Lẫu thì chí ít cũng có 1 cái rồi, nhân đây em xin hỏi các bác lai lịch của cái bài hịch này. Đương thời hồi sinh viên ở chung phòng với thằng bạn người Ninh Bình mà mỗi lần chén chú chén anh là nó lại lôi cái này ra hịch, em chỉ biết nghe và thấy hay. Hỏi về lai lịch thì nó bảo của Tự Lực Văn Đoàn mà hông biết trúng hông, search thì em cũng không thấy, chỉ có cái Blog của nó còn lại thôi. HỊCH RƯỢU Kẻ nào bảo rượu là thuốc độc Đó là phường phàm tục xxx dân Rượu là cao lương mỹ vị dùng cho các bậc thánh nhân Là ngũ cốc muôn phần thanh túy Rượu là vị thảo thơm tinh túy vô ngần Kìa mấy ai là tài tử với giai nhân, Rượu có phải là thứ năm của những quân tử đó? Xưa có câu “ vô tửu bất thành lễ” Mà không có lễ nghi thì còn có ra gì Nước Văn Hiến khác chi phường mọi rợ Lại có câu “ Nam vô tửu như kỳ vô phong” Làm trai đứng ở trên đời ắt cũng phải tam bôi mới lạnh Nhớ Lý Bạch, Lưu Linh thuở trước, nhờ men nồng mà thiên sử lưu danh Lại như chiến tướng Trương Phi thời Tam quốc giao tranh Hẳn có rượu mới xứng danh chi yểm giả Rồi những lúc Thúy Hàn tĩnh mịch Hương rượu nồng rả rích gọi vần thơ Rồi đến khi chân mỏi mắt mờ, rượu có nhập văn thơ mới xuất Rồi đến khi bạn đến chơi chật ních Mâm rượu đầy rả rích bê lên Này các bạn nghe tao bảo thật Làm trai không uống cũng hoài.
Chào anh T Hôm đó có việc bận nên em không thể tham dự. Nếu không thì chí ít cũng cụng với anh vài li. Nên đành phải xem tường thuật lại buổi thi. Vui khi thấy anh vẫn khỏe mạnh như ngày nào và...đợt này lại có thêm phần HAPPY nữa ! :mrgreen: Hẹn gặp anh vào dịp khác.
Các cụ cho em hỏi thăm ở quê mình chổ nào có địa điểm nào tổ chức cái này để em đặt hàng cho nó "mấu" :lol: . Chắc vụ này hỏi "quỷ kiến hôi" hay chú "xedo" là ngoooon rùi :lol: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131212/2-vu-nu-thoat-y-trong-bua-tiec-sinh-nhat.aspx
Ở Tuy Hòa có đó anh, cho thời gian đi em đặt giúp cho. Summo đợt này anh mang amply vô địch đi thi lại nhận gải em rờ, kiểu này về ko còn rờ amply vô địch rồi. Ngang Tuy Hòa mà ko ới em với.
TTK thật là! :evil: Tối thứ 4 tuần trước đã làm một chai rượu + beer. Chú đi trực, không đến được, thế mà bây giờ còn hỏi? Chiều CN này nộp phạt vạ cho hội 01 lẫu saté là xứng đáng đấy nhé :lol: Các bác khác nhất trí chứ nhỉ?
BC thông báo nhẹ hều à, không có xứng tầm với 100 pages gì ráo. Coi như nháp và xé nháp được không mấy bác?, lẫu sa tế có người dành trả rồi mà phạt gì nữa!!!
Phạt, phạt, nhất định phải phạt :evil: , nhưng không phải là lẫu sa tế mà TTK phải uống bù lượng bia bữa trước nhá. Thôi lấy số chai "tham chiếu" là "đô" kém nhất như em được không các bác :lol: @ bác Tuệ: em đi trong đêm mờ, hẹn bác dịp khác nhé!
Gì nữa, bù chai nào nữa đây :roll: . Mà cái đô tham chiếu này mà burn in xong chắc em lên cung trăng rồi quay lại với mấy bác quá.
Thì chú biết rồi QN-AC hồi giờ có “hù hét’ gì đâu? Huống hồ gặp gỡ offline đánh dấu 100 p thì có gì phải đánh trống khua chiêng chứ? He he. Nếu cho là chưa xứng tầm với beer và 01 chai X.O thì CN này làm lại cho xôm tụ. He he. Ngoài beer ra thì chắc chú phải sắp xếp sao cho có 01 XO + 01 VSOP cho “xứng tầm” nhé! :lol: Việc chú uống được bao nhiêu không có gì phải lo. “Tửu bất khả ép” mà chú! Nhưng nếu CN này chú mà vắng mặt thì chắc lên mặt trăng thật, ngồi gốc đa với chị Hằng luôn đó :lol: Brgds.
Em nói không với rất nhiều chổ để off vào CN rồi, sao thiếu được anh!!! Chiều mai em bê cái ampli "vin tệch" qua gõ với Diatone ds505, sẵn test với Pre - "lộc" luôn. Bác nào có nhã hứng thì ghé nhà R-R nha.
Viết gì đây TTK ơi? Pre còn phải chạy rà thời gian nữa mới biết được , còn amp thì không cõng nổi spk! Hay ngắn gọn trong 3 nốt nhạc "hổng chơi được" Bẩm cụ lúc này em với bác anhlien đang nói xấu "chú phó nháy" đó :lol: Hôm Sumo em chỉ cụng được với cụ 1 ly. Em thấy cụ nhiều việc quá, chạy như con thoi nên chẳng được chơi trò li-vơí-phun được tẹo nào :mrgreen:
Ừ nhỉ! Vậy mà hôm qua anh em quên mất! Chú TTK cũng chẳng nhắc anh em hay đưa ra đề nghị gì hết! He he. Chú R-R nhận lộc trời như thế mà chắng đề xuất hay có nhã ý gì ráo :lol: Lẽ nào lại để 'chìm xuống' nhỉ? :evil: Brgds.
Quên thế lào được anh, sướng chủ chắc đang tìm địa điểm quành tráng để xứng tầm thôi. Có mấy cái hình trở lại Thuy Tien Floating Restaurant chưa thấy BC show lên?
Đầu tuần bận quá nên bây giở mới post được chú ơi! Một buối offline quá vui. Trở về chiến trường xưa: Thủy Tiên, khang trang và thoải mái hơn. Đặc biệt, tối qua món gì cũng ngon. Món gà nướng ngon đến độ ai cũng miệt mài xơi :lol: Tinh hình rất căng. Nói theo kiểu Nguyễn Ngọc Ngoạn thì :"Này, này! ...Ăn gì mà nhanh thế :evil: " Sau khi kết thúc món lẫu ghẹ sauté xuất sắc, mọi người đều hả hê cái bụng :lol: Chỉ có chú Thiên Tinh và TTK là không được vui, có lẽ vì chẳng nghe đề cập gì đến cái món "lộc trời" cả. :wink: Brgds. P/S: @ R-R: He he. Tình hình này chắc không chìm xuồng được rồi chú ơi!
Hơ hơ, chìm là chìm thế "lào". Hôm đó lúc vừa tới em đã báo cáo các cụ là bác anhlien vác pre về ghép thử với hệ thống của bác ấy. Các cụ có bàn tán một tí, xong rồi chắc do nhiều món ngon quá nên các cụ quên hết :lol: À mà cuối buổi tăng 2 em còn nhớ là bác Sói bảo để dành thứ Tư này xem xét mờ, lo qué :mrgreen:
Tuỳ chú sắp xếp thời gian và địa điểm sao cho phù hợp: tối thứ 4, ngày mai hay chiều CN đều được! Happy Drinking!
Hic, thì mời bác ra Hà nội thứ 7 này mình rực rỡ tiếp ạ @nhân tiện hôm đó có bốc thăm trúng thưởng, 2 bác ra cho Hà Nội biết 2 bác ko chỉ may mắn ở Biên Hoà, Sumo 2013,... mà cả Hà Nội nữa