To: QN-AC members Theo lời mời của chú xedo77 hôm trước, buổi offline được xác định là chiều mai 28/3 lúc 5h30. Anh em sắp xếp thời gian để cùng đi cho vui và cũng thuận tiện hơn! Happy Drinking!
Còn mấy tấm ảnh du xuân chùa đầu năm em post luôn, kẻo lại lạc đàn :lol: Thêm bức chụp ở vườn chư phật và la hán: Một góc khuôn viên phật viện nhìn từ tấng 2: Cuối cùng là cái đại hồng chung đang đợi xây nhà chuông:
Em mừng 1-4 :lol: @ Hôm nay tròn 13 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mời bác Lê Phan vào viết bài đi ạh!
He he, ai kêu tui đó. Chú Rờ chơi xấu, nói gấp quá ai làm được chi mô! A nhớ rồi hôm trước bác Liên CD có nhắc đến 2 câu thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết khi gặp Khánh Ly tại Pháp sau 17 năm xa cách. Tối đó bác Liên CD ngẫu hứng phóng bút 2 câu thơ này trên giấy lau miệng , chú Rờ còn giữ thì đưa lên đây nhé!
Đây anh ơi . Ôi mấy tờ giấy này mỏng quá, em tính giữ lại 300 năm nữa bán đấu giá mà không biết có được không :mrgreen: Ơ nhưng mà khổ thân em chưa. Em để lộn xộn bây giờ không biết sắp xếp thế nào để được 2 câu thơ. Các bác giúp em với
He he. Sao không close-up macro cho nó "máu". Mắt kém, phải soi kính lúp mới thấy. :lol: Còn đấy là những khuôn mặt được mời đi ăn khai trương! Vui quá! say quá nên mờ cả mắt! :lol:
Macro chưa có sắm anh ui. Khai trương mà tưng bừng thế thì quá đã, chúc anh Tuấn - xedo đắt hàng, thắng lớn.
Em dự định chuyển sang nghe cassette, vì thực sự em thấy dễ chịu hơn CD. Riêng R2R thì băng nhiều tiền và nặng nề quá. Cassette là gọn gàng nhất, nhưng khó kiếm máy thu ngon lành để chép CD qua.:lol:
Lâu nay bác 'tu tiên' ở đâu mà bây giờ mới tái xuất giang hồ? Hôm trước bác có post website lưu ảnh gia đình, em có comment bác đã đọc chưa mà không thấy hồi âm chi hết? Hôm nào bác về gặp gỡ anh em một chuyến. Được ngày CN 13/4 thì tốt nhất. See you soon.