Con 15 hình như không thấy được con 1547 đâu bác. ....giống vậy thì mua chi con 15 cho nhiều tiền bác.
Em nghĩ vấn đề là tìm lại nhạc cũ phải có hòa âm, người hát, phong cách hát...và mọi thứ phải của thời đó mới có sức phê như ngày xưa được. Ngoài quán bán nhiều cặp CD gọi là old love song nhưng nghe chán, có lẽ CD chất lượng không tốt tuyển cũng lung tung hoặc hòa âm, người hát khác hồi xưa nhỏ hay sao đấy-em không rành lắm. Nên em nghĩ BC có nhiều nguồn và kinh nghiệm tuyển ...em ăn theo rồi tuyển lại là OK nhất. :lol:
Em nghĩ chắc mạch của nó phải có sự khác biệt nên tiền nó mới chênh nhau xa vậy. Cũng là 2 con chip giải mã đấy nhưng còn các linh kiện liên quan nữa, nhìn board mạch chi chít linh kiện thế kia mà. Tuy nhiên em thấy con CD 16 này cũng phê như con tê tê rồi.
Nói cho vui vậy, chứ con CD 16 này từ Vũng tàu chạy về nhà em, em thích cái mã đẹp trai của nó lâu rồi. Tiền thì ngang ngửa con XA7ES nên em nghe thấy nó cũng như nhau, bass có vẻ hơi ấm hơn tí thôi. Bộ dàn em chắc con CD-15 hay CD-7 gì nữa cũng cỡ vậy thôi. @Bác nào rảnh thứ 7, CN em mời tới nghe giùm thử nó ra sao...hehe!
Bộ mã của em này đẹp giai quá, cả ruột gan lòng mề còn mới tinh. Theo cảm tính của riêng em thì em vẫn kết em Marantz 16 này hơn Sony XA7 đó bác, chắc thích cái thứ đẹp mã Thứ 7 này em sẽ thu xếp sang bác Chiến thẩm âm xem CD 16 trình diễn thuyết phục giám khảo thế nào.
Dạ chào các bác, mấy nay em mới vào lại chúc mừng các bác có thêm đồ chơi mới cho em gửi tấm hoa Mua, các bác thẩm âm xong thì thẩm hình để MUA cho có khí thế
Bán hết lens cine qua FF hả thiếu gia? Giá tốt cho đồng hương đê, các bác nhanh chân.https://www.nhattao.com/threads/em-ban- ... l.4036159/
em rao 9 cái, cụ RR mua hết 9 cái thì em còn phơm để em đóng gói còn mua 10 cái thì em sẽ mượn thêm 1 cái để bán cho đủ chục tròn
Báo cáo bác BANG CHỦ và các Thành Viên, sau vài ngày vắng mặt luyện audio hôm nay đã tham gia chia sẻ cùng anh em ! Sau 1h test hệ thống của bác Xuân Quang ,tình hình cắm rút diễn ra như sau ; Accuphase e560 & Marantz cd 7 trình diễn tốt ,và làm chủ hoàn toàn trên sân khấu cùng cụ TANNOY MEMORY ! Em marantz hòa vào cùng accuphase từ cách nhìn ,cho đến thiết kế kỹ thuật góp phần làm nên không gian mới từ những ánh đèn lung linh huyền ảo đầy thơ mộng, làm cho người nghe đang chờ đợi mộng mơ, sau nhiều ngày thầm lặng trong căn phòng tưởng chừng như con tim hòa vào giấc mơ ca khúc, và ai đã và đang yêu audio đều tìm đến ...! Em marantz cd7 đã hoàn toàn chinh phục người nghe từ những tình khúc Ca Sĩ ,Nghệ Sĩ trình diễn cho đến tiếng đàn piano hòa vào guitar,và sự tĩnh lặng của violin đã làm nên một tên tuổi THỰC THỤ CỦA MARANTZ ! Cụ thể chi tiết như sau ; mid dày độ động rất tốt , sân khấu rộng mở từ những tiếng động nhỏ nhất tưởng chừng như đã mất đi , nhưng đây hoàn toàn ngược lại ,mang đến sự tinh tế thỏa mãn trong đời sống audio cho mọi người ! Những tiếng đàn piano rung động trong không khí tĩnh lặng, làm cho người nghe đang xem buổi hòa nhạc trong tư tưởng trên sân khấu của tâm hồn ! Sự tĩnh lặng mid đã tạo ra nền âm sắc tinh khiết cho treble mịn màng không chói gắt .. BASS ; sâu lắng khi cần uy lực ,khi mềm mại nhẹ nhàn tạo ra không gian đầy nhạc tính . Đây là bài bình luận theo nhận định chủ quan ,theo khả năng hiểu biết hữu hạn mong các anh em bổ sung nhiều, chia sẻ đam mê xin cảm ơn !
Cảm ơn chú piston về bài review. Phải thừa nhận rằng, như cách anh em thường nói, chú "đã quay lại và lơi hại hơn xưa" Cách thức và ngôn từ review của chú hiện rất tốt, mạch lạc và thể hiện sự cảm nhận của bản thân. Hy vọng piston tiếp tục có những buổi đi nghe và những bài review để anh em tham khảo. Đang đợi review của chú so sánh giữa CD-16F và Sony XA7ES Thanks & Happy Listening!
Cùng các bác trong QN-AC: Chiều mai (thứ 7), 3 giờ bác nào rảnh và thích em mời tới nhà em nghe thử những thứ nhà em có. Em xin rì viu chút xíu: CDP em có : Sony XA7ES, Mr CD-16 (mới mua của bác VT, cái nầy mua theo phong trào Mr của ae), Tascam ghi đĩa China (mua 2 chai để ghi Caset và những thứ linh tinh khác ra CD); Amp Accuphase 303X - con nầy là hay nhất của em từ trước đến nay; Loa JBL 4311B, loa nầy cũng hay nhất từ trước đến nay nên chưa có ý định thay đổi 2 em nầy ah. (Có lần em ôm nó đến nhà bác pthien đánh với con JBL S5500, em thấy cũng 9/10 so con 530 của bác ấy đánh với 5500 - các bác cứ hỏi bác pthien xem). Vài ngày nay em nghe thử (chỉ mở nhỏ thì nghe cả buổi không mệt, nhưng mở lớn chút thì nghe vài bài CD là mệt lắm - nên các bác có đến nghe em cũng chỉ mở nhỏ, các bác thông cảm) em thấy nó như nhau cả, có khi nghe Tescam có vẻ "đã cái tai heo của em" hơn đấy. Hiện nay em thấy nghe Caset là thoải mái nhất, em có ý định đang gôm băng cũ, đầu cũ để sang năm về hưu em casset hóa các CD mình thích để nghe. Cái caset thích nhất là có Rờ-vợt ( nhiều bác chê) nhưng sướng cái là bỏ cuộn băng nghe luôn hai mặt khỏi mất công trở băng, em có cái Akai 66RC thích lắm. Nhưng mệt cái là khó kiếm cái caset ngon lành, nên nghe thỉnh thoảng lại nhìn xem nó có chạy êm xuôi không hay chứ không thì nghe tiếng hát nhưng băng thì ...quấn một đống vào trục.! Các bác cứ nghe thử và phán thoải mái. :lol: