Chưa anh ui, giờ mới đi. Tình hình là em với Khanhaudio bị ảnh hưởng đầu vào của đá lạnh , không chơi beer được. Mai có rượu mơ may ra chiến được, bằng không offline từ xa qué. :lol:
Tình hình này thì có lẽ chiều mai anh em uống đỡ Chivas Salute hoặc Walker Platinum vậy, chứ Apricot Liqueur nghe nói đã "running out" và chỉ sử dụng vào những dịp như tất niên, tân niên hay birthday thôi . Nếu không, thì uống tạm Pilsner nóng vậy :lol:
Em quên mất! Hôm trước, bác Biên có tặng một chai Greenbean Spirits thượng hạng mà CN trước anh em chưa uống. Ngày mai em sẽ mang đi offline.
Cám ơn bạn. Mình rất vui được làm quen với các thành viên cũ của hội. Hy vọng được mọi người giúp đỡ tận tình để trình độ nâng lên chút đỉnh. Hiện giờ mình còn rất gà . Cho mình hỏi thêm cafe Ánh Trang chỗ đối diện Hồ sinh thái, đường Lê Đức Thọ phải không ạ?[/quote] Cafe Anh Trăng tọa lạc trên phố Hoàng Quốc Việt, đối diện Hồ sinh thái , là nơi trăng thanh gió mát he he... Khi Bác đến , sẽ trong thấy người nào có phong thái khí phách uy nghiêm, đó chính là BANG CHỦ của hội . xin cảm ơn chân thành,và sự nhiệt tình của Bác cùng các thanh viên HẠNH NGỘ !
Chào Bác ! Tửu lượng em rất kém, loại này nhanh say không Bác ? Em chỉ sợ quên cả lối về , gián đoạn không kết nối với anh em ,cho đến khi bế mạc .!
Bần Tăng là người tu hành không màng thế sự ,'' xem danh lợi như hư vô''2 Thí chủ đừng chơi đô mi nô !
Giận thì chịu chứ con CD19 bị mấy con cỏ kia nó bóp dễ quá :lol:[/quote + Hạt giống tốt ,trao vào tay người nông Dân không có chút gì về kỹ thuật nông nghiệp, một nắng hai sương bán mặt cho đất ,bán lưng cho trời, vụ đông xuân cũng thua , hè thu cũng mất cuối cùng he he he he.. :cry: :cry:
Quả đâu, thôi mượn nhé: ... Từ khi em đi rồi Vườn tôi thành lặng lẽ Biết bao giờ trở lại Cánh chim em ngày nào Lòng tôi hoa khế rụng Xuống nỗi buồn nôn nao.
Chuyên gia đi mượn mà! :lol:[/quote] Bác đang sở hữu con cd pioneer T07a , nghe thế nào bác , mắt mũi lành tính không so với em sony xa7 thế nào ?
xin mạo phép ngẫu hứng đổi chủ đề ...vui tí anh em ! + Khế xanh thiếu nắng ban mai + hoa tím thiếu bóng từ khi xa rồi + người xưa nhớ khế đơm bông + ngày nay bóng mát nhớ người mai sau + lá xanh ong bướm lượng vòng + bình minh thoang thoảng hương xưa + cố nhân xa xứ một mai ngậm ngùi + lá xanh, nhưng nước chưa trong. + Người thân , nhưng bóng chưa gần .... khế ơi !