Đâu có, em Lê Lợi 2 mà. Vì bác LL1 nên em kể LL1 bác mới biết chứ kể trường em sao bác biết Các bác Trưng Vương còn nhớ hai đại ca này hông?
Nếu em không nhầm thì cái bác cao hơn mặc áo xám là thầy Tân dạy tiếng Anh thì phải, còn đại ca kia nhìn thấy quen quen nhưng không nhớ . Mà sao bác lại biết Thoại mèo bánh mì với Độ nhỉ ( Thoại thì không học cấp III còn Độ thì sau chuyển sang Quang Trung. Độ và Thoại ngày xưa là học cùng lớp em đấy, Độ về sau nhà chuyển về Trần Hưng Đạo thì phải )
Hehe, bác Tân giờ làm Sở Ngoại vụ còn mang mắt kiếng là bác Lực dạy toán ngày xưa chủ nhiệm em năm 12(H). Thêm tấm Quy Nhơn nào: PS: Bác anhbayxi vào SG hú em nhá, có nhiều chuyện hay đấy...
He he. Đợt trước em có đi công tác Sin, Thái có ghé vào SG nhưng k biết có bác. Có khi nhìn thấy mẹt ( quên quên... thấy mặt ) là em nhớ đấy. Em chỉ có théc méc là sao bác lại biết Thoại với Độ nhỉ
Sống ở nơi đất chật người đông chiều tan sở chạy xe tới nhà mướt mồ hôi hột, về Quy Nhơn nhìn đường sá thấy mà ham... hix nhưng vẫn phải ở Xì Gòn
Các bác ở xa lâu ngày nhận ra đồng hương chắc la vui nhỉ, sao lâu rồi không thấy nói gì nữa làm topic trôi xa thế.
Hồi xưa khi em muốn tìm nhà mình trên tấm hình chụp Qui Nhơn toàn cảnh nào đấy là em cứ nhìn cái tượng Phật ở chùa Long Khánh làm mốc vì nhà em ngay góc Phan Bội Châu-Trần Cao Vân, không như bi giờ có bác Gúc gồ chỉ luôn cả đường đi.
Tết nay em về, Đầm Thị Nại thật đẹp Cảng cá treo cờ trên thuyền nhiều lắm, thật đẹp mắt Mai An Nhơn rất đẹp
Em vừa từ Quy nhơn về xong, rất thích mọi thứ ở đó. Em sẽ quay lại để khám phá tiếp vì con nhỏ nên chưa đi đc nhiều