , máu lửa hơn nhiều và cũng đậm chất Jazz hơn nhiều so với Clip trên Youtube ,hôm qua thì nghiêng nhiều về phần trình diễn chất phiêu của jazz trong bản nhạc nên cô đánh đàn tranh chơi hơi đuối so với cô đàn tranh trong clip ( hình như 2 cô này là 1 ) Sáng nay em có ngồi nói chuyện với 1 số người bạn về buổi biểu diễn của nghệ sỹ Trẩn Mạnh Tuấn tối qua trên VTV3 thì cũng có nghe khá nhiều nhận xét khác nhau về phong cách chơi nhạc Jazz dân gian này , người thì cho rằng chất Jazz trong bản nhạc phần nào làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nhạc dân gian , ý kiến khác lại cho rằng chất jazz làm mượt mà thêm , làm tăng sự ngẫu hứng cho bản nhạc.... Em lại nhận thấy dù giai điệu chính của bản nhạc dân gian vẫn được giữ nguyên , không có sự chỉnh sửa tuy chỉ là được hòa âm và phối khí lại trên nền nhạc Jazz làm chủ đạo , tiếng đàn tranh dân tộc điểm xuyết càng làm tăng cái gọi là hồn dân tộc cho bản nhạc này , chất Jazz thì được thể hiện rõ nét nhất ở cao trào đoạn giữa bài khi mà nghệ sỹ dồn hết tâm tư , tình cảm của riêng mình vào tiếng kèn Sax...nói chung em thì em vẫn thích ạ Không biết các bác thì thấy thế nào nhỉ ??? Mời các bác chia sẻ thêm ạ.
Dạ em có nghe 1 bác chơi Piano ở chỗ em nói là đĩa Trần Mạnh Tuấn là 1 trong những đĩa đáng nghe nhất của Việt Nam. Đĩa toàn được Master ở Đức và có lần bác ấy đã phải hủy mấy trăm cái do thu âm ở VN tệ quá kô đạt tiêu chuẩn . Mua đĩa Trần Mạnh Tuấn 50-100k là múc kô ân hận đâu, bác này học Berkley mà, kèn bác ấy nhiều mà quán thì Tây coi kô à. :lol:
Bác cứ nói thế nào . Em hổng có giận đâu ạ, nhưng VN em nghĩ là TMT nhất, rồi mới tới Hồng Kiên và Xuân Hiếu :lol:
Hôm qua em tìm thì chỉ mua được 1 Album của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn chơi nhạc tiền chiến theo phong cách Jazz. Đa số những ca khúc trong Album này đều là những ca khúc rất quen thuộc thậm chí có thể coi là bất hủ của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn như : Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay , Thu Quyến Rũ , Tình Nghệ Sỹ... Đĩa được làm tương đối đẹp về hình thức , chất lượng thì như bác Mike nói là được thu ấm khá chuẩn. Nghe lại những ca khúc này qua phong cách Jazz của Trần Mạnh Tuấn em vẫn cảm thấy dễ chịu và thích , cái mới đã được lồng vào nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của ca khúc như vốn có The Shadow of Time (Bong Thoi Gian) by Tran Manh Tuan Trần Mạnh Tuấn: Alto Saxophone Thế Vinh: Trumpet Tuyết Nhung: Flute João Marcaranhan: Acoustic Piano Tim Brockett: Piano David Smith: Keyboard Thanh Tân: Bass Ngọc Quân: Percussion Kim Quy: Drums Album này có giá bán trên Amazon là : 21,95 USD và giá em mua tại Sài Gòn là 90k http://www.amazon.com/Shadow-Time-Bong- ... B000J3Q6QU
Đĩa của Trần Mạnh Tuấn em thấy cũng khoảng 5-6 gì đấy như: Về Quê, Bèo dạt mây trôi, Bóng thời gian... em hầu như có cả các đĩa này. Những đĩa sau này của TMT thu âm rất tốt, với cá nhân em vẫn thích đĩa Về Quê hơn. Ngoài TMT, Xuân Hiếu... em cũng rất ấn tượng với Quyền Thiện Đắc, bác này cũng là một tay cừ đấy. Bala
Bác có thể nói rõ hơn 1 chút nữa cho em hiểu về cái gọi là " Sến " và " Điệu " trong tiếng kèn và phong cách biểu diễn của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn được không ạ ? Mời bác cùng các bác khác chia sẻ...
Mỗi người một cảm nhận khác nhau, Tuy nhiên nếu bác thích nghe kèn thì nên nghe Tây thổi,nghe Tây thổi bác mới so sánh là Ta thổi nó thế nèo? Nếu Tây thổi khỏe bao nhiêu thì Ta thổi bác sẽ thấy nó như là người thổi chưa được ăn cơm trước khi Lao động ấy. Còn chất Jazz trong vài album của Ông này thổi em chả thấy hơi hướng gì ngoài sự gợi nhớ tới giai điệu bản nhạc. wen wen.Nghe đồn là nhiều thôi. Tóm lại không xứng làm học trò cho Mấy bác Japanese chơi Jazz
Về Piano em thấy Nhật chơi Tây cũng vểnh tai nghe đới bác, Kèn thì sao bằng Tây nhưng cụ thể như Bác Tuấn nhà mình cũng chưa tới tầm để so với mấy bác Nhật vì muốn hay không họ có nghề hơn,được giao tiếp học hỏi,được va chạm.Và người Nhật họ chơi Jazz cũng rất lâu rồi,so về tuổi tác bác Tuấn nhà mình cũng thuộc hàng sinh sau họ nhiều.từ cái ngày Em và bác có khi vẫn còn trọng bụng Mẹ cơ bác
Trời,bác so bác Tuấn với các bác Nhật làm gì,trăm hoa đua nở bác ơi Kenny G thổi có được không? Kẻ bảo hay,người bảo quá thương mại. Em thấy bác Tuấn đã thành công khi thêm chút gia vị jazz vào những bài dân ca Việt thuần túy nên nó có vẻ "Quốc tế hóa" hơn,mấy chú Tây nghe cũng gật gù. Thế là vui rồi.
Hihi, tây cũng có năm bảy loại mà bác ơi, không phải cứ khoai tây nghe gật gù là đã hay đâu ạ. Kèn sáo Nhật bổn thì bác CAPTAIN thử nghe cụ Sadao Watanabe xem ạ, cụ năm nay mới 77 tuổi và chơi jazz từ năm 18 tuổi thôi. :mrgreen: Bác vào link bên dưới xem cụ nhận được gì ở trường cụ học ra ạ http://www.berklee.edu/about/honorary.html
Em chào bác ! Thú thực là em chưa được nghe nhiều về kèn sáo cũng như chưa được biết nhiều đến những cây đa , cây đề trong làng kèn sáo để mà so sánh bởi em thiết nghĩ đơn giản thế này...nếu nhìn ra biển lớn sẽ thấy mênh mông và vô bờ lắm , nếu ngước nhìn bầu trời cũng sẽ thấy cao vời vợi...nếu đem Trần Mạnh Tuấn so sánh với các nghệ sỹ khoai Tây quả thật em e mình cách xa họ ngàn vạn dặm , nhìn gần gần 1 tý qua Nhật thì họ cũng là nước có nền văn hóa tiên tiến hơn ta , được tiếp xúc và có điều kiện phát triển hơn ta nhiều , họ cũng biết đến " Da " có lẽ từ khi chúng ta chỉ là " Xương " chứ chưa được là thịt Thôi thì ta cứ tự an ủi ta , tự nhìn theo họ để mà học tập vươn theo chứ chắc gì vươn kịp... Trở lại với Trần Mạnh Tuấn thì dù dao em thấy đây cũng là lớp nghệ sỹ đầu tiên Việt Nam chơi nhạc Jazz 1 cách thuần túy đúng nghĩa , đem hơi thở của nhạc Jazz thổi vào những làn điệu dân gian , những thể loại nhạc đã từ lâu trở thành quen thuộc với người dân Việt Nam. Jazz của Trần Mạnh Tuấn có thể chưa đậm nét , chưa phá cách , chưa thực sự nổi bật nhưng Trần Mạnh Tuấn cũng thực hiện được các buổi biểu diễn giới thiệu tới vài chục nước trên thế giới về cái gọi là Jazz & Âm Nhạc dân Gian Việt , đây cũng có thể là tiền đề cho các nghệ sỹ Jazz Việt Nam sau này vươn lên , làm được nhiều hơn thế nữa từ Trần Mạnh Tuấn - Sinh Viên Việt Nam đầu tiên giành được học bổng của trường đại học âm nhạc Berklee ( Huê Kỳ ) Xuân Hiếu cũng là tay chơi Sax trẻ , có tiềm năng và tình yêu Jazz mãnh liệt
Ô...hô...Vinh dự thay cụ Trần Mạnh Tuấn nhà ta cũng được đào tạo tại trường nơi cụ Sadao Watanabe xứ anh đào bác nhỉ...hihihi Có khi nào em có thể làm phép so sánh rằng Ta chơi Jazz so với Nhật chơi Jazz cũng giống như Ta chơi Tannoy so với Nhật chơi Tannoy được không a. ??? Em thấy 1 số bác nhà mình bây giờ chơi tannoy nhiều tay chơi Nhật cũng phải....cúi xuống ngắm nhìn đấy ạ
@bác baohun00 ơi: nghe nhạc, bác thấy phê là được roài. Còn em: em không nghe được bác Tuấn "sax". Hồi trước cũng háo hức mua đĩa Body and Soul, cố gắng nghe nhưng không vào.
1 hôm vô tình em được nghe trong 1 event có bác Tuấn biểu diễn. Bài "Autumn Leaves" lúc đầu bác ấy dạo thổi rất lâu khoảng 2 phút xong bác ấy đang nửa chừng gác kèn xuống và hát, giọng bác chưa hay lắm nhưng cũng lạ. Đến đoạn giữa bác ấy lại kèn lên dạo rồi lại hát mấy câu rồi kết = kèn, thật thú vị!
Vâng ạ , em cũng nghĩ quan trọng là cái tai mình ưng , cái tai mình nó gật là được chư mà không ưng , không gật được thì em lại phải tốn xèng nhiều nghe mấy bác khoai tây thổi và dĩ nhiên dù đáng đồng tiền bát gạo đấy nhưng thú thực nếu là nhạc Việt thì em cảm nhận được nhiều hơn so với những bản nhạc ngoại bác ạ. Em còn nhớ vào khoảng đầu năm 90 gì đó thì khi ấy Trần Mạnh Tuấn đã đoạt được danh hiệu NS Sax No1 Việt Nam rồi. Album Về Quê của Trần Mạnh Tuấn em cũng thích nghe , thỉnh thoảng nghe...ôi...sao mà yêu , sao mà mến...Chùm Khế Ngọt Em khoái nhất là ca khúc : Chị Tôi
Cụ Trần Mạnh Tuấn là người đầu tiên thổi hồn Jazz vào âm nhạc dân gian Việt Nam và giới thiệu thể loại ậm nhạc này ra thế giới...Em tự hỏi trước Trần Mạnh Tuấn thì có ai làm được việc này chưa nhỉ ??? Ngoài ra em thấy bảng thành tích của cụ ấy cũng khá nhiều những buổi công diễn ở nước ngoài , biểu diễn chung với nhiều ban nhạc lớn , ca sỹ và nghệ sỹ nhiều nước ạ.
Bác so sánh đơn giản thì ok. Bác nhìn kỹ lại thì bác sẽ không thể nói vậy đâu. Những cặp Autograph thứ thiệt giá tại Nhật bác nhìn xong bảo đảm bác ngất xỉu luôn Bác nên nghe,so sánh,thì mới thấy được vì ở một góc nào đó thì sẽ hơi phiến diện,Vấn đề là kỹ năng,khả năng còn lại bác thích là ok rồi.