Vâng bắt chân em cũng bắt luôn :lol: Em nói thật là trong tủ nhà Em gần như (Em nhắc lại là Gần như không có nhạc Việt) không có nhiều loại.Chỉ có nhạc Jazz trong tủ của em.
[/quote] Em nói thật là trong tủ nhà Em gần như (Em nhắc lại là Gần như không có nhạc Việt) không có nhiều loại.Chỉ có nhạc Jazz trong tủ của em.[/quote] Cái vụ tranh luận - luân trạch này vẫn xảy ra như cơm bữa ở các forum ạ, chả đi đến vấn đề gì, ai nghe gì thì tùy cuối cùng vẫn là âm nhạc, âm nhạc phục vụ đời sống tinh thần con người :lol: , em thì dễ tính, nghe nhạc việt vẫn thấy hay ạ, đôi khi bật lên vợ con còn thưởng thức cùng ... :mrgreen: Thôi quay lại chủ đề Trần mạnh Tuấn, em tìm thấy tí thông tin này nên đẩy lên đây cho các bác fan TMT: Trần Mạnh Tuấn sinh ngày 7 tháng 5 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống biểu diễn nghệ thuật.Bố, mẹ, chị của anh đều là nghệ sĩ biểu diễn cải lương, một loại hình sân khấu phổ biến ở miền nam Việt Nam. Tuy thế anh đã tìm thấy tình yêu âm nhạc của mình trong nhạc Jazz và đã trở thành một NS tiên phong trong phong trào nhạc Jazz Việt nam.. Âm nhạc của anh bao gồm nhạc Jazz, Pop, R&B và âm nhạc ưa thích của anh là sự kết hợp âm nhạc truyền thống Việt Nam với âm nhạc hiện đại, điều này đã mang lại cho công chúng yêu âm nhạc cảm giác thuộc về nhau và tìm thấy một tiếng nói chung. Loại hình âm nhạc này chứa đựng tình yêu, hơi thở và hạnh phúc. 1979 - Bắt đầu chơi Saxophone 1991 - Thành lập “Ban nhạc Phương Đông” gồm các tài năng nhạc Jazz 1992 - Ban nhạc Phương Đông được huy chương vàng trong cuộc thi các ban nhạc chuyên nghiệp được tổ chức tại Việt Nam, và anh đã giành được danh hiệu “ NS Saxophone số 1 Việt nam “ 1993 - Chương Trình biểu diễn độc tấu tại nhà hát lớn Hà Nội trước 700 khán giả. (đêm nhạc Trần Mạnh Tuấn & ban nhạc Phương đông ) Ghi âm đĩa CD đầu tiên với tựa đề “Solo Saxophone Trần Mạnh Tuấn” 1996 - Là sinh viên Việt Nam đầu tiên giành được học bổng của trường đại học âm nhạc Berklee,Boston. (Hoa kỳ) 1998 - Chương Trình biểu diễn độc tấu lần thứ hai tại Hà Nội với tiêu đề “ Jazz làm quen với âm nhạc dân gian VN “ Đạt danh hiệu một trong mười người xuất sắc trong năm của Việt Nam do thời báo kinh tế bình chọn. Nhận bằng khen của Bộ Văn Hoá & Thông tin cho giáo viên xuất sắc nhất trong năm (là giáo viên của cả trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội và trường Cao đẳng Nghệ Thuật Quân đội). Ghi âm đĩa CD thứ hai với tựa đề “Lời Ru Mắt Em” 2000 - Ghi âm đĩa CD thứ ba với tựa đề “Biển Khát” 2001 - Ghi âm đĩa CD thứ tư với tựa đề “Hạ Trắng” 2002 - Tham gia Liên hoan âm nhạc tại Singapore và Liên hoan nhạc Jazz Châu Âu lần thứ 2 tại Việt Nam 2003- Ghi âm đĩa CD thứ năm với tựa đề “Về Quê” Tham gia Liên hoan nhạc Jazz Châu Âu lần thứ 3 tại Việt Nam Giảng dạy tại Nhạc viện TP HCM; là nghệ sĩ sáng tác, nhà sản xuất, phối khí và biểu diễn Saxophone 2004 - Mở câu lạc bộ jazz đầu tiên ở HCMC, tham gia liên hoan nhạc jazz lần 4 tại Châu âu 2005 - Lưu diễn tại EU & Mỹ - tham gia liên hoan nhạc Jazz châu Âu lần 5. Đã gặp và chơi với Herbie Handcok & Wayne Shorter khi họ viếng thăm Việt Nam. 2006 - ngày 20 tháng 8 phát hành hai album mới Jungle Lullaby & The Shadow of Time 2007 - Lưu diễn tại Pháp với các nghệ sĩ Mezcal Jazz và nhạc truyền thống. - Lưu diễn với Adam Klipple & Drive-by Leslie và Dana Leong Band từ New York. 2008 - Phát hành hai album mới Bèo dạt mây trôi và Body & Soul Cho đến nay anh đã phát hành 8 đĩa CD solo, và nhiều đĩa khác thu âm cùng các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam. Anh đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc về biểu diễn của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền Hình Việt Nam và biểu diễn trong các chương trình cho sinh viên. Anh đã tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình lớn như Duyên Dáng VN, Dòng Thời Gian, Làn Sóng Xanh và các chương trình lớn của NS Trịnh Công Sơn. Anh đã đi biểu diễn ở nhiều nước như Pháp, Đức, Mỹ, Cộng hoà Séc, Hà Lan, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore vv. Anh cũng đã có dịp gặp gỡ và biểu diễn cùng nghệ sĩ trống Manu Caché, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano Rob Mullins, ca sĩ Stephan Echer, ca sĩ Co Co York, nghệ sĩ piano Mike Del Frerro, ban nhạc Six Sun, ban nhac We We We, Mezcal Jazz Unit, tam tấu Bill Head, ban nhạc Infolio, ca sĩ Jennifer Ryan, nghệ sĩ dương cầm John Ferguson, gần đây với Herbie Hancock & Wayne Shorter khi họ có tới Việt Nam, Dana Leong Band, Adam Klipple & Drive by Leslie Band...
Thanks những thông tin mà bác đã chia sẻ ! Trần Mạnh Tuấn hiện cũng đang sở hữu trong tay bộ sưu tập kèn Sax mà anh tự tin dù không nhiều nhưng chất lượng thì có thể nói là tốt nhất Việt Nam với khoảng gần 20 chiếc ( Giá 1 chiếc thấp nhất là 3.500 USD :roll: ) http://maivang.nld.com.vn/123092p0c1020 ... hon-vo.htm
Lại nói về Bèo dạt mây trôi, bài này quá hay! E đã từng nghe rất nhiều người hát, hoặc các khí nhạc thể hiện bản nhạc này, thậm chí đôi song ca trẻ Anh Khang - Quang Thắng hát e cũng thấy hay, mặc dù cách hát khá lạ, nhưng không hiểu sao TMT kèn bài này chán thế!
Em nghĩ có thể là vì giai điệu chính của bài hát không hề được sửa chữa mà vẫn giữ nguyên giai điệu cơ bản vốn có nên không thấy gì là nổi trội phần phiêu của Jazz chỉ được Trần Mạnh Tuấn xen vào trên nền nhạc Jazz giữa bài và ở ít phút cuối theo kiểu như Hòa nhập chứ chưa Hòa tan nhưng nhìn tổng thể em thấy cũng khá mới lạ và hấp dẫn cho dòng nhạc kiểu này
Nếu bác để ý kỹ, thì TMT luôn xử lý theo cách này. Trong khi các nghệ sỹ có tài năng khác họ luôn làm cho người nghe ko quên được tiếng kèn của họ = cách đưa cá tính vào mỗi bản nhạc một cách sáng tạo, độc đáo. Ông bà già em rất thích nghe TMT, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung...
Phải công nhận TMT Jazz club, mỗi đêm trình diễn, có khá đông thính giả Tây, mặc quần boxer mang dép lào, ngồi nghe đầu cứ gật gù....phê. Đề nghị bác TMT gắn bảng trước club entrance: NO SHIRT, NO SHOES, NO SERVICE !
Cá nhân em thấy sự tìm tòi này cũng na ná như kiểu mấy cô Tata, Peppi Kamadhatu cover các bài pop nổi tiếng theo kiểu "audiophile"; hoặc là kiểu cover mấy bản classical: Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, giao hưởng 40...theo lối Jazz trong cái đĩa SSS 3. Nghe lạ lạ tai nhưng mà thấy nó cứ nhàn nhạt thế nào.
