Em đâu có phân biệt...điều này cả thế giới đều biết, em cũng yêu Queen lắm chứ, nhưng em không yêu "xăng pha nhớt" thôi hehe thói đời là thế lắm tài nhiều tật. sao phải phủ nhận đâu!!! Nhưng Mecury không phải đàn ông chính là ở chỗ không dám thừa nhận mình mắc AIDS với người hâm mộ, với công chúng cho đến trước khi chết 1 ngày vì viêm phế quản gây ra bởi AIDS- cái này mới đáng thương, đáng thương cả cho những fan của Queen của Mecury khi thần tượng của họ mắc căn bệnh thế kỷ Giai điệu đặc biệt là thế nào, sáng tác hay thế nào thì do bác cảm nhận sao em phải nói với bác, bác đâu có cảm nhận Queen giống em. Còn câu đố vớ vẩn của bác em miễn trả lời, em dốt lắm không biết chơi chữ bác đi "diễn chữ" với người khác Nghe nhạc mỗi người một quan niệm một cái tai, tượng đài của bác không phải là tượng đài của em ...OK ??? Mà chắc gì bác đã nghiện Queen bằng em!
Chẳng biết bác đang bảo vệ cho cái gì , cài gì lịch sử chôn vùi từ những năm 50 -60 ...Gay đầy ngoài đường kìa bác ơi..nhiều họ còn công nhận hôn nhân đồng giới...Đáng thương cho cái kiến thức của bác! Thưa bác nữa là Mecury thừa nhận mình là người lưỡng tính ! chỉ có bác là không :lol:" Mercury referred to himself as "gay" in a 1974 interview with NME magazine.[63] He also referred to himself as "bisexual" on occasion"
Chuyện cá nhân, đời tư của nghệ sĩ thì muôn hình vạn trạng. Họ là người của công chúng và chịu những sức ép cực lớn, nên có chuyện nó hay chuyện kia thì cũng hết sức bình thường. Em rất ngưỡng mộ Queen và F.Mercury. Nếu ai đã từng nghe Album Made In Heaven, sẽ khó tìm thấy album nào có khát vọng sống lớn lao đến thế. Nó cũng giống như Y Moan cháy hết mình cho Album và Live Show duy nhất trong cuộc đời Ông.
Em cũng rất phục Queen, bác Chim Xanh đã có bộ boxset 3 đĩa Greatest Hits của Queen chưa? Made in UK. :lol:
Em có đủ bộ rồi bác Mike ạ (1 bộ 2 đĩa và lấy thêm đĩa thứ 3). Có điều em mua sớm quá nên hơi đắt và không được đẹp như bộ kia Nên hôm thấy cụ Đức post vẫn thấy thèm.
Theo em thì chơi kiểu mua đĩa Greatest Hits hay The Best Of thì chỉ là chơi hương chơi hoa, còn muốn thực sự hiểu và yêu một ban nhạc, phải chơi album mới chuẩn. Thường thường, những cái hay nhất lại không bao giờ nằm trong các album collection đâu.
Cái đó là hiển nhiên rồi bác Collection chỉ để giải hạn khi bác chưa có khả năng kiếm được các Album lẻ thôi. Ngay cả Love Of My Life trong boxset 03 đĩa kia còn không có cơ mà. Tuy nhiên cũng phải cân đối bác ạ, mua toàn album lẻ cho hết các hit thì cũng chết (trừ khi bác chỉ thần tượng 1 vài singer hay band)
Sao lai mua album cho hết các hit hả bác? Đã nghe thì phải nghe cả album mới có tính xuyên suốt và thấu hiểu chứ nhỉ? Còn nếu chỉ nghe hit không thì thôi vậy, lại collection cho lành.
Bác anmy nói đúng, mỗi album của từng band đều có tư tưởng chủ đạo xuyên suốt phản ánh một thời kỳ trong lịch sử ban nhạc, chưa kể đến chuyện khi nghe collection hoặc greatest hits thì chất lượng âm thanh các bài sẽ khác nhau do thu tại các phòng thu với thiết bị, thời gian ghi âm khác nhau, nghe khó chịu lắm. Thường em chỉ bật các đĩa chọn lọc khi muốn nghe một bài đơn lẻ nào đó. Đôi khi cắm mấy đĩa live vào thấy không khí hừng hực, phê lòi tói :lol:
Hôm nghe "the show must go on" qua băng catsette thấy phê như con tê tê, chất lượng thu rất tốt. Nghe nhạc Rock qua băng cát sét nhớ lại cái thời nghe rock qua đài cát sét của sony lại càng phê. Ông triển khai ngay vụ đầu đê nghe không kém đĩa than là mấy nhưng tốt hơn CD nhiều đấy.
Đúng là cassette có cái hay riêng. Em không có điều kiện chơi đĩa than, nhưng nhiều album không mua được CD, thu từ đĩa than sang nghe cũng rất tốt, mà lại đầy hoài niệm cái thời suốt ngày lên Hàng Khay thu băng.
Đúng rồi bác, hầu hết anh em nghe nhạc rock đều nghe qua băng cát xét nên hoài niệm, nhưng năm cuối 80 đầu 90 muốn thu nhạc rock lại lọ mọ lên anh Bình hàng khay để thu, mang về nhét vào cái đài cát xét của sony bé tí là sang lắm rồi, bass không ra bass, teble cũng chẳng ra teble thế mà vẫn lắc lư cái đầu, phê như con tê tê. Bây giờ Loa to nhiều đường tiếng đánh bằng 3, 4 cái âmply nghe nhạc mà vẫn lăn tăn dải này chưa được, dải kia thiếu cài gì? Đúng là được voi đòi tiên. :lol:
Chơi cassette cũng hay, nhưng nhớ đến chuyện lau đầu từ, thay dây curoa hay gỡ rối, nối băng bị đứt ngày xưa thì cũng nản lắm các bác ạ
Mới có thế này mà đã nản thì tình thần bác chưa cao rồi, làm sao mà lọ mọ kim cần rồi lần sờ DIY được. Trả lại topic cho chủ thớt thôi
Bác nói chuẩn, em là tránh xa mấy món ấy. Ít nhât phải mười lăm năm nữa thì em mới nghĩ lại :mrgreen:
Vâng, ý em là không phải album nào bác cũng muốn nghe hết cả Album thì cần đĩa collection để đủ hit (có những đĩa đơn bác chỉ muốn nghe có 1 bài thôi ạ). Mỗi album đơn dĩ nhiên đều có ý tưởng và tính chủ đạo riêng của nó. Vì vậy ai chơi CD cũng hài hoà cả hai cái đó mà bác. Nghe CD cũng hơn lossless ở chỗ làm cho người ta có thói quen nghe cả album hơn là chỉ nghe một ca khúc bất chợt.
Phê quá! xin cám ơn chủ thớt. Những bản nhạc của Queen đã đi vào huyền thoại, mỗi lần nghe lại cho ta 1 cảm xúc khác nhau.
Đoạn guitar trong đoạn giữa bài Innuendo là một trong những đoạn guitar rock phê nhất mà em được nghe
Hehe, em chưa được nghe nhạc Ấn Độ, nhưng thực sự đoạn guitar đó rất ấn tượng và hoành tráng, có vẻ giống nhạc Ba Tư hơn chứ bác nhỉ . Về Freddi solo, em thích ca khúc Love me like there's no tomorrow, rất trữ tình.
Và love of my life nữa ạ! Có lần nào em đọc mở net bài hát WE ARE THE CHAMPION được bình chọn là bài hát hay nhất TG lần ạ, em cũng thấy nó hay ghê gớm !