Sao chú , khi nào đón em Sansui về làm lễ ra mắt đây. Khẩn trương chờ đến khi nào nữa ? cưới vợ là cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha . Ra giêng rồi, hỏi cưới luôn , thấy 2 em cũng xứng đôi vừa lứa . Xem ngày nào tốt ,mang lễ qua hỏi !
Lại xúi đồng đội nữa đây , em nghĩ sự việc còn tệ hơn nữa đó bác ! Em đã từng'' dính đòn'' với đối tượng này rồi , 2 trong 1 sợ tới già hoảng tới xì ..
chiêu thức hay mà gặp người mù thi là vô chiêu ... nhiều lúc cũng bị mai một vì người mù ... thật tiết quá cứ loay hoay trong bóng tối , thì chỉ thấy màn đêm bao phủ không thấy được ánh sáng của vần thái dương ...! he he :twisted: :twisted:
Bác Minh đang chỉ cho bác Hoài cái mênh ....... mông bát ngát ấy mà :lol: P/S: Bác Minh bảo: Bác Hoài ơi, sắm bộ loa bass này về mà chơi, chứ bass của Diatone DS-1000C bé lắm! :mrgreen:
Bass này là super bass đây , của để dành chỉ hoạt động khi có chỉ định của BS . Các anh em nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng... kiểu này phải đi miền Tây nước lớn ,đứng ngồi không yên .. Em chỉ có gói mỳ tôm hảo hảo tính sao đây .... anh em cứu em với ..! :cry: :cry: Lưu ý ; bass này đã thay gân nếu gặp thời tiết tốt là ok luôn he he he ...
Tình hình có gì mới chưa, sao không thấy hồi âm .! Có lẻ nào đang trong trẻ , nghe trải nghiệm càng nhiều sẻ thấy được tinh túy của từng sản phẩm . Không cần biết em ai ,em từ đâu ngoan bổ rẻ '' ô zin xịn'' là chơi . đừng đua theo trải nghiệm trả học phí ,mà không mang lại giá trị đích thực khổ lắm mất thời gian .... Chơi để thư giãn và tiếp tục ngày mai he he .. :cry: :cry:
Có đèn cầy rồi thì đề nghị TTK chuyển đèn dầu về chủ nhân của nó ngay nhé! Nếu không lại bị mang tiếng là "đầu cơ" hoặc "chăn gà" đấy! :lol: Brgds.
Cái '' NÚM '' con này rửa cùng với cái thân mẹ của'' MÁY ''mới ổn, em nghĩ là như vậy mới đúng kỹ thuật phải không Bác Rõ Rồi ?...he he :twisted: :twisted: :twisted:
Hiện tại 2 con cùng model nhưng chất âm lại khác nhau hoàn toàn, lạ quá lạ quá nên phải găm đấy để khai thác, kkk. Chăn gà thì em không biết nhưng qua cái vụ Diatone 1000c là đã có hiệu ứng của Sói ròi đới, chắc là mua cho bỏ ghét. Kkk
Có thành viên phàn nàn là TTK cứ hỏi cung, điều tra về kẻ mua 100C mãi, nhức đầu quá! :lol: Liệu có phải chiêu "Gắp lửa bỏ tay người" hay không, hở TTK? :mrgreen: Còn cái vụ "đèn dầu", phải hồi gia, hồi phủ thôi! Đang bị kẹt cứng đây! Giúp lúc không đèn thôi chứ? Ai lại có đèn rồi còn show lên "khè" bác Chiến là đầu cơ nữa chứ! :lol:
Em hỏi để coi ai mà mua cho bằng được cái của Sói có, bình thường vẫn chê õng ẽo, giờ vồ nhanh quá em chưa kịp làm gì. Vụ hồi gia em sẽ đưa tới nơi mà em bê vê(Nguyễn Cư Trinh) thôi, không đưa nhầm người lại khổ.