Chưa hết nha các bác, em xin kể tiếp :lol: Lúc nghe "amply vô địch" phán "Mau tháo cái loa bên kia ra coi!" em bực mình lẩm bẩm "Hừ, đang đếm ngon trớn, làm người ta mất hứng. Cái tật "được zoi đòi 2 bà tưng" đây mà, lạ gì :cry: Nhưng nghĩ lại, ừ ........ thì mà là ....... đường nào cũng phải tháo nốt cái loa kia ra, thôi tháo thì tháo. Lần lượt từng con ốc được mở ra, lần này em không cần dùng chiêu "chống trầy" của cụ thientinh nữa, đằng nào cũng dư lúa rồi mà :mrgreen:. Nhưng em cũng vẫn rất hồi hộp, tim vẫn còn đập "chạch cà chạch". (không đập chắc chết rùi) Các bác tin không chớ em thì tới giờ ngồi gõ gõ cái bàn phím mà em cũng nghĩ là không thể nào có chuyện trùng hợp lại xảy ra. Các bác biết em nhìn thấy cái gì không? Là cái này ........ :shock: Em nghĩ chắc giấy tờ bảo hành gì đây, hừ làm chi mà có vẻ bí ẩn. Từ từ mở ra, thật ngạc nhiên em thấy một mớ tờ giấy bạc có hình giống y chang cái hình bên dưới. Đến đây thì em sốc thật sự, không tin là "ông giời" thương mình đến thế :lol:
Vc này dùng chiêu rửa tiền của dân audio đây mà. Ra là trước giờ cóa điều kiện nhưng không show, đến khi bị khịa mới show. :lol: Sắp tới đây sẽ chơi bạo cho biết đây.
Tình hình này chắc phải order với khanhaudio, kiếm gấp một em 1000C nữa rầu! . Thôi, mình offline đây, ghé ra Khanhaudio gấp gấp!!!!!
CDP cỏ là nhà em không tiếp nhé, đi chổ khác, chỉ tiếp các CDP ...................................................siêu cỏ!!! :lol:
Loa loa loa, bác nào thèm bia lw thiˋ 6h chiều nay mời đến gian hàng bia lwen trong hội chợ nháp ti´ để thay đổi không khi´ nhe´, đảm bảo tiếp thị phục vụ ok.
+ DIANTONE & USD HAI TRONG MỘT Nhà Em toạ lạc trên phố NGUYỄN DUY TRINH cách trung tâm thương mại 1km về phía đông nam...thời thơ ấu đã yêu âm thanh, thường sửa chữa những thiết bị điện tử thông thường,cho những bạn bè cùng trang lứa, trong một khu phố,mọi người xem như là kỹ sư.... Niềm đam mê cháy bỏng, ngự trị trong tiềm thức cậu Bé, khác khao và chinh phục về kỹ thuật âm thanh ,từ những việc đơn giản tưởng chừng không sao hoàn thành, đã đưa cậu bé trưởng thành trong hoài bão . Câu chuyện bắt đầu từ DAITONE ,cậu bé trưởng thành tự lấy niên hiệu theo nghĩa luôn luôn thấu hiểu, luôn lắng nghe anh em AC -QN thường gọi với nhau là RÕ RỒI .! Kết quả của sự nổ lực, thông qua lao động miệt mài không mệt mỏi vận may sẽ đến ,trời không phụ người ,phần thưởng xứng đáng đợi chờ người có lòng ! Từ khi câu chuyện DIATONE ra đời câu bé trưởng thành cùng năm tháng ,đổi thay bằng cách lột xác thay tên đổi họ ,anh em AC -QN thường nhỏ to với nhau là RÕ RỒI usd'' ĐÔLA'' Cuộc sống đã đưa câu bé thực hiện được giấc mơ'' usd đôla'' từ diatone ,qua câu chuyện audio đã giải tỏa được khuất mắt trong suy nghĩ của mọi người ! Từ nay Thần Tăng mạo muội THÔI NÔI lại tên mới cho thí chủ LÀ ;;; RÕ RỒI USD ĐÔLA hoặc YÊN JAPAN Anh em trong hội đồng ý, cho biểu quết ,để kịp gửi công văn trình BANG CHỦ duyệt .
Còn mình thì không biết tối hôm qua cho vợ ăn gì :mrgreen: mà sáng nay lại quan tâm đến audio. Vợ yêu (từ nay sẽ gọi là vợ yêu nhé) bảo: - Cặp loa anh định mua sao rồi. Mình trả lời: - Gía cao quá, không đủ lúa mặc dù thích lém. Vợ yêu: Thế anh còn thiếu bao nhiêu? Mình trả lời: Chi vậy em? Vợ yêu: Nếu anh thích thì mua đi, thiếu bao nhiêu em chi. Nghe đến đây mình suýt ngất. Tai ù lên. Mình nói: thiếu nhiều lém. Vợ bảo: nhiều là bao nhiêu? Em chi 20tr có đủ không? Đủ....đủ. Mình mừng quá, liền lên đây báo cáo cho các bác biết. Ơn giời, loa của mình đây rùi, KKKKKK. Vợ yêu muôn năm, muôn năm, muôn muôn năm....
Bác này xạo xạo xạo không chịu nổi ,tác phẩm của mình thì thực hiện niềm đam mê đi, còn kéo cả phu nhân vào nữa làm chi ...! Nếu thật như vậy khi mua loa nhờ bà XĂ chuyển tiền ,post hóa đơn lên cho anh em cùng xem để ngưỡng mộ tài năng chinh phuc bà xă CỦA BÁC....he he thí chủ đừng đùa với Thần Tăng ngày trước chưa xuất gia Thần Tăng hay thường dùng chiêu này , chiêu này quen quá ....kkkkk :cry: :evil: