Năm nay em ra Quy Nhơn sớm hơn Crazy mấy ngày nên không lai rai với các anh được Chỉ uống cafe, ngắm biển rồi lại lên đường
Động vật 'quý hiếm' mà một thành viên QN-AC đã săn được! Vì nó mà cuộc nhậu lúc 9.00 pm được thông báo khẩn! Cuộc chiến thật sự căng thẳng: Tích tắc, một nửa quân số đã được giải quyết :lol: Tiếc cho chiến sĩ nào vắng mặt tối hôm kia!
Ui! Quả là kinh thật! :roll: Mới nghe chú giải tán đồ cũ, chuẩn bị vợt body GF1 và Lens Kit chữa cháy mà bây giờ đã có một đống lens thế này? Đúng là "Sóng Trường Giang lớp sau ĐÈ lớp trước"! :shock: Chiều CN này show hàng cho anh em nghía tí đi! :lol: Brgds.
Sáng nay dắt xe đi làm, vợ anh audio hàng xóm hỏi "tối qua em cũng đi nhậu khuya dậy hả D?, sáng dậy được giỏi dữ?"- :roll:
Dậy đi câu từ 3h mới kinh, còn hồi tối giỏi hay không thì em không có nghe tiếng động nên không biết :lol: !!!
Một trong những món nhậu tối qua: món mà chú TQN rất khoái! Đúng là tay ấy kinh thật! :roll: Tối qua tăng 2 đi billards, mình chịu không nỗi về trước khò khò! Thế mà 3h00 am tay ấy đã đi câu xa, 50 - 70km :shock: Happy Holiday!
hic, nhìn đặc sản quê hương mà chưa được thủ lần nào, mai mốt em về nhờ các bác cho em mở mang 1 chút gủi bác vài tấm hình mới chụp trưa nay, chúc các bác cuối tuần vui vẻ
Chào chú. Anh vẫn khoẻ như ngày nào! Ơn trời! Có khi nhờ thường xuyên ăn mấy con cá kỳ lạ đó chú ơi! :lol: Cá này ở QN gọi là cá kỳ đà, cá chìa, và có một số người gọi không chính xác là cá gà, vì hễ thấy thịt trắng, dai thì đều là cá gà! Có dịp nào xuống QN, ghé thăm anh em QN-AC nhé! Brgds.
Tối qua được dịp đón bác vietnguyen nghé thăm và giao lưu cùng QN-AC. Sau tăng 1, các chiến sĩ chuẩn bị cho chiến trường mới: Ka Ka. Trật rồi! :lol: Tan cuộc thì đã sang ngày mới! :roll: Brgds.
Chân thành cảm ơn sự đón tiếp của anh em Audio Qui Nhơn đã giành cho em.Em đặc biệt cám ơn a. Thọ, a. Tuấn, a. Liên, Rõ rồi, lòi ruột về 1 buổi tối thứ 7 quá vui và.... say! Sớm mong gặp lại anh em tại Saigon!
Hiệp I, em thấy chỗ này quen quen, nhưng thiếu súng ống trên bàn, hiệp II thì e chưa đc tiếp kiến... :lol:
Sao hình mới up em thấy mặt cha cánh gà bên phải nhưng qua hôm sau bị che mất ròi? link flickr bị chi à anh Sói?
Nếu mà để tốc độ nhìn rõ cả 3 bi thì đâu còn là ảnh động nữa chú? Còn chi là thú vị? He he. Ảnh trên 4R VN-AV yêu cầu mình phải chỉnh độ phân giải màn hình cao thì mới thấy đủ cả ảnh, nếu không sẽ bị mất phần bên phải ảnh. Nếu là PC hay laptop thì chú bấm Ctrl và lăn vòng bi cua chuột xuống thì sẽ thấy OK. Riêng trên Smart Phone thì chịu, luôn bị mất bên phải. Chẳng hiểu sao? :roll: Brgds.
Hi hi, hôm Chúa nhật vừa rồi ngồi với "nhà thư pháp", cùng nói chuyện với bác Lê Phan về show của ca sĩ Khánh Ly ở Hà Nội. Sẵn dịp nhắc lại 2 câu thơ bữa nọ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Đường xa mỏng mộng vô thường Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi" Vậy sắp xếp theo thứ tự là: 2-6-5-4-7-3-1 :mrgreen: Thời tiết mấy hôm nay nóng quá! Dậy sớm, nghe được bài này trước khi đi làm :cry: http://www.youtube.com/watch?v=NR6-egE5pQo ..."Hôm nay thức dậy, không còn thấy ai Bạn bè giờ đã xa vắng tiếng cười Hôm nay thức dậy không còn thấy người Trên quê hương này chưa biết yên vui"... @ Sao bữa nay em chèn cái link youtube hổng được