Em lên CCT quận Phú Nhuận để quyết toán, cán bộ dòm qua xấp hóa đơn xong phán "Anh thu nhập ở nhiều nơi chứ không chỉ ở quận này, nên quay về nơi thường trú để nộp". Quay về CCT quận Gò Vấp, chưa kiểm hồ sơ đã hỏi "Anh đăng ký giảm trừ gia cảnh ở đâu thì quay về đó nộp nhé". Té ra mình không đăng ký giảm trừ gia cảnh ở GV nên không được. Cơ quan cũ báo lại là đăng ký ban đầu ở Cục thuế TP, nên lên đó. Chạy lên Cục Thuế TP cán bộ lại kiểm tra hồ sơ và bảo "Anh quay về Phú Nhuận mà nộp vì đang làm việc chính tại đó" Em chạy về Phú Nhuận...
Bác gửi thắc mắc theo đường công văn, nhận đựơc 3 cái công văn của 3 nơi trên bác khỏi nộp thuế luôn cho khỏe :lol:
Dạ cái này không phải thu, mà là em đi đòi tiền Tính ra em được hoàn thuế mà. Bực nhất là trên cái bảng hướng dẫn Cục Thuế ghi "Bạn có 2 cách làm, trực tiếp và qua mạng", thế mà chị nhận hồ sơ cứ khăng khăng phải lên mạng làm để có cái mã vạch. Hi hi. Chưa hết, ở chi cục GV đòi bổ sung 2 tờ khai ghi "Không" vào thu nhập kinh doanh và giảm trừ gia cảnh. Đưa qua PN bảo tờ giấy ghi có chữ "Không" như vầy nộp làm gì, đem về :mrgreen:
Theo em bác nên... đi về nhà mở nhạc nghe cho khỏe!! Em trốn luôn không khai báo gì hết là khỏe!! :lol: :lol:
Cô bé nhân viên báo về là bên PN đã nhận rồi, ngày 18 lên lấy tiền. Thế là cũng xong. Phải chi nhận ngay từ đầu cho người ta đỡ phải chạy quá trời quá đất!
Quan liêu là bệnh gắn liền với nhà nước (nói chung), đất nước văn minh cái này sẽ giảm (không thể hết hẳn), chấp nhận thôi thời kỳ quá độ mà bác
Em thường xuyên phải làm việc với thuế nên mấy vụ này quen rồi. Nhiều khi không có gì khai nộp giấy trắng lên chi cục nộp họ bảo không phát sinh nộp làm gì . Được cái em cũng cười bảo đã trót làm xếp ký rồi chị, anh cộp cho em cái dấu không về xếp bảo đi chơi thì khổ . Nói thực chứ nói kiểu ấy thì cũng run vì nếu không nộp sau này họ làm cái trát yêu cầu nộp bổ xung do còn thiếu thì lại phải nộp mà không chỉ nộp không còn bị phạt nữa nên em chơi trò đó cho nó chắc. Âu cũng là 1 cách đối phó :lol:
Gặp em là em đi ra rồi lại đi vô và nói "Bên GV bảo em qua đây!". Không chịu nữa thì em lại đi ra rồi đi vô và bảo "Em mới lên chi cục Tp, họ bảo về đây!". Làm gì làm thì cũng phải tôn trọng nguyên tắc "Một cửa một dấu ra vô bao nhiêu lần ko quan trọng!"
Cụ toám lạc hậu quá, giờ làm gì còn cơ chế 1 cửa, giờ đang thịnh hành mốt 1 cửa nhưng nhiều khoá :lol: :lol:
Em đã bảo là ra vô ko cần đếm mà! :lol: Khóa thì nó to, nhưng cái chìa mở ra thì nó tí xíu thôi cụ nhỉ? Cứ "chìa tí xíu" là mở được tất! :lol:
Iem nà iem chán các bác lày nắm ồi, kể thì chằng có đoạn kết đâu, phiền phức thi ko đếm hết được..chậc chậc...văn minh hành (là) chính mà... Bác nào thích nghịch, thu thập các văn bản pháp quy liên qua (càng mới càng tốt), giả vờ có việc, lên cãi nhau thử mà xem, e đảm bảo có nhiều chuyện để cười (ra nước mắt) lắm lắm ạ...(e vừa ù té quyền khỏi nền văn minh đó xong... :mrgreen: )