Em xin góp ý bác chút. Bác nên dt hỏi xem shop giải quyết tình huống này như thế nào? Lỡ nó khg phải dàn cơ bị lệch thì khi đó khó ăn nói với shop lắm..
Em đã gọi cho shop rồi bác. Họ nói chắc cơ bị lệch. Em nhờ thợ họ kiểm tra thử, nếu làm phức tạp quá thì gửi lại cho shop cho khỏe bác à.
xin lỗi ít khi gặp bác, bác sinh hoạt câu lạc bộ nào, mà mình không biết ? Khi nào rảnh rỗi hội họp cùng anh em cho vui ! Mình xin tư giới thiệu đạo hiệu là PISTON người đứng thứ 7 trong AC THẤT HIỆP cũng là người yếu nhất trong hội, nhưng có biệt tài chuyên cắm rút ,bưng bê, giúp sức anh em nào có nhu cầu cắm rút cứ alô là ok ! Thường là sáng thứ bảy và chủ nhật hội họp cafe ÁNH TRĂNG trên phố Lê Đức Thọ đối diện bờ hồ Hoàng Quốc Việt nối dài . Rất hân hạnh được làm quen bác , khi đền Ánh Trăng,bác trong thấy người nào có khí phách hiên ngang, thân cao tám trượng, mày rậm ,cưỡi xích thố moto HONDA đó chính là BANG CHỦ của hội !
Dạ,xin cảm ơn bác đã có lời mời tham gia giao lưu cùng anh em. Nhưng do em ở cũng xa nên khg tiện lắm. Em chỉ ghé thăm topic và tham gia một chút hưởng ứng phong trào. Có dịp thuận tiện nhất định em sẽ diện kiến bác. P/S: Bang Chủ của hội em đã...từng gặp
Nếu được chiều em cố gắng ghé xem giúp anh thử bệnh này nếu khắc phục có dễ tái phát không, nếu dễ tái phát thì không nên giữ vì mình mua về để chơi mà suốt ngày lo sửa cũng hết hơi.
Anh có đem ra chỗ Thảo - Trần Hưng Đạo kiểm tra, thấy cái bộ cơ nó rơi ra khỏi vị trí, thấy cũng lo lo, không biết nếu khắc phục xong thì có dễ bị lại không, nên muốn nhờ Hoà kiểm tra kỹ lại lần nữa cho chắc. Vì nếu sửa mà nó hay bị lại thì dùng chán chết. Trả máy lại thì không nỡ vì thấy bộ ruột, lòng mề của máy đẹp quá. Nên anh muốn nhờ Hòa kiểm tra lại trước khi quyết định trả hay không.
Hoa hậu mà lòng mề bị bung, ốc víc thế này mà nội ngoại thất còn đẹp là hoa hậu dùng công nghệ dao kéo rồi. Theo em, hoàn lại không thương tiếc anh ui, vì có giữ lại thì em nó chắc phục vụ cũng không mấy sảng khoái đâu. Còn có nhiều em trẻ đẹp, biết chiều khách đang chờ để anh lựa chọn kia mà.
Có khóa mắt rồi đó bác. Trước khi gửi họ còn báo cho mình biết để lúc về mình mở khóa ra mà. Có lẽ bộ đỡ dàn cơ của loại này nó không được cứng cáp.
Báo cáo anh em là tối nay Kỹ sư Rõ Rồi đã đến kiểm tra và lắp lại bộ cơ của cái CD. Rất nhanh nhẹn và thuần thục, Kỹ sư đã xử lý gọn trong vòng 3 nốt nhạc và em CD Sansui 917XR đã cất tiếng hát chào khán giả. Đánh giá sơ bộ thì em nó nhận đĩa và bài cũng tương đối nhanh (chứ không quá xuất sắc). Thử nhiều đĩa đều nhận hết, không cà lăm đĩa nào. Nhảy bài tới và lui đều ổn. Do cũng đã tối nên chưa dám mở lớn thử âm nhiều sợ hàng xóm mắng vốn. Chắc tụi trong Sài Gòn nó kiểm tra vệ sinh máy xong vặn ốc không chặt tay nên trên đường vận chuyển xóc quá nó rớt bộ cơ xuống. Giờ Kỹ sư bắt chặt mấy con ốc chắc nịch, theo đánh giá của mình chắc khó bị lại. Vẫn có thể mang em đi đá thuê cho các CLB chứ không phải chỉ đá sân nhà Cám ơn Kỹ sư đã lặn lội đến tận tệ xá khám bệnh cho em gái miền quê. Hội QN-AC có Kỹ sư là không lo bệnh tật cho máy móc nữa nhá
Ui chúc mừng bác, kỹ sư giỏi quá hen. Đề nghị hội trao giải cống hiến và thưởng nóng cho kỹ sư thôi. :lol:
[quote="truongbathoi" Cám ơn Kỹ sư đã lặn lội đến tận tệ xá khám bệnh cho em gái miền quê. Hội QN-AC có Kỹ sư là không lo bệnh tật cho máy móc nữa nhá [/quote] Với tình thần chia sẻ đam mê , Thần Tăng đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Thí Chủ SỸ SƯ RÕ RỒI không ngại bỏ chút ít thời gian quý báu, đến quý phủ TRUONGBATHOI kiểm tra cho em sansui một cách nhiệt tình . Sau vài lần thao tác kiểm tra, khắc phục sự cố lỗi do khâu vận chuyển gây nên , làm em sansui tử chối các loại dĩa cd trong mắt khán giả . Kết luận cuối cùng, trả lại tính nguyên mẫu cho em hoa khôi sansui ,và lấy lại tính thục nữ sau khi trình diễn trên sân khấu của TRUONGBATHOI ! Câu chuyện audio vưa rồi với tinh thần trách nhiệm cao , vì sự phát triển chung của AC-QN , đề nghị biểu dương thành tích của thí chủ kỹ sư RÕ RỒI . Thần Tăng đề xuất như sau ; chuyển công tác cho Thí Chủ RÕ RỒI vào vị trí mới .! Thí Chủ KỸ SƯ RÕ RỒI vào vị trí phó BANG CHỦ kiêm sỹ sư TRƯỞNG.. xin các thành viên xem xét ,gửi trình BANG CHỦ DUYỆT !
Ố, không sao đâu bác ơi ! Nhà Thơ CHẾ LAN VIÊN đã nói KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở ,KHI TA ĐI ĐẤT ĐÃ HÓA TÂM HỒN, tuy xa mặt nhưng không cách lòng ! Anh Em sinh hoạt bằng nhiều hình thức ,không gặp nhau trò chuyện trực tiếp, găp nhau trên topic online thường xuyên chia sẻ đam mê cũng thấy vui ! Có nhiều lúc ngẫu hứng vui ,mình thường ví von AC - QN như một phân xưởng sản xuất trong một dây chuyền khép kín vậy, ai nấy được phân công tốt trách nhiệm chuyên môn như một đại GIA ĐÌNH dưới sự dẫn dắt của BANG CHỦ ! Khí nào có dịp rảnh ghé đến AC- QN bác sẽ thấy anh em chia sẻ giúp đỡ tư vấn từng chi tiết , nếu ai đã yêu, và đang yêu AUDIO thì cảm nhận rất rõ những điều ,thay lời muốn nói như trên đã nêu ! RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC GẮP BÁC vào AC -QN như ANH EM .!
Khi hàng về ,thao tác tại hiện trường quý phủ TRUONGBATHOI,kết luận cho thấy, chủ cửa hàng đã khoá mắt rồi cơ mà ... chuyển trách nhiệm chuyên môn này là thiếu minh bạch cho chủ cửa hàng [ shop].. Theo em nguyên nhân chính, là do vận chuyển thiếu cẩn thận. với bộ cơ nhẹ cảm như em SANSUI 917 dễ trục trặc là đương nhiên . Em thấy mấy chú SONY bưng bê theo kiểu đứng ngồi ,nằm la liệt ,nghiêng ngã ,nhưng bộ cơ cũng không hề gì , đón nhận đĩa như chốn không người....chắc có lẽ mỗi hãng thiết kế bộ cơ nhẹ cảm khác nhau .
ông nhạc phụ em nhìn hình bác Chiến và bảo bác là người quen P/s: bác Chiến làm bên Ngân Hàng hẻ (đúng ra em phải gọi là chú) "chuyên mục nhận người quen" đa dạng hóa topic