Có em đây, cơ mà tìm 933 thôi. 955 giá cao quá. Nhìn giá tí nữa em ngất trên cành quất luôn. Rước em này về chắc vợ nó cho ôm loa ra đường ngủ quá. Qũy đen đã cạn kiệt rùi. Haiza.... thèm quá!
Phải công nhận QNAC có rất nhiều cao thủ, ở rất nhiều lĩnh vực. Đề nghị BC giao nhiệm vụ cho bác Piston điều nghiên, suy ngẫm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội, để giúp cho Hội ngày càng phát triển; tiến nhanh, tiến chắc, tiến vững mạnh trong một tương lai gần.
Thừa nhận rồi nhé! Nhưng, nếu sớm hơn thì hay hơn nhiều! :lol: Tên cúng cơm chính xác khi còn nhỏ xem cải lương là "Quỷ Kiến Hôi", không phải là "Kiếm" :lol:
He he, hành tẩu giang hồ là thân thủ phải nhanh lẹ, khinh công phải vun vút, có hàng mới ra là phải nhanh chóng quyết đoán thì mới hy vọng đạt được vũ khí cao cấp chứ không chờ đợi đâu bác piston nhẩy ? Nói vui vậy thôi chứ tính em thích nhanh gọn lẹ, a lô đồng ý là giải quyết cái rẹt liền .
Ơ hơ, cái MR-95 ở chỗ shop em đang "rình" cặp mono block mờ anh @ mà công nhận cái lão "Quỷ Kiến Hôi" này "ăn ảnh" quá, biểu sao mấy em hổng mê :mrgreen:
Phải công nhận số bác truongbathoi đỏ thiệt. Được anh em mật báo, điện thoại 1 phát ăn ngay. Số em nó hẩm hiu quá. Cũng nhận được sự trợ giúp tận tình của mọi người nhưng ô la vô là shop bảo: Có khách quen đặt rồi. Có gì thay đổi, em a lô anh sau. Thế mới buồn, huhuhu...
Ôi anh đẹp trai xuất hiện "gồi", hôm nay đúng là ngày hên quá :lol: Biết "gồi" mà còn hỏi, quỷ sứ này ghét dễ sợ :lol:
+ AC -QN hiện nay có thêm các hệ thống audio trang bị lá chắn 1541 s2 ,1541s1 .1541a + Lá chắn thứ nhất hệ thống audio trang bị 1541a x 2 ở khu vực LÝ TỰ TRỌNG của truongbathoi + Lá chắn cao cấp hệ thống audio trang bị 1541 s1 x 2 ở khu vực ĐINH BỘ LĨNH của Phúc tannoy + Lá chắn thế hệ mới tối tân audio trang bị 1541s2 x 2 ở khu vưc NGUYỄN HỮU THỌ thuộc về Bang Chủ TƯ LÊNH HỘI + Theo tình hình diễn biến , và sự phát triển không ngừng, đề nghị Nemoqn đầu tư trang bị bệ phóng 1547 x 4 để chống suy nhiễu đến khu vưc LỮ GIA để kịp tình hình mới .
Vẫn còn thiếu "Thần tăng" ơi, nếu nói theo thứ tự "Thần tăng" phân cấp thì tại hạ xin khai thêm trước lá chắn thứ nhất là "lá chắn sơ cấp" ở nhà mang số 9,9 đường HBT :lol:
Em cũng có 1541S1 x 1 mà không được sếp hạng. Chắc tại do chỉ là x 1. Buồn như con chuồn chuồn! . Giận, ứ thèm chơi với các bác nữa...
E hèm, em xin đưa tin sốc phục vụ các bác. Trời xui đất khiến làm sao, trưa nay sau khi cơm nước xong nhìn đồng hồ mới thấy 12h10', em tháo cái loa bass của Diatone 1000C ra với mục đích để làm mềm cái vành (hôm nọ Thần tăng và bác Chiến chê bass cứng ghê quá). Sau khi cẩn thận vặn 8 con vít theo bí quyết chống trầy con ốc của cụ "thiên tinh" chỉ dẫn, em từ từ gỡ cái loa bên dưới cùng ra. Thì là mà ............... "Ơn giời, cậu đây rồi !!!!!!!!!!!!!!!!" Em sốc quá chỉ kịp đặt cái driver xuống dưới tấm thảm đang để loa, tay chân thì run lập bập, làm cái loa nó ngã ngữa ra. Định thần nhìn lại thì em thấy cái xấp này bọc trong một bì nylon :shock: Sau 3 hay 5 phút trấn tĩnh gì đó em không nhớ nữa, em từ từ run run tay cầm lấy "cục tiền", phản xạ "đầu tiên" sau khi cầm cục tiền là quay lại nói với "amply vô địch": - Em ơi, loa này nó có cục tiền nè! - Xạo quoài, bữa giờ ăn rồi cứ đi nhậu luôn rồi về phỉnh người ta. Chủ nhật đi thì đã đành, thứ Tư mưa gió ầm ầm mà cũng đi là sao?!! - Thiệt mà, em lại xem coi, ai xạo làm gì! - Hả, hết chuyện chơi rồi, tiền của người ta cất mà lấy ra đây làm gì, bộ muốn "tạo phản" hay sao :evil: - Ơ ...................... cục này anh mới lấy ở trong cái loa ra mà, anh đâu có lấy của em đâu! ......... sau 1-2 phút: mà nhà mình cũng có tiền giống như zầy hả em? - Mệt quá, hồi giờ anh có quan tâm gì đâu mà hỏi. Thôi, coi thử cục đó được bao nhiêu! Em tháo bì nylon ra, từ từ đếm, cặp tay vẫn còn run, miệng lắp bắp ..... 1, 2, 3, ............. 112, 113, 114 ......... đang khoảng gần hơn nữa cục thì bỗng nghe: - Thôi đưa đây, đếm đếm làm gì lộn lên lộn xuống, đưa em đếm cho.... :x . Mau tháo cái loa bên kia ra coi :shock: :lol:
Ờ hé, quên mất . Do em của anh ở trong cái amply nên "Thần tăng" không tính. Nếu xếp hạng theo "sáng kiến" của "Thần tăng" thì của anh số thứ tự là "một rưỡi hen" :lol:
Qủa là một tin quá sốc. Vậy là anh em ta sẽ có chỗ dựa tinh thần mỗi khi muốn nâng cấp, trong đó có em. :lol: