Piston kể mấy cái CDP này mà thấy thèm kinh khủng. Muốn lên đời đến mấy em này chắc phải trang bị bộ amply và loa khác khủng bố hơn nhiều thì mới xứng tầm, gọi là bộ đôi hoàn hảo, chứ mấy cái bộ cùi mía mà sắm cái CD này sợ nó không khai thác hết chất của cái CD.
Thể theo nguyện vọng của bác Piston. Đây là bằng chứng cụ thể nhé. Bác Piston đã tâm phục, khẩu phục chưa? Cái gì đây kỳ này!!!! Hehehehe :lol: Giay chuyen tien mua loa Pioneer S955(30.3.2015) by tranquoctuan6, on Flickr
Cái này dễ bị giả mạo lắm. Giấy nộp tiền chỉ ghi tên mà không có chữ ký người nộp, tức là ai nộp cũng có thể ghi tên "Thu Trang" được, kể cả Tuấn nộp cũng ghi tên ấy được. Cho nên cái này khó thuyết phục quá. Piston coi chừng bị lừa tềnh. Hehe
cái này chưa chứng minh được điều gì ,muốn anh em phục thì phải có đoạn video clip thực hiện tại ngân hàng, trùng khớp với thời gian chuyển tiền, đồng thời nghi âm khi giao dịch mua loa tại shop của chủ sở hữu và phu nhân của bác cùng dt bên A và B ,..he he.. BÁC TRUONGBATHOI yên tâm ngày trước Thần Tăng chưa xuất gia là nhân viên BẢO HIỂM
Bác cứ làm như điều tra hình sự không bằng. Thôi thì để hôm nào hàng về, bác cứ đến cắm rút rồi tra khảo, hỏi cung vợ yêu của mình luôn thể nhé! :lol:
Chú Nemoqn này, chỉ được cái suy diễn lung tung là giỏi. Thần tăng đã xuất gia rồi mà cũng không tha là sao? Ờ, nhưng mà vẫn phải cẩn thận cho chắc, hehehehe.....
Hội NT dạo này thích chơi Phòng chứ không thích mua đồ nữa bác à. Hôm bữa hứng lên vác CDP đi thử, cho hát hò tùm lum các thể loại, mỗi CDP đều có thế mạnh riêng nhưng Acc 65 là được nhất trong đám. Nhưng nếu có đổi CDP thì em không thích con nào trong mấy con đấy cả
Hội NT dạo này thích chơi Phòng chứ không thích mua đồ nữa bác à. Hôm bữa hứng lên vác CDP đi thử, cho hát hò tùm lum các thể loại, mỗi CDP đều có thế mạnh riêng nhưng Acc 65 là được nhất trong đám. Nhưng nếu có đổi CDP thì em không thích con nào trong mấy con đấy cả [/quonào.
Lý do sao vậy em thấy con nào cũng ok cơ mà, acc 65 so với esoteric x03 hai em này được hơn theo bác chon em nào.
Báo cáo Thần tăng, dạo này tại hạ tĩnh tâm luyện "càn khôn đại nã di" tâm pháp, không màng đến chuyện mua bán thiết bị trên giang hồ. Đợi khi nào thành chánh quả, công lực nâng lên thì tại hạ sẽ hạ sơn khuấy động thị trường linh kiện thiết bị, thưa thần tăng. Còn hiện giờ với các binh khí đang có, tại hạ quyết bế quan luyện kỹ các bí kíp đã được Bang Chủ truyền đạt chờ ngày có được chút thành tựu.
Không dám hàng khủng đâu bác piston. Cặp loa đấy, giá trị chưa được một nửa em 11S2 của Thần tăng đâu ạ. Thậm chí tổng cộng hết cả cái dàn mướp nhà mình vẫn chưa bằng nữa là, có mà khùng chứ khủng cái giề!!!! :lol:
Theo em được biết môn công phu này luyện mất thời gian cả năm ,thôi thì bác chuyển qua luyện "Toàn chân thất tử audio ,loại này luyện rồi đạt cảnh giới thượng thừa , khoảng 1/2 năm là thành công ..ok Bác nhé .Nếu gặp phải Tuấn 1973 hoặc Nemoqn cũng không phải đối thủ audio với Bác kkk.
Hy vọng là anh sẽ tĩnh tâm được lâu lâu một tý. Tuy nhiên, cái nào bế quan thì cứ bế quan nhưng vẫn phải tề gia thì mới trị quốc và bình thiên hạ được, kẻo phu nhân phiền lòng. Nói đến phu nhân, em viết tiếp câu chuyện viễn tưởng (phần 2) vẫn còn dở dang, chưa có hồi kết của mình. Cách đây khoảng 30 phút, vợ yêu hỏi: - Anh ơi, anh đã chuyển tiền mua loa chưa? Em bảo: Anh chuyển chiều nay rồi. Cơ mà chắc cuối tuần mới nhận được hàng vì ship thường thôi, cả 100kg cơ mà. Ship nhanh thì chết tiền, trong khi ngân khố thì đã cạn kiệt sau khi mua cặp loa rồi. Vợ yêu bảo: Hôm trước, em nghe anh nói định bán cả CD nữa phải không? Thôi, cái CD với cặp loa anh không dùng nữa thì đưa về cho cậu em nó dùng. Thấy bảo nó cũng bị nhiễm hội chứng audio của anh rồi. Cũng đang định nghiên cứu một bộ nghe nhạc. Anh chuyển bộ đó cho cậu em, còn mình nghiên cứu cái khác, anh xem cái nào được được một chút. Đầu tư lâu dài, chứ cứ thấy anh tối nào cũng ôm laptop nghiên cứu hoài. Người ta rủ đi chơi mà chẳng chịu đi. Buồn muốn chết. Nghe đến đây, em như mở cờ trong bụng. Người run lên như phát sốt. Lên google, search một phát ăn ngay. Đây rồi em CD Victor XL-Z900, Kenwodd LD1. Cẩn thận gọi vợ yêu lại duyệt. Sau khi xem xong, vợ yêu phán: - Cặp loa là em tặng anh nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/2015). CD em tặng anh nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Duyệt luôn 2 em này, anh cứ chọn. Với 1 điều kiện. Em lo lắng và ngơ ngác. - Điều kiện gì vậy em? - Phải mua ngay trong tháng này, trước ngày 30/4/2015. Ối giời ơi, em đang mơ hay sao thế này? Phải mất 5 phút sau em mới định thần lại được liền lên đây báo cáo và cần sự trợ giúp của anh em trong Hội. Một thách thức quá lớn mà em sẽ phải vượt qua. Thời khắc đã được định đoạt trước. Rất mong mọi người giúp sức để em có thể vượt qua cửa ải cuối cùng và đầy khó khăn này (xong công đoạn này chắc là lên tới thiên đàng luôn, hehehe). Kính báo, kính báo!
Em xin trợ giúp: Đây là dip hiếm hoi, bác làm luôn 2 con nầy về rồi alo ae đến nghe với. Con nào ưng ý bác và bác gái để lại chơi còn con kia bác ....cho TTK mượn là vừa được tiếng vừa được miếng bác ah. :lol:
Em bonus thêm, nàm ngay và nuôn em cê đê bảy hoặc acc dp 75, thiếu đủ gì huy động thêm từ quỹ hội. :lol: @ không cần acc 75, chỉ cần cê đê 7 hoặc 11S2 hoặc teac 50 thôi. Kkk