Như đã định, anh em có một buổi offline vào ngày CN cuối cùng của năm 2013. Rất thú vị là trùng với một sự kiện khác nên offline kỳ này có một ý nghĩ đặc biệt, amp vô địch cũng đông hơn, và cũng có thể là sắp tới QN-AC có thêm các thành viên offline mới :wink: Vào tiệc, mọi người đều vui vẻ, tất cả cùng ca hát: Phía đầu bàn này thì trầm lắng hơn, đang trao đổi điều gì đấy mà chú R-R phải kéo tai để nghe cho rõ :lol: Từ trái qua phải: phu nhân Khanh audio, Rõ Rồi, Thiên Tinh, Khanh audio, bạn offline và bác Lê Phan. TTK đã xuất hiện và cùng tranh thủ chộp về phía đầu bàn bên kia. Chú R-R không quên nhìn vào ống kính và cười một phát! :lol: Uống thôi: R-R , Thiên Tinh & Khanh audio: Hát thôi! Bác Liên CD đang phiêu và amp vô địch rất hài lòng!
Bác Liên CD tiếp tục chiếm lĩnh sân khấu ca hát Lẽ nào lại kém hơn? Chú Khanh audio cũng trổ giọng opera đáp lại :lol: Xedo 77 nhất định không chịu thua! Amp VĐ và loa Center đứng say sưa thưởng thức! He he. Bác Liên CD thua rồi! Đầu bên kia hay hơn! :lol:
Sự kiện đặc biệt của offline lần này là đây: Sinh Nhật bác Lê Phan: Happy Birthday Toàn thể anh em: QN-AC và bằng hữu Cám ơn toàn thể anh em QN-AC, bạn hữu và đặc biệt là bác Lê Phan về một buổi tối thật đầm ấm và vui vẻ Best wishes to all.
Anh cũng nghe thế. Nhưng hình như phải cùng đợi rửa ống Sigma nữa nên phải đợi đến 7h00 thì phải! Đợi tin nhắn anh em nhé! Happy New Year!
Em bận việc không đến được, chúc mừng sinh nhật bác Tuấn và chúc toàn thể anh chị em Năm Mới 2014 thắng lợi mới.
Gạch :mrgreen: Ơ mà chiều nay zụ zì zậy TTK ??? Thường nếu gặp thứ Tư thì khoảng 19h mờ. Mình đi 17h vậy tới lúc đó .... là hết luôn rùi :lol:
Nhớ đấy nhé! Đừng như CN vừa rồi nữa nhé! không có chú làm anh không còn nhớ đường về luôn :lol: Brgds.
Hi hi, bác Lê Phan vừa nhắn tin cho em nói 6h tới 05, em nhắn lại TTK "bẩu" 5h. Bác ấy bảo chơi luôn, hê hê còn có nội dung "cố tới sớm gọi món ngon" :lol: @ TTK tới sớm đê
Chiều CN, test zoom lens mới nhận xem sao. Chụp trong hang Sói, không đèn, chỉ nhờ vào ánh sáng chiều đông qua rèm cửa. Một tí hoa trên bàn Và buổi tối offline tại Thuỷ Tiên Kết luận sơ bộ: Ngon-Bổ-... :lol:
Ngon bổ dưng mà mua hông rẻ à anh ui, cái zoom này khẩu nhiêu anh? Em cũng mới có 1 con sigma 30 2.8 :lol:
Zoom lens này tiêu cự và khẩu độ tương đương Sony của chú đấy. Chú nói đúng: Ngon-Bổ nhưng không rẻ So với nó thì lens Nikon giống hệt đang rao bán trong mục rao vặt chỉ có giá bằng 1/2 :shock: Sao rẻ thế không biết :wink: Chú về quê có chụp được gì với Sigma thì show cho anh em thưởng lãm với! Như thế chú có tới 2 lens Sigma a? Lens hôm trước ở SN bác LP là 20mm 2.5 phải không? Brgds.
Em sigma 19 2.8, 30 2.8. Về quê thời tiết chán quá không có tấm nào anh ui! Mấy anh ơi, mắm nêm (mắm đục hay mắm cái) gì đó có rồi, thiếu thịt ba chỉ, rau sống, bánh tráng thui. Có anh nào nhấm chưa cho em cái review đi ah?
Sáng nay có anh bạn biểu diễn Nokia Lumia 1020, bá đạo thiệt bc ui. Lấy nét, xóa phông thì cứ gọi là tuyệt. Có con này kẹp nách thay cho đt+compact quá ngon :lol: 1 2
Quả thật N-1020 là vua chụp ảnh trong các mobile phone hiện nay! He he. Hay là chú cứ làm một quả như câu nói ở trên của chú đi, có thêm nhiều cái mới để thử nghiệm Brgds.
Lâu không gặp anh em, nhớ, tìm trang Audio mà sao toàn thấy mấy ông camera ở đâu vào bàn nhỉ???Get!!! :lol: Mới tầm được 1 quyển về Trịnh Công sơn, thấy cũng khá đầy đủ nên gửi anh em xem chơi để tạ lỗi vắng nhiều và hâm cho Audio chút (Kẻo mấy cha Camera chiếm trang mất...he...he.., đùa chút, 2 bác Lonelywolf và loiruot đừng giận nhé!). Không biết các bác có nói " Biết rồi khổ lắm chia chi ko?", nhưng đây là tình thật, các bác đừng ném gạch nhé... Chúc anh em vui vẻ! http://sdrv.ms/1fDYpdZ
Nhớ thì cố gắng CN này gặp, không cần tạ lỗi gì ráo. He he. Em sẽ giúp bác hết nhớ ngay :lol: Phải dàn cảnh để dụ một tay cameraman ngày xưa chứ! Tay đó vừa audio vừa camera ngày xưa là thế, mà bây giờ cứ như thế nào ấy :lol: Cám ơn bác. Không biết anh em khác thế nào, chứ em chỉ thích nghe (nhạc) và nhìn (cái gì đẹp) thôi. Chứ nhiều chữ quá thì em đọc lâu và nhức mắt lắm! He he. Đợi hôm nào gặp, bác kể cho em nghe là được rồi! Brgds.
Buổi hội ngộ vội của anh em QN-AC với bạn thân của em từ Đà Nẵng vào, bấm nhiều tấm nhìn ai cũng "chuẩn men" nhưng em phọt tấm có kẻ "phá đám" này cho nó sinh động nhé:
Một đêm em mơ mình ríu rít đưa nhau về... Thăm Quy Nhơn với tình vỗ về... Chân thành cám ơn các Bác Quy Nhơn về sự đón tiếp...Cám ơn bác Sói đã dẫn em vào hang... Cám ơn đất và người sông Côn đã tạo ra một loại bia thật mạnh mẽ nhưng cũng đầy sâu lắng... Hẹn gặp lại anh em một ngày gần nhất! Brs, Châu Thuận Hải