Chào Bác ! Mình là PISTON người yếu nhất trong AC -QN hân hạnh làm quen Bác ..... ! Chú Danh là người thành công nhất trong hội audio hiên nay, theo bước đi tắt đón đầu, thâu tóm những giá trị tinh hoa của anh em ,đứng đầu là BANG CHỦ Trong khi Anh Em bước vào con đường audio gian nan, phải làm bạn với học phí mới có chút thành tựu, nhưng trong thời gian ngắn chú này đã sở hữu toàn bộ công nghệ .......vậy chú này phải là kỹ thuật phó AC - QN mới xứng tầm , chú ấy là tìêm năng cần phải đánh thức...he he he
Xin nhiệt liệt chào mừng 1 thành viên nữa vừa đặt chân vào hố vôi. Hì vọng là bác sẽ kịp rút chân ra khi còn chưa muộn, hihihi :lol:
Rất vui được làm quen với bác. Hy vọng đợt giao lưu tới mình được làm quen với bác. Đọc comment của bác trên 4rum thấy bác vui tính quá. Nghe nói đồ chơi của bác cũng hoành tráng lắm. Có dịp nào bác cho em đến thẩm âm học hỏi kinh nghiệm được không ạ ? Cám ơn bác nhiều nhiều nha.
Bộ dàn của bác Piston thuộc hàng khủng so với các AE khác trong hội, không nhất thì cũng nhì đấy bác. Tiền trăm đấy, không phải tiền chục đâu? Phải ko bác Piston ?
Cám ơn Tuấn đã giới thiệu anh làm quen với anh em. Cảm nhận đầu tiên là mọi người kiến thức về âm thanh đều hơn mình tới mấy level và ai cũng cởi mở, tận tình. Riêng anh Sói Bang chủ thì đã nổi danh từ lâu về kiến thức âm thanh uyên thâm. Còn chuyện rút chân khỏi hố vôi, anh hy vọng là chìm chậm chậm chứ rút ra chắc không rút được, đang bị mê hoặc thì rút ra khó lắm Chiều nay anh ghé chỗ anh Khanh ở Phan Đình Phùng, tiếc là Marantz PM90 ảnh đã bán từ trước Tết. Nghe tạm phối ghép Sansui 907i với JBL Classic 5 mà cũng rất ấn tượng. Bên chỗ anh Khanh còn 1 cặp DIATON DS-505, hình thức tạm tạm chứ không đẹp lắm (1 bên loa bị móp nhẹ loa mid, 1 bên kia trên thùng loa bị trầy nhẹ nhẹ). Để hôm nào thử nghe cặp DIATON này xem sao, nghe nói cặp loa này cũng thuộc dạng có số má trên giang hồ .
Anh nói anh Khanh ghép diatone 505 với Sansui 111 ấy. Đã nghe thì nghe cho hết số luôn. Con ấy thua tiền con 8005 nhưng nó thuộc hàng sư phụ đấy!
Sansui 111 ảnh đã bán rồi. Đợi đợt hàng tới khoảng 2-3 tuần nữa về, xem hàng mới có cái nào vừa ý hốt trọn bộ amply+loa luôn. Mua gần nhà chắc yên tâm hơn. Nghe mấy cặp loa cũ hót xong chắc anh chuyển hướng sang loa cũ quá. Nó hót quá hay so với loa mới nhiều tiền gấp đôi. Tậu amply và loa xong anh sẽ tính tới cái CD.
" Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội....". Em đã nói rồi, sẽ ko ai tư vấn mua đồ mới đâu? Đồ cũ muôn năm! Hehehe
Audio là thứ yếu , tình cảm là bao la , chỉa sẻ là sẵn lòng, đam mê là hội tụ. Tinh thần thì có Bang Chủ, kỹ thuật có Rõ Rồi, đi tắt đón đầu có chú Danh, cấm rút có Piston, nhạc việt có Tuấn Trai Tơ, cạn ly cốc cốc có Tuấn 1973 còn các thành viên cao nhân ẩn cư chân nhân bất lộ tướng khác ai cũng có sở trường ok AC-QN ĐẤT RỘNG NGƯỜI ĐÔNG MỖI NGƯỜI MỖI VẺ, MƯỜI PHÂN VẸN MƯỜI
Ngoài cắm rút ra, Piston là người đi nghe nhiều nhất, đa dạng nhất, không có nhà nào có loa mà Piston không biết. :lol:
Không rút chân đâu, không rút chân đâu :lol: . Bác truongbathoi đã giải thích nghĩa nick của mình hôm tối Chúa nhật ở tàu Thủy Tiên rồi, đã chơi là tới bến luôn, không hối hận. Nói theo tuổi teen bây giờ là "không phải dạng vừa đâu" :mrgreen:
Anh em mình vui chơi là chủ yếu , chia sẻ là cần thiết , gặp nhau luận về audio là tình BẰNG HỮU.....AC -QN rất nhiều cao nhân hiền sĩ , CHÂN NHÂN BẤT LỘ TƯỚNG. Nếu nói đến học hỏi, thì Em còn phải học rất nhiều ở các bậc tiền Bối AC -QN ''những gì mình biết chỉ là giọt nước, những gì chưa biết là cả một đai dương''....! Bác vui lòng rút lại hai chữ HỌC HỎI em còn đang bôn ba đi tìm chân lý cho riêng mình.... ! he he :wink:
Còn có kiểu cao nhân lộ chân, lộ tướng nhưng nhậu thì ít khi lộ...chân tướng. Đó đích thị là Piston. :lol:
Anh thấy chú Nemoqn naỳ có cao nhân chỉ dạy,được chút thành tựu AUDIO đã trêu ghẹo người khác rồi đây ! Tuy Anh không tham gia, xa mặt nhưng không cách lòng , ngừời tại gia nhưng tấm lòng vẫn ở THỦY TIÊN ....! :cry:
Lòng cá bò gù chỉ thưởng thức, tình cảm mình dành cho hội là vô giá...... mua cũng không được , mà bán cũng không xong ,he he ..