Bác Tuấn 1973 sao không tham gia cắm rút giúp tại Hạ với ! Dạo này bác không thường xuyên tham gia nhiều là vi phạm của luật rút cắm he he.
Báo cáo bác, tình hình đang rất là tình hình. Em bận tối mặt đây bác à. Ngủ cũng mơ thấy công việc, haiza....!!!!
Tình hình Accuphase e 303 sao rồi , không thấy chú hồi âm , dạo này trong trẻ không có thời gian cắm rút ,rút cắm..
dạ lâu lắm em quay lại chào các bác chúc mọi người năm mới sức khỏe, đi mua sắm tết nhiều nhiều bạn LR dạo này mập quá nhé, siêng đi chụp đi để giảm béo Mong Tết gặp các bác TTG
Chào bác BC ! Bác cho em thông tin về 3 em cd này; cd marantz sa1 , denon s1,và marantz cd15 . Theo kinh nghiệm của bác thì nên chọn em nào , người bạn của em rất thích nghe ấm áp,nhưng đang suy nghĩ và rất ấn tượng thiện cảm về em marantz, còn cd denon s1 chưa được nghe bao giờ . Nhưng trước đó cũng đả sở hữu denon SQII vậy em này chất âm giống S1 không. Bác giúp em với xin cảm ơn !
Chào tieuthieugia, Lâu lắm mới thấy chú vào! Nếu Tết này mà về được và vui xuân với anh em thì hay quá! Hẹn gặp mùa xuân! OK. Sáng mai cafe sớm và trao đổi nhé! Brgds.
Suy ngẫm cuối tuần... Chuyện lừa đảo ngoạn mục giữa Sài Gòn Có một thằng bé ôm mẹt bánh cam đi bán, bị vấp té đau đớn giữa một đường đông đúc trung tâm Sài Gòn, thường vị trí bị té sẽ nằm trong tầm mắt của nhiều người đang ngồi trong các quán cafe quanh đó. Bánh văng vương vãi, nó đau đớn thảm não, ngồi nhặt bánh dơ bẩn thẫn thờ, và cứ ngồi phủi bánh, sắp xếp bánh vậy cả tiếng đồng hồ, không van xin một ai... Và đảm bảo, sẽ có nhiều người quan sát, sau cùng họ sẽ ra cho nó được vài trăm ngàn, và nó cảm ơn rối rít xong kiếm chỗ khác té tiếp. Ngày té chừng năm bảy bận là đủ sở hụi. Câu chuyện cũng bình thường nếu không biết rằng nó ngày xưa là một đứa bán bánh rất ngon và siêng năng, nhưng sau một lần bị té thiệt, nó nhận được nhiều sự thương cảm và nhiều tiền quá, và rồi nó thấy đi bán khổ cực cả ngày chỉ được lời hơn trăm bạc, trong khi té chút thì được mấy trăm. Từ đó trở đi, nó chuyển qua đi té chuyên nghiệp thay vì đi bán bánh, và mỗi tháng kiếm mười mấy hai chục triệu là bình thường! Vậy ai tạo nên một đứa lừa đảo đó, có phải do lòng tốt của chúng ta không? Chỉ đặt câu hỏi để suy ngẫm thôi, không kết luận gì! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Dân chơi game gọi là đi farm: thu gom lòng tốt và quy đổi lại bằng tiền mặt. :lol: :lol: :cry: @Bác xế độ chưa gặp dân đi farm trong bv rồi. Nó còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần nữa kìa.
Phải chăng sự tôn vinh của chủ nghĩa vật chất, lảm biến dạng thằng bé ngây thơ theo kiểu ''ĐÁNH LẬN CON ĐEN'' hoặc lòng tốt chúng ta phát huy đủ ,nhưng chưa đúng .Theo mình lòng tốt vả lòng nhân ái là tính vốn có của mọi người ,, tuy nhiên lòng TỐT nó vẫn gần với cái THIỆN hơn là ngược lại. Hôm nay câu chuyện vui này thành một bi kịch ,dẫn dắt nhân vật thằng bé đi xa hơn trong phạm vi cho phép, thằng bé là 1 ví von của câu chuyện muốn truyền tải đến bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn và thoát ra cái nhìn thiển cận. Nhưng đó cũng lả một hình thức kiếm tiền'' phi nhân cách'' dựa trên lòng tốt mà khai thác. Nếu nói kinh doanh theo đúng nghĩa của'' DOANH NHÂN '' thỉ có 3 loại như sau; loại thứ nhất ; lả con buôn , thỉ hay chuyển rủi ro cho người khác loại thứ nhì ; là trọc phú. thường làm giàu nhanh bất chính ''ĐÁNH LẬN CON ĐEN'' nguy hiểm cho xã hội loại thứ ba ; DOANH NHÂN chỉ mang lại giá trị !! Được xã hội tôn vinh, tất cả mọi người đón nhận.!! Khái niệm kinh doanh của họ rất rõ ràng và có cốt cách NHÂN + MOI TRƯỜNG + GIÁ TRỊ = LỢI NHUẬN kết quả thành công rất xứng đáng với Doanh nhân . TUY NHIÊN trong xã hội hiện nay có nhiều người kinh doanh tuy bé nhưng tư tưởng và phong cách DOANH NHÂN rất đáng quý và trân trọng . Em viết bài vui này đi quá xa, các bác tiền bối hướng dẫn dạy bảo em xin cảm ơn !!!!
Đa số người đọc và người chứng kiến đều có cái nhìn .... như thế nào nhỉ? .... Soi mói.... Zoom ống kính lại quá gần thằng bé. Bản thân thằng bé không có lỗi. Lỗi: 1. Cái thằng khốn nạn ngồi trên yên xe xa xa đằng kia kìa, phía trụ đèn đó, nó đang hút thuốc, bấm bấm điện thoại và thỉnh thoảng kín đáo liếc thằng bé một cái. 2. Tất cả những người đẩy thằng bé vào suy nghĩ nó là thằng khốn nạn. ... Em không bàn thêm nữa....
Dạ, em cũng mong lắm, đang lên lịch mà chưa biết sao Nếu về vì mùng 4 phải vào rồi, mùng 5 nghỉ ngơi và mùng 6 đi làm lại MOng rằng sắp xếp về được BC và các anh ạ
Nếu đứng trên hệ quy chiếu của thằng bé rõ ràng là rất đáng thương và thấy sự vô cảm của ''thằng ngồi trên yên xe'' nhưng đứng trên hệ quy chiếu của ''thằng ngồi trên yên xe'' thì thấy đây là nguy cơ tìm ẩn cho xã hội. Vì thằng trên yên xe thời thơ ấu cũng là thằng bé..... Chúng ta đều hướng tới cái đúng và cái chung, suy nghĩ có biện chứng để bảo vệ cái tốt. Cái tốt thuộc về CHÍNH NGHĨA chứ không bao giờ thuộc người mạnh, hay đám đông. Có câu chuyện một cậu bé ở Hà Thành bán khoai lang vất vả mưu sinh vẫn giữ được cốt cách của doanh nhân trong một môi trường đầy cám dỗ đó là người thật việc thật.
Thư pháp là thú chơi tao nhã, tâm hồn thanh cao không oán hận. Không thích thì có thể gói lại, cất đi. Hận thù diệt hận thù đời này không thể có Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu.