Thưa Các Bác Em xin kể một câu chuyện có thật một trăm phần trăm mà chuyện của Em luôn nha Cách đây khoảng 3 đến 4 năm gì đó Em không nhớ cụ thể có một lần Em và thằng nhỏ nhà Em hai bố con đi ăn thịt chó, khi vào mâm ăn được mấy miếng thì bỗng nhiên nó hỏi Em Bố ? thịt chó ngon thế này mà sao có người không ăn Bố nhỉ Em trả lời - ăn đi con có người ăn có người họ kiêng cữ không ăn thì sao thôi ăn đi Nó cầm miếng thịt chó cuốn lá mơ cầm củ sả,miếng giềng ăn vừa ăn xong tự mình nó lẩm bẩm một mình " thịt chó ngon thế này mà không ăn chết thành con ma dại ???? "
Chú Trung à Anh lại kể cho Chú một câu chuyện có thật trăm phần trăm nhé Trước đây Anh có một Anh bạn làm giúp Anh nhưng mỗi lần nhà có Khách Anh làm vitamine đãi khách thì Anh bạn đó đi mua rất tươm tất " phải là chó già,lông khô,to lông : như thế vitamine mới nạc không mỡ đều thịt " về nhà làm tươm tất lên mâm, xong rồi Anh bạn đó về không ăn, nhiều lần như thế hỏi thì Anh đó nói là ăn vitamine vào là bị trâu gí.đến một hôm Anh mới cho Anh đó uống say xong rồi cho Anh ấy ăn vitamine nói đây là thịt nai. Sáng ngày hôm sau Anh ấy đi làm tớ hỏi :tối qua ngủ ngon không Anh bạn đó cười tối qua ăn thịt nai vào bà khen nức nở bảo mai vào xin lấy vài cân về ăn dần Anh đưa cho Anh ấy bốn cái chân và ít thịt thì bạn đó giãy nảy lên "đây là thịt chó mà Ông phỉnh Tôi ?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Em cũng có kế hoạch đi quay tay để tìm vận may vào chủ nhật này, cảm ơn bác Bathiet đã có lời mời, hẹn bác dịp khác.
Hôm qua em mua vé đi PHU CAT AIRPORT VIỆT JETAIR LẠI CHO E TỚI TANSONNHAT AIRPORT MỚI ĐAU CHỨ.TỐI HỌP KIỂM ĐIỂM LẠI VỤ NÀY ĐÃ. :mrgreen: :lol: .CHÚC CÁC BÁC QUY NHƠN -AC CUỐI TUẦN VUI VẺ
Chú gọi luôn một cái trực thăng dịch vụ cho nhanh ra đây Anh thanh toán :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sáng nay có người đưa thẻ nhớ, nhờ em up hộ hình, vui vui. Có khách mời: Thêm khách tới nữa: [/url]https://farm4.staticflickr.com/3843/14827129457_ee7f600482_z.jpg[/img][url=https://flic.kr
Trực thăng e điều ra canh chừng biển đảo.sợ tàu khựa bọn nó khủng bố bữa nhậu các bác trên núi.các bác cứ vui chơi e làm nhiệm vụ đã :lol: :lol: :lol:
Giã ra bã rùi anh ơi. Tối tứu 7 off đông phết anh R-R nhễ :lol: @BC: Chúng em mong hình off nhai của BC hôm ngảy và tối CN + Review Diatone đâì HNK mãi chưa thấy.
Chú mượn bộ pre-pow của TTK về giã cho "lòi ruột" luôn :lol: @ Hai cha này đang bàn cách "bợ kẹo" bác Liên CD nhưng không ngờ kết quả xổ số ngược với dự đoán :lol:
Bắt giò TTK nhé! Tỷ lệ hơi bị cao đấy! Mới đi hôm qua, hôm nay thứ Hai, bận quá, chưa post hình được chú ơi! Brgds.
Hệ thống của bathiet: Và đây là amp 'tẩn' cặp Diatone NHK to tướng và nổi danh. Tuy nhiên anh chàng EL34 PP này có vẻ như không đủ sức để khai thác hết tiềm năng của cặp loa. Em đã đề nghị chủ nhân chuẩn bị dự án 845 cho nó "gấu" :lol: Còn tiếp. Em lại bận rồi. He he. Brgds.
Nhà bác bathiet toàn gỗ với đá không àh!? Phòng nghe em đoán bề rộng chỉ khoảng 2,5m không biết dài bao nhiêu? Chắc là không đủ không gian cho đôi loa này trình diễn chất giọng "kim cương" :wink: Chủ nhật vừa rồi em bận việc nhà không đi giao lưu với bác bathiet được mà cũng chẳng offline được
Sau phần thẩm âm, là phần 'trà đạo' Tiếp đó đến mục 'tửu ẩm' với 'nai đồng quê' và 'ba ba'. Chỉ có vài người, nhưng chủ nhà vật một chú cún và hào phóng cắt tiết 2 chú ba ba! Đố các bác biết vết xăm trên bả vai của bác bathiet là cái gì? Sập gụ cả hội đang ngồi nhậu là một cái amp tube 2A3! :shock: Quả là rất ngạc nhiên! Hoá ra, chủ nhân đã trade-in cái 2A3 lấy cái sập gụ này của một VN-AVer từng ghé thăm và giao lưu với QN-AC Cuối cùng trên đường về, ghé vào thăm một hệ thống full-diy của bác Biên: Pre-amp, Int-Amp (tube) và cả SS power Amp! Quả thực cả nhóm có những giây phút hết sức vui vẻ, thoải mái. Được thưởng thức những thiết bị diy và cặp loa mang đến những bất ngờ thú vị! Cảm ơn bác bathiet và bác Biên. Hẹn sớm gặp lại.
Em rất mong và hy vọng có một thời gian nào đó lại đón tiếp các Bác tại tệ xá ,phố núi Hồ Núi Một đông đủ và hoành tráng hơn nữa ,mong sao lần sau các Bác không bận việc vào Phút 90 Kính
Có gì đâu mà TTK thắc mắc, "cún" là cách gọi con chó còn nhỏ (chó con) kiểu như bò con gọi là bê, trâu con gọi là nghé :wink: