Ôi tuyệt vời, nghe bác RR nói con "Z...." nầy đã về tay bác cách đây mười mấy năm...sau đó nó đi biệt tăm nay bỗng dưng lại quay về thăm bác, rồi lại về nhà.......em.
Ôi, em Teac Z-5000 sao em đến nhà bