Wow, bác toibanduongto "thương thương nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ" tài thật. He he, em đã từng được hân hạnh cụng ly và mong sẽ được gặp bác nhiều lần tiếp nữa. @TTK: lão ấy đã "mài răng" để chuẩn bị "ộp nhai" theo kế hoạch :lol: , tiếc là hôm đó chú bận việc nhà! @ Hôm nay sinh nhật anh LienCD, kính chúc anh mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc!
Chiều đầu Xuân, cầm máy đi lang thang, chợt thấy một đoá hoa bình dị, tinh khôi. Bỗng nhớ đến câu "Phong xuý lựu hoa hồng phiến phiến". Nhìn quanh quất, xem có "Giai nhân nhàn đả thu thiên viện" hay không, nhưng chỉ thấy một nhành lan nhỏ lay động trong gió xuân dưới nắng chiều vàng:
Giai nhân nơi nào cũng có, chắc tại hoa quá đẹp, mãi du xuân chẳng để ý tới sự tồn tại này thôi! Đang đợi hình cho 2 câu tiếp: Thương xuân bội lập nhất hoàng oanh, Tích cảnh ai đề song tử yến.
Bác bữa nay chụp hoa và thơ nữa, bái phục. P/s: Ngày 03/3, em đi họp ở Nha Trang, họp xong em đang có ý định ghé thăm tiếp kiến các bác QN-AC, bác Sói cho e xin ý kiến ạ , thanks. Em nghịch tý, bác đùng la em nhé... :lol:
Welcome bác! QN-AC rất hân hạnh được bác ghé thăm! Cố gắng ra QN chơi bác nhé! He he! Bác lại xài PTS rồi. Màu thế này rực rỡ lắm, thích hợp tuổi teen thôi. Em và bác già rồi, không phù hợp ạ! :lol: Brgds.
Bác Loiruoi lại làm tui nằm mơ ban ngày rồi. Cứ giữa trưa mà chộp thì "con ma" cũng sáng rỡ. em xài con Ni J1 với lens fit 10-30mm thui. Bác cứ hỏi Anh Sói thì biết, tui còn "tay mơ" mấy món AV lắm. Xin trình thêm vài tấm nữa, xin anh em cứ kiểm duyệt gắt lên để tui tiến bộ. hihi
He he, em là "thằng cu" nằm trong cái gia đình nhận quà nhiều nhất hôm SUMO vừa rồi đó bác Em chém tiếp, ảnh bác chụp bên dưới rất "mộc" theo trường phái tả thực cột bê tông hông cần trát :lol: Em zọt mau đây sợ BC và TTK vào chém em đỡ hổng nổi :mrgreen:
Em chém tiếp, ảnh bác chụp bên dưới rất "mộc" theo trường phái tả thực cột bê tông hông cần trát :lol: Bác Rõ Rồi ơi, mộc và tả thực là sao, ý bác làm tui hơi ngộp đấy? Anh Vĩnh Thọ tiếp sức giùm tui với!!!!
Ấy ấy đừng ngộp anh ơi, em chém gió đó :lol:, he he em có biết gì về chụp ảnh đâu mà!. Anh Thọ vẫn còn đang bận với mùa Valentine, còn lâu mới vào tiếp sức giùm anh :lol: , nhân cơ hội này em chém bạo tay luôn :mrgreen:
He he, em là "thằng cu" nằm trong cái gia đình nhận quà nhiều nhất hôm SUMO vừa rồi đó bác A, mình nhớ ra bác rồi. hẹn 30/4 này tui về anh em mình cụng ly nhé.
Hình minh "quọa" đây TTK ơi, sinh sự đê :twisted:. Miền Bắc có cụ rao tốt quá nhưng nghĩ tới ship thì
Em mới biết tin thân phụ của Danh (loiruot) vừa mới qua đời chiều nay. Lễ thành phục sẽ thực hiện vào sáng mai 18/2 và an táng sẽ vào ngày mốt, thứ Tư 19/2. Anh em nào sắp xếp được thì cùng đi viếng vào trưa-chiều mai, thứ Ba 18/2. Kính báo!