Dạ, vậy là quen thiệt chú hén... hôm nào về QN cháu gặp ra mắt lại vụ người quen Không cho LR theo vì không liên quan au đi ô
@truongbathoi: xin chúc mừng bác vì em nó chỉ bị lỗi nhẹ...bây giờ thoải mái thưởng thức rồi bác nhé . @piston: vâng, e xin cám ơn thịnh tình của bác !
Dạ, để rảnh rỗi nghe lại so sánh với CD Marantz 19 xem có hơn ở điểm nào không anh. Em cũng rất vui vì không phải gửi trả. Thiệt tình khi nghe Rõ Rồi nói cái này gắn vào thì bình thường em mừng, vì em thích bộ ruột gan lòng mề em này, nó mới và quá đẹp anh à.
Cám ơn bác. Chắc yên tâm thưởng thức và khi cần có thể bưng bê đi giao lưu, vì em thấy mấy con vít giữ cái bộ cơ khi bắt lại cứng cáp lắm, chứ không dễ bị tuột ra đâu. Chắc trong quá trình vận chuyển tụi nó quăng quật mạnh quá, cộng với thợ ở shop nó veej sinh xong bắt vít không cẩn thận lắm nên mới ra cơ sự.
Với tinh thần vì sự nghiệp chung như thế này, em xin giơ tứ chi ủng hộ. Kính đề nghị Hội đồng và BC phê duyệt gấp gấp.
Hôm nay bận khách khứa chút nên giờ em mới rảnh thưởng thức tí âm nhạc. Cảm nhận của em mới ở mức thế này: em Sansui 917 này êm ái hơn Marantz 19 một chút, bass xuống dày và sâu hơn một chút. Hình như bass của em này xuống sâu nhưng ít bị ù hơn Marantz 19. Cảm nhận của em mới chỉ đến thế. Chắc do level của mình mới chỉ đến vậy. Hôm nào rảnh rỗi em phải cho em Sansui này tham gia giải cắm rút để anh em đánh giá thêm, chứ hiện giờ em chưa đủ trình để đánh giá hết khả năng của em nó. Một vấn đề nữa là phòng nghe của em bị phản xạ âm nhiều nên âm bass dội quá, không tăng volume lớn được. Em sẽ cố gắng đầu tư tiêu âm sớm để nâng cấp chất âm. Em thử một số đĩa thì em nó nhận tốt. Chắc là em nó hoạt động ổn thôi chứ không phải vấn đề gì lớn. Lỗi hôm rồi chắc do sơ xuất của shop
He he, hội QN-QC ai cũng có chức sắc hết, nghe danh là hết hồn luôn à. Bác tieuthieugia có phải là người Quy Nhơn không ? Giờ đang làm việc ở tỉnh thành khác hay sao vậy bác ?
CD Sansui 917XR đã cất cao tiếng hót tại nhà bác Bất Hối đây. Công việc tiếp theo cần làm để cải thiện chất âm là Metro thẳng tiến... :lol: Em chạy vội quá không mang máy hình, bác Bất hối thông cảm, hôm sau em bù!
Còn đây là vài ảnh của CDP Sansui 917 lắp ghép với bộ dàn nhà em (xin lỗi là cái máy hình nhà em bị hư mất cục pin mà hổm giờ chưa mua được, chụp tạm bằng cell phone nên ảnh không được đẹp lắm): Từ trong hộp xốp vận chuyển ra, được bọc nylon khá cẩn thận. Ngoại thất còn ngọt nước lắm. Còn đây là nội thất, linh kiện còn rất mới, tấm đồng chống nhiễu còn vàng chóe và mới cứng. Cận cảnh board mạch của em nó. Còn đây là lúc em nó đang cất tiếng.
Kỹ sư trưởng RÕ RỒI xuất hiện trên giang hồ lại rồi ,vụ án NEC 903 sao không thấy hồi âm , mang hàng độc cất trong quý phủ ,định chơi chiêu gì đây ? NEC 903 thách đấu cd SANSUI 917 TRUONGBATHOI không thì bảo , nghe giang hồ đồn NEC 903 bị em SANSUI chế ngự trên sân đấu ,nhưng Thần Tăng không tin , bởi vì chưa chứng kiến .. NEC 903 không vừa đâu , khi nào thi đấu , nhớ alo Thần Tăng đến dự nghe nhé Thí chủ KỸ SƯ RÕ RÔI ! khi nào mang em NEC 903 ra đấu trường, phải thông báo trước ,để anh em sắp xếp chuẩn bị cho chu đáo, đón đưa em nó đến sàn diễn ok luôn !
Chiều CN, rãnh rỗi tôi sắp xếp lại mấy đĩa CD, R2R tape là LP, chợt thấy album đôi tôi có được cách đây vài năm: Lúc thấy CD này với tên Whitney Houston ở đầu list 2 thì tôi không ngần ngừ, không chần chừ là phải có! Whitney Houston là giọng ca tôi yêu thích đã 30 năm nay. Trong số những nữ ca sĩ nổi tiếng như Carpenters, Anne Murray, Suzy Quattro, Barbra Streisand… thì Whitney là người tôi yêu thích nhất. Nhớ lại, khoảng năm 1985, 1986 lần đầu tiên nghe bài Saving All My Love For You của một cô ca sĩ trẻ da đen trong một cuốn cassette carnet của Thái Lan, tôi đã say sưa đến choáng vì không thể ngờ được một cô ca sĩ trẻ, chưa có tên tuổi lại có một giọng ca tuyệt vời như thế! Và đó là bài đầu tay của cô nàng! Tôi nghĩ rằng một giọng ca như thế không thể không nổi tiếng trong tương lai. Và rồi chỉ vài năm sau, Whitney nổi như cồn. Tôi còn cố sức đi ghi những hifi video tape music từ laser dísc những chương trình có cô nàng, lúc đó vô cùng đắt, trong đó có cả bài A Moment In Time mà Whitney bay sang Vùng Vịnh hát cho binh sĩ Mỹ tại đó (cuộc chiến Iraq-Kuqeit 1991-1992), và đó cũng là một bài rất hay. Rất, rất nhiều bài sau này của Whitney được nhiều người biết đến, trong số đó hết sức nổi tiếng là bài I Will Always Love You trong album này. Trong CDs này còn có nhiều giọng ca nổi tiếng khác: Celine Dion, Linda Ronstadt, Norah Jones, và cả giọng ca mà loài dơi có thể thưởng thức: Mariah Carey, và cô nàng trong cuộc thi Got Talent năm nào: Susan Boyle! Hôm nay, vài năm sau khi cô nàng ra đi - một cái chết hết sức đột ngột làm tôi khá buồn lúc đó - tôi nghe lại giọng hát của Whitney. Lòng vẫn cảm thấy xúc động vì tiếng hát, giọng ca của cô nàng! Tưởng rằng sau mấy mươi năm, tình cảm và sự nhạy cảm đã khô cứng, nhưng hóa ra âm nhạc không bao giờ là già, xúc cảm âm nhạc không bao giờ mất đi nếu là xúc cảm âm nhạc thật sự, không gắng gượng! Và tôi một lần nữa nhận ra rằng, bài hát của cô nàng mà tôi thích nhất vẫn là Saving All My Love For You, như đã yêu thích khi lần đầu nghe cô nàng 30 năm trước! Bản Whitney hát lần đầu năm 1985 cúa Arista trên youtube https://www.youtube.com/watch?v=ewxmv2tyeRs Brgds.
Bang Chủ lâu lâu lại tung hàng độc làm anh em thèm rồi. Cái đĩa này toàn là những giọng ca nữ em mê tít. Chỉ cần nghe tên Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Toni Braxton, LeAnn Rimes là thấy nhiệt huyết máu lửa rồi. Những giọng ca với chất giọng cực khỏe và vẫn ngọt ngào truyền cảm. Đối với Whitney Houston em thích bài I will always love you và A moment in time hơn, khoẻ khoắn mà vẫn điêu luyện. Em thấy hình như tố chất của những giọng ca da màu là khả năng luyến láy của họ quá điêu luyện. Những lúc họ rung môi, tạo những cung đoạn luyến láy mình cảm thấy rất tự nhiên mà ngọt ngào (không như mợ Thanh Lam và Mỹ Linh nhà ta). Hôm nào em xin đăng ký 1 buổi đến xem bộ sưu tập đĩa của Bang Chủ (nếu mượn được vài cái để burn làm của hồi môn nữa thì càng sướng ).
He he. Set-up lại phòng ốc xong rồi thì chú hãy chuyển sang enjoy listening to music! Lúc đó chú thấy thích thì anh sẽ burn album này cho chú! Hôm nào thuận tiện thì anh sẽ mời chú đến Hang Sói của anh chơi! Thế nhé. THANKS A LOT!
Ladies First .ka. ka..., riêng tên của Album thôi là đã thấy hay lắm rồi , chưa kể review đầu tay (trên QN-AC nếu em không nhầm) đầy tình cảm mà BC danh cho ca sỹ này. nên: - Like mạnh, like dùm luôn cô ấy cho BC (nếu còn sống chắc cô ấy sẽ like thôi, em tin thế); - Càng sớm, càng muộn mang lốc phono đến BC "gạch" em một phát để nghe 30/4. hi .hi. - Đề nghị BC tranh thủ xắp xếp thời gian tiếp tục review,... em lỡ mua nhiều phono trắng lém...
Cung hỷ sự chia sẻ của anh Sói, em gửi tặng anh và các anh tấm hình Vốn liếng em có nhiêu đây, thôi thì có gì tặng đấy, mong các anh không chê Tấm này tặng anh Sói Tấm này tặng riêng cho LR Tấm này tặng các bác khác..
Đầu tư dần dần, trước mắt là tấm thảm. Tấm thảm này kích thước khá lớn và gần vừa với chiều ngang phòng em luôn: 2.3 x 3.2 mét Vừa với bề ngang phòng em luôn. Đây là khán giả nhí tranh thủ tham gia đánh giá sản phẩm.