Úi sao lại ra cớ sự này! "THẦN TĂNG" ơi sao lại bị cấm cửa không cho vào "Tàng kinh các" vậy? :shock: Không biết "thần tăng" phải "diện bích" bao lâu đây! "Hây da" nghiệp chướng, nghiệp chướng, thiện tai thiện tai @ Khi nào "thần tăng" hết hạn "diện bích" thì trả lời cho tại hạ câu hỏi: Nếu đứng trên "hệ quy chiếu" của "thần tăng" thì chuyện này được hiểu như thế nào? :wink: . Rất mong "thần tăng" giải đáp cho, đa tạ "thần tăng".
Rõ Rồi đúng là cao thủ "Thuận Phong Nhĩ !" Nghe ngóng thông tin nhanh thật. :lol: Em chỉ mới nhận được tin đây thôi! Lần nầy có lẽ trụ trì Tàng Kinh Các phải lên núi "diện bích tĩnh tâm" một thời gian thật! Thiện tai! Thiện tai!
Hèn gì hôm tối Chúa nhật thấy bác Sói ngồi hơi nghiêng nghiêng, chắc là còn đau do mới bị lấy cái xương sườn :lol: . Trên bàn hình như còn thiếu "trái táo cắn dở" :mrgreen:
Cảm ơn các bác đã đón tiếp và chia sẻ. Hôm đó vui ơi là vui. Em đi suốt nên hôm nay mới đọc bài viết. Chúc các bác vui, khoẻ, thoả được đam mê. @ thích nhất là cái lens 20mm f1.7
Chú Rõ Rồi lại nhầm rồi! Hồi xưa khi em còn ở Eden, em có hỏi Chúa Trời là sao xương sườn của em lại thế này? Chúa Trời phán: "Ngươi xuống hạ giới mà tìm!" Hơn 50 năm em miệt mài đi tìm cái xương suờn của mình. Có lúc tưởng đã tìm được, lắp vào thấy cũng 'vừa vừa' nhưng qua thời gian mới phát hiện là không phải. Lần này cũng thấy 'vừa vừa'! He he. Hy vọng là sẽ vừa thật. Do đó, tối hôm CN em ngồi thẳng, mạnh mẽ không kém gì chú Rõ Rồi :lol: Chú Rõ Rồi lại nhìn 'chưa rõ rồi'! Trái táo của anh to và rõ thế mà chú không thấy ư? Thậm chí anh còn in đậm để gây sự chú ý nữa mà! Ai lại lấy trái táo cắn dở theo nghĩ đen gắn vào đây? Nếu thế thì nó là của McIntosh chứ đâu phải của mình? He he. Nhìn lại nhé! Ý tưởng chưa chính xác ===> thông tin bị nhiễu ===> chú bị "bé cái lầm" Brgds.
Chào bác ban chủ ! Em là dinhhoai Hôm nay buồn vì không khí quá ảm đạm ,mượn nick bác Dũng chém gió cho thư giãn để tái tạo sức lao động của ngày mới ,buồn quá bác ơi ai cứu em đây.!! [[[[[[[[[[[[[ HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT ]]]]]]]]]]]]] DIỆN BÍCH khổ quá ,khổ quá ,khổ quá .!!!!!!
Các hạ là cao tăng, phạm giới luật, chỉ mới diện bích chưa được một ngày mà đã kêu ca oai oái thì sao đắc đạo thành "thần tăng" được? :lol: Đây cũng là một dịp để các hạ tĩnh tâm đọc lại kinh thư, trước hết đọc cuốn bí kiếp mà lão trượng thanhchi gửi tặng để nâng cao công lực, nay mai xuất động, múa kiếm sẽ uy lực và chính xác hơn. Thiện tai. Thiện tai.
Chào bác bang chủ !Em là dinhhoai ở Tàng kinh các bần tăng xét thấy'' BẢN NGÃ''chưa dứt, nên đành phải hoàn tục trở về câu lạc bộ. Thời thơ ấu chưa xuất gia em rất đam mê bóng đá , mỗi lần đi bóng vào khu vực 16 m 50 là bị tiền vệ, hậu vệ đón ngã,thêm trọng tài tặng thẻ đỏ ra sân nghỉ ngơi ..... Trận chung kết em khoác áo đội tuyển Quốc Gia chơi theo lối đá CHÂU ÂU kỹ thuật, trình diễn đẹp, ghi bàn thắng tốt phá vỡ phòng ngự .'' KHÔNG CHƠI KỸ XẢO DỄ ĂN THẺ ĐỎ'
Kính gửi bác Bang Chủ: Em là dinhhoai đã nhiều năm nay bôn ba khắp nơi đi tìm Minh Chủ, là thành viên QN - AC em đã xem bác như là bậc Thầy. Những bang hội khác họ rất đoàn kết luôn bảo bọc lẫn nhau, nhưng bang hội mình mỗi khi thành viên gặp sự cố thì chẳng ai quan tâm. Tuy em dùng Vnav chưa đúng quy định nhưng không đến nỗi phải như thế, Theo em biết bang hội khác họ dùng nhiều nick chung 1 địa chỉ IP 1 cách vô tư. Theo em BQT đã dùng quyền cá nhân hơn là quyền tập thể. Bác là Bang Chủ vừa là Tổng Tư Lệnh của hội bác phải có tiếng nói bảo vệ cho thành viên. Em là người đến QN - AC sau những thành viên khác nhưng em dám nói thẳng, nói thật TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ, nếu bác xem em là thành viên không cần thiết trong hội thì em không còn gì để nói. Em chỉ tôn trọng chính nghĩa vì ''chính nghĩa mới phục được người'', em rất bất bình phản đối dùng quyền cá nhân áp đặt người khác :| :| :|
Kính gửi bác Bang Chủ: Em là dinhhoai đã nhiều năm nay bôn ba khắp nơi đi tìm Minh Chủ, là thành viên QN - AC em đã xem bác như là bậc Thầy. Những bang hội khác họ rất đoàn kết luôn bảo bọc lẫn nhau, nhưng bang hội mình mỗi khi thành viên gặp sự cố thì chẳng ai quan tâm. Tuy em dùng Vnav chưa đúng quy định nhưng không đến nỗi phải như thế, Theo em biết bang hội khác họ dùng nhiều nick chung 1 địa chỉ IP 1 cách vô tư. Theo em BQT đã dùng quyền cá nhân hơn là quyền tập thể. Bác là Bang Chủ vừa là Tổng Tư Lệnh của hội bác phải có tiếng nói bảo vệ cho thành viên. Em là người đến QN - AC sau những thành viên khác nhưng em dám nói thẳng, nói thật TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ, nếu bác xem em là thành viên không cần thiết trong hội thì em không còn gì để nói. Em chỉ tôn trọng chính nghĩa vì ''chính nghĩa mới phục được người'', em rất bất bình phản đối dùng quyền cá nhân áp đặt người khác
Kính gửi bác Bang Chủ: Em là dinhhoai đã nhiều năm nay bôn ba khắp nơi đi tìm Minh Chủ, là thành viên QN - AC em đã xem bác như là bậc Thầy. Những bang hội khác họ rất đoàn kết luôn bảo bọc lẫn nhau, nhưng bang hội mình mỗi khi thành viên gặp sự cố thì chẳng ai quan tâm. Tuy em dùng Vnav chưa đúng quy định nhưng không đến nỗi phải như thế, Theo em biết bang hội khác họ dùng nhiều nick chung 1 địa chỉ IP 1 cách vô tư. Theo em BQT đã dùng quyền cá nhân hơn là quyền tập thể. Bác là Bang Chủ vừa là Tổng Tư Lệnh của hội bác phải có tiếng nói bảo vệ cho thành viên. Em là người đến QN - AC sau những thành viên khác nhưng em dám nói thẳng, nói thật TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ, nếu bác xem em là thành viên không cần thiết trong hội thì em không còn gì để nói. Em chỉ tôn trọng chính nghĩa vì ''chính nghĩa mới phục được người'', em rất bất bình phản đối dùng quyền cá nhân áp đặt người khác
Đề nghị bác dinhhoai nay là dungthao12 kiểm tra xem phím Enter máy tính của bác có bị kẹt hay bụi gì không nhé! :lol: