Bác sưu tầm rất nhiều cd "Live music live sound" nên Em đề nghị Bác lấy luôn chữ ký "Live music live sound" đi Bác :lol:
He he. Không sao cả! Đi đông thì vui, đi ít thì không sợ bị các chú trẻ tranh hết phần tưoi trẻ! Có thể tuần tới có các bác ra QN để giao lưu đấy! Các bác nhớ giữ sức khỏe và chuẩn bị tinh thần tiếp khách nhé :mrgreen: Nice weekend.
Chiều nay, với sự nhiệt tình của Bác Dũng, em 590 II được sánh đôi với Vienna acoustic Hay DN SE. Cảm nhận ban đầu của em là khá hợp, độ động, âm hình cực tốt, đặc biệt khi chơi nhạc giao hưởng.
Sáng nay cà phê offline chỉ có vài Bác, anh em QN_AC sao tuần nay ai cũng bận cả. Hy vọng tuần sau làm lễ kết nạp thành viên mới, các Bác họp mặt đông đủ nha.
Bác chơi toàn hàng khủng, bái phục ! Em thiển nghĩ, nếu bác cho em Vienna tự đi bằng một đôi chân riêng có Spikes, em nó sẽ tự tin hơn nữa và sẽ phục vụ bác hết mình. Để trên nóc JBL, em nó bị "dợp bóng" của JBL bác ạ. Thân
Đề nghị BC báo cáo chuyến giao lưu thú vị với Hội Nha Trang và Tuy Hòa để anh em QN-AC biết nha. :shock:
He he. Em mới về sáng nay, vẫn còn say ngất ngây con gà tây Để ngày mai tỉnh táo rồi em sẽ post hình lên mấy bác chiêm ngưỡng.
Thông tin bác chủ về đến nhà khỏe mạnh là mừng rồi ! còn vụ đèn cảm ứng nếu qui nhơn tìm không có bác alo văn gởi vào cho nhé !
Bang Chủ đã thượng lộ bình an trở về rồi các Bác ơi!! mấy Em đợi BC dài cả cổ, có quà nhỏ nhỏ ....gì không BC ới... :lol:
Hà hà. Em say ngất ngây nên những vật ngoại thân đều rơi rụng hết, và về được đến nhà mạnh khỏe là may mắn lắm rồi Vài hình ảnh gửi các bác thay báo cáo :mrgreen: Bữa trưa hôm đến NT được BC Phongpk, tranman, audiohunger & wife đón đến quán bờ sông rất hữu tình mà bác Thảo Zingali set-up sẵn: Những món ăn đặc sản của quán, rất hấp dẫn:
Về khách sạn, check-in, nghỉ được khoảng 2 tiếng và gặp gỡ mọi người ở party chính: rất đông, vui và say cùng những bằng hữu đầy nhiệt huyết: Lonelywolf và bác Phúc FA từ Pháp về quê NT:
Sáng CN, sau khi cafe, em được bác classic50 mời đến thưởng thức hệ thống của bác ấy: Trái tim của hệ thống:
Phongpk bang chủ chộp được bức ảnh thật là quá hay! Thanks a lot -------------------------------------------- Rời NT sau khi nghe dàn Tannoy, Wadia và Audio Note đã được phối ghép khá thành công, em tiếp tục lên đường về Tuy Hòa để gặp bác Văn, audiophile đầu tiên ở Tuy Hòa mà em biết trên VNAV. Sau khi được bác vietvan đưa đi gặp gỡ vài người có chơi audio ở T.H. thì bác ấy đưa em về nhà thưởng lãm hệ thống của bác. Chính nhờ sự sắp xếp này mà em có được nhiều thời gian thưởng thức hơn. Và đây là hệ thống của bác Văn: Chân dung của chủ nhân: CDP Marantz SA1 và Ampli cũng là Marantz:
Đôi loa tower tuy nhỏ nhưng cho âm thanh khá ấn tượng, chi tiết: Cảm ơn bác Văn nhiều. Có gì em sẽ liên lạc lại. Hy vọng sẽ gặp lại và hàn huyên cùng bác Brgds.
Mấy hôm nay em bận việc không online được, nay thấy sau một tuần mà QN-AC hoạt động sôi nổi quá. Tannoy của bác classic50 model gì mà thấy hoành tráng quá vậy BC.
Bác Chiến tu luyện gì mà 1 tuần không online vậy. Cặp Tannoy chắc để phòng Bác thì hợp đó :lol: . Em thì thích em Wadia của bác classic50 ghê. Đẹp quá!