Bản chất của Jazz vẫn thế bác ạ , em nghĩ về cơ bản Jazz xuất phát từ cuộc sống bình dị , đơn giản , họ không hề gò bó trong phạm vi nào hết , cũng không kể giai cấp.Ở đó họ chỉ biết bộc bạch những tâm tư tình cảm của họ , những gì họ thích..đơn giản chỉ là thích và muốn thế...Họ say sưa , nhảy múa nếu thích , hò hét nếu muốn...
Em thích sự tìm tòi của Mỹ Linh trong "Chat với Mozart" do nhạc sỹ Dương Thụ viết lời. Nghe vẫn cổ điển mà lại hiphop phong cách đương đại do Diva số 1 VN hát . Sorry bác chủ nhân tiện nói đến sự tìm tòi thì anh Tuấn thổi cũng khá lắm ạ
Mỹ Linh thì lại hay đóng cặp chung với tay Sax bụi bặm Xuân Hiếu bác ạ... Trần Mạnh Tuấn - Xuân Hiếu - Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc vẫn được đánh giá là Tứ Đại Thiên Vương trong làng Sax Việt Nam ( Sorry các bác yêu mến Hồng Kiên ) Lối chơi Sax của Xuân Hiếu có khác với Trần Mạnh Tuấn ở chỗ giai điệu em nghe có vẻ luyến láy và nhấn nhá theo kiểu phá cách ở giai điệu. Nhân nói chuyện Dương Thụ thì em cũng có 1 cái Album gồm 8 ca khúc của Dương Thụ được chuyển thể qua tiếng Anh hát theo phong cách Jazz.Album này cũng được gắn mác Audiophile CD do Lê Thanh hải biên tập xuất bản cùng với giọng ca của cô ca sỹ Philippines ARELENE ESTRELLA - Cô ca sỹ này trước hay hát ở phòng trà Sax & Art của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn.Album này cũng được thu âm và Master khá chau chuốt , chất lượng tốt. 01. Just One Day – Cho Em Một Ngày 02. The Wave – Tiếng Sóng 03. You Passed My Way – Em Đi Qua Đời Tôi 04. Listen To The Rain – Lắng Nghe Tiếng Mưa 05. Sun Dance – Mặt Trời Dịu Êm 06. Shadow In The Dark – Bóng Tối Ly Cafe 07. Spring’s Coming – Lắng Nghe Mùa Xuân Về 08. Love Song – Vẫn Hát Lời Tình Yêu
Cám ơn bác Baohun00 đã chia sẻ. Em đã có album này rồi ạ và được chính chú Dương Thụ ký tặng . Còn về Mỹ Linh thì cổ chơi trong ban nhạc Anh Em có anh Hồng Kiên (Kenny G của VN, theo em vì hay chơi pop, R&B) chơi sax. Xuân Hiếu ở Saigon đi cặp với Duy Mạnh và anh Hưng Huỳnh :mrgreen: (hay order nhạc của Duy Mạnh). Xuân Hiếu có 1 album cover các bản nhạc Pháp khá nổi tiếng mỗi tội thu âm kô sáng cho lắm, tiếng nhẹ nhàng nhưng bình dân bác ạ.
Có bác nào đã được nghe Trần Vĩnh thổi Saxo bài Hạ Trắng, Bao giờ biết tương tư, The shadow of your smile cách đây trên 30 năm chưa ?
Chả là có thời gian rảnh tí xíu buổi trưa em ghé hiệu sách và mua được đĩa Trần Mạnh Tuấn "Bèo Dạt Mây Trôi" nghe tiếng kèn khá, mỗi tội dàn nhạc phối cùng chưa thật hiend vì âm thanh vẫn hơi rối có thể vì ảnh hòa âm theo kiểu World Music chứ hổng phải Jazz bác Baohun00 à. Nhưng nghe giai điệu dân ca Bắc Bộ theo kiểu nhạc mới cũng rất hay. vài dòng chia sẻ các bác!
Sax Tuấn mà nghe cái gì :lol: (mỗi người 1 cảm nhận) Nhìn vào box Âm nhạc thời gian gần đây, đọc số lượng bài viết của Bác chủ và Bác Mike, em phỏng đoán sau 1 thời gian ngắn nữa 2 Bác sẽ được mời làm Mod Âm nhạc. Nếu điều đó xảy ra, 2 Bác nhớ mời em ly cafe nhá :mrgreen: