Em tính mua cái đèn xoay nầy, bỏ bóng led - treo đồng hồ lên, cho chạy xoay tròn chắc cũng lên dây được mấy con Seiko he bác. :lol:
Các anh tranh thủ set up một buổi dạo chợ hoa shot vài tấm post lên chứ cứ để thiếu gia post thế lày.
Bữa nay TTK súng ống đầy đủ, nhiều nhất trong mấy anh em rồi thì xông pha trận mạc trước đi! Phần thì săn ít ảnh với các lens mới, phần thì khảo sát tình hình, chọn địa điểm cho kế hoạch "múa bút vì từ thiện" mà anh em đã đề ra! Còn chú tieuthieugia cho chúng ta ảnh đẹp càng nhiều thì càng tốt. He he. Brgds.
Hoàn toàn khả thi và sáng tạo đấy bác . Nếu bác để trên bàn hay ngang tầm tay thì bác phải đóng một tủ kính chụp lại; nếu bác treo lên trần cho đẹp (vẫn để lại một số đèn led) thì bác sắm thêm cái thang chữ A loại xịn cho an toàn bác nhé! He he. Tóm lại, chi phí bằng cái hộp của em, nếu như cái đèn của bác được người khác tặng! Nếu bác phải mua đèn thì em e rằng... :lol:
các bác cứ ghẹo em, thôi, em post hình ông này để về thăm ổng, ổng thương Ông Trần Hưng Đạo Đón Xuân trên Đầm Thị Nại
Tiếp, buổi tất niên tại nhà: Đã khá đông đủ và đúng giờ; Ai cũng đòi quà; Riêng em không đòi, không có!!!
Dự án streetlife lâu rồi nhưng mãi hôm nay mới cùng Thiếu gia thực hiện được. Giữa trưa nắng, chỉ 2 anh em cuốc bộ ra cảng cá: Vào mùa ruốc; Bà con ai cũng hối hả những ngày cuối năm; Vài thương vụ để kịp ra chợ; Nhìn thèm quá; Mẽ cuối cùng của năm cũ;
Chẳng ngờ TTK còn biết làm thơ nữa , chỉ tiếc năm nay hổng cho ai chữ nào! Sáng mồng Một rãnh rỗi em làm phát khai Xuân Hướng về nguồn :mrgreen: Đầu Xuân kính chúc tất cả các anh chị em mạnh khỏe, vui vẻ, tiền vô như nước
Chúc Mừng Năm Mới Chúc các sếp ào ào Chúc Tài Lộc dồi dào Chúc Sức Khoẻ triền miên Chúc y nguyên Hạnh Phúc Chúc Sung Túc quanh năm Thu nhập phi phăm phăm Với chỉ vài phần trăm Sắm nguyên con Ố đì .. Khỏi cần phải lì xì Dàn Ô đì cũng dữ ! He! he! he! ... đúng năm con Dê
Cám ơn Sếp Yes Sir: • Design sáng tạo • Lời thơ dzí dzỏm • Ý thơ nức lòng Nghe xong lòng háo hức, hừng hực... . Đúng là ...con Dê! :lol: Happy New Year
Hôm nay là Mùng 4 Tết, sau 3 ngày ăn chơi Tết - em cảm thấy: - Một là: Ban thư ký của " Nhà Trời" hay ở "đâu đó" hoạt động quá tải vì phải theo dõi ghi ghi chép chép bao nhiêu là lời chúc Tết của bao nhiêu là người ở trần gian trong 3 ngày qua để còn theo dõi qua một năm người được chúc có thực hiện đúng không; mà mỗi lời chúc lại vô cùng phong phú về nội dung, về ngôn ngữ...mệt thiệt. - Hai là: Mấy ông nhà mạng di động ẵm một mớ tiền qua tin nhắn ...Chúc Tết...sướng thiệt. ...Đúng là...Tết. :lol:
vô tình ngắm được em này nên post lên, đây là ước mơ của em hàng của Nhật, họ rất chau truốt từng con ốc vít cho đến nội thất bên trong đã nói lên văn hóa Nhật Bản thật là kính phục. Hàng Nhật thật sự đẹp không chịu nổi, gắn liền với ''cái đạo trong sản phẩm'' 8)