Ơn giời, cậu đây rồi :lol: @ amply Fisher được nhiều người gọi là "huyền thoại" lắm, nhưng nhận xét rõ như Thần tăng đã nêu ở trên thì tại hạ nghĩ là đúng, he he nếu có cái nút "like" tại hạ xin bấm cho Thần tăng 1,5 phát (hổng bấm được số chẵn do bữa giờ Thần tăng trốn lâu quá) :lol:
Cảm ơn chú piston có một bài review chi tiết và cặn kẽ . Riêng về việc so sánh giữa Fisher tube monoblock và SS Accuphase A-560, thì bản thân mình chưa đối chứng trực tiếp nên không thể nói nhiều được. Tuy nhiên, đặc thù của tube và SS là rất khác nhau, nên A-560 chắc chắn sẽ kiểm soát dải trầm sẽ tốt hơn và âm thanh trong trẻo, chi tiết hơn Fisher tube monoblock! Lâu rồi QN-AC mới có lại một bài review. Đề nghị chú tiếp tục phát huy. Thanks again!
Nghe thông tin có người post PM lên QN-AC, định vào xem sao thì không còn nữa! He he. Nhanh thật đấy :lol: Rẻ thật! Nhưng hết cách rồi, phải bán đi với giá đấy thôi! :lol: Brgds.
Dòng này dzin chắc cũng quanh quẩn giá đấy hoặc hớ lắm cũng chớm chớm 20tr thôi. Hơn nữa hết hay. :lol: , Phát biểu thế chắc chỉ vài người ...cười em thôi ấy nhẩy!
Shop Vũng Tàu Audio có cái CD Marantz 16F đẹp phết. Hội QNAC có anh nào nhã hứng với em nó không nè: viewtopic.php?f=35&t=5946&start=75 Ruột gan lòng mề và mặt tiền còn khá đẹp. Có điều giá có vẻ hơi cứng (hết hay trong tầm giá )
Toàn hàng ngon, bác nào còn đang kiếm loa thì nên nghiên cứu ! http://vnav.vn/forum/buysell/single_ad.php?ad_id=27049
3 cặp Kenwood LS-G5000 / Onkyo Monitor 2001 / Diatone Ds-2000 này nếu nguyên bản thì đáng sưu tầm, giá bán khá tốt.
Với tai trâu mắt thầy bói của em thì có vào cũng như không à anh ơi. Mà em gõ phím cũng có sơ sơ thông tin 3 cặp này rồi! Diatone ở QN nhiều rồi, không quan tâm nữa.
Diatone này là DS-2000 mà, chưa có ai có và cũng đáng tiền lắm đó. Có điều còn zin không thôi. Giá thì thấy ngon cơm đó, quan trọng là tình trạng loa thế nào. Bác chủ bán loa để khơi khơi không có tấm hình nào, nếu ở SG đến xem thì được; ở xa thấy hơi ớn ớn.
Tưởng đơn giản hóa ra cũng không đơn giản chút nào, các bác đọc chơi...."Băng Cassette? Nó 50 tuổi rồi đấy": :roll: http://shortlink.vn/icay3d9pmc/v/ban-co ... i-day.html
Cậu 30 tuổi viết về một nàng 50 tuổi cũng được nhưng chắc không hay bằng các bác U50 nhà mình đâu bác.
Chao cac anh em AC qui nhon. Hom nay mao muoi viet vai cam nhan ve cd old style love songs. Vang cung kha lau roi, minh moi duoc nghe nhung bai hat, nhung giai dieu cua thap nien 70. Khi nhung giai dieu quen thuoc cat len, cam giac nhu duoc tro ve thoi trai tre. Nho nhung chieu lang thang tren pho, ngoi cafe, nghe said movies, roi sealed with a kiss, that nhe nhang, sau lang. Hoa am phoi khi don gian, khong on ao. Dung nhu tinh chat cua no. Cam on ban cua toi. Bác làm ơn gõ tiếng Việt có dấu giùm. Cảm ơn bác. ThanhChi
Chúc mừng bác đã "xuất đầu lộ diện", hành hiệp giang hồ! Và cũng cảm ơn bác đã có những dòng review nhẹ nhàng về những bài nhạc đầy kỷ niệm một thời! Tất cả những ai lớn lên trong thời kỳ ấy không thể không biết và không xúc động khi nghe lại những bài nhạc ấy bây giờ...với một chất lượng âm thanh mà ngày đó có mơ cũng không thể có được! Có được những người cùng chia sẻ với mình những bài nhạc yêu thích thì không còn gih vui hơn Nice Weekend!
Trước nhất cảm ơn bác Sói đã tuyển chọn 2CD này. Lúc đó (nhũng năm 70-80) em có nghe một ít bài, còn nhiều bài chưa được nghe vì chưa có điều kiện hoặc có nghe cũng chưa biết cảm nhận, nhưng nay cứ nghe nói nhạc thập niên 70-80 thì thích, thích vì tìm lại để nghe lại và rồi từ từ cảm nhận lại, có khi có bài hay có bài không hay (theo mình nghĩ)...Nhưng có điều là mong bác Sói tiếp tục tuyển chọn những bài hát hay thập niên 70-80, có bao nhiêu em đăng ký hết.
Những ca khúc của thập niên 70 nghe phần hòa âm cũng như tiết tấu và giai điệu mộc mạc, chân phương mà vẫn dễ đi vào lòng; mặc dù thiết bị hòa âm, thu âm của thời đó có thể không hiện đại và hay như bây giờ. Em sưu tầm được cặp CD đôi, tiếc là không phải đĩa gốc mà chỉ có file wav tuy nhiên em đã nghe và chất lượng âm thanh khá tốt. Đây cũng là những bài em yêu thích của thập niên 70-80 (có 1 vài bài của 90s). Mỗi lần nghe lại, em vẫn có cảm giác như quay lại thời còn ngày ngày cắp tập lên lớp, rảnh rỗi lại đạp xe đạp đi phố ...
Album đôi này của chú có những bài hay. Tuy nhiên đây là những album tổng hợp lại nên có nhiều bài ở các thời kỳ khác nhau. Trong đó, điển hình 3 bài Whitney Houston, Celine Dion và Mariah Carey hát đều là đầu thập niên 90s. Do vậy giai điệu của các bài trong album cũng rất khác nhau, chẳng hạn More Than I Can Say, Sealed With a Kiss so với Hotel California, chưa kể đến 3 bài của thập niên 90s nói trên. Điểm đáng nói là album của anh Ba làm lại là chất lượng không ổn định, nếu album này của chú truongbathoi mà tốt thì là rất may mắn. Trong những bài của Rod Stewart thì bài Sailing là bài mình thích nhất thời còn sinh viên, tuy nhiên các bản ghi âm của bài này âm thanh không được hay, đến lúc này vẫn chưa kiếm được âm thanh vừa ý. Không rõ bài ấy trong album này thì thế nào? Bài Casablanca trong CD1 này là một bài cực kỳ đình đám đầu thập niên 80s. Cũng như Careless Whisper (George Michael/ Wham) và Hotel California (The Eagles), bài này phát liên tục trên các đài phát thanh nước ngoài lúc đó. Cứ mở radio lên, đúng lúc có chương trình ca nhạc là thế nào cũng có một trong 3 bài này. Điểm thú vị là bài Cassablanca này do Bertie Higgins hát không phải nhạc của bộ phim Cassablanca lừng danh đoạt Oscar 1949, mà nhạc của bộ film này chính là bài As Tears Go By trong album Old Style Love Songs - When We Were Young 70s và 80s em sưu tập vừa rồi. Một đặc điểm nữa của CD China là thường có nhiều lỗi chính tả: tên bài hát số 4, tên ca sĩ bài 5 của CD1, và tên bài hát số 2 trong CD2. Tuy nhiên, có cơ hội để nghe lại những bài hát nổi tiếng và đã say mê một thời thì quả là rất thú vị, và để tận hưởng cảm giác đó trọn vẹn thì hãy tạm quên đi những điểm khiếm khuyết nhỏ đó! Happy Listening!
Báo cáo các bác, ở đâu gửi nhầm cho em 2 cái nầy không biết là cái gì, các bác kiểm tra lại xem có bác nào ....bị mất không he...!!! :roll:
Nhìn mạch và 2 con chip TDA1547 giống board mạch của CD Marantz 15 quá xá, không biết em đoán đúng không vậy. Bác Chiến giỡn vui quá, mua hàng thì thông báo cho anh em biết để mọi người thẩm âm cho vui, anh cứ úp mở vậy nóng hết cả người à nhen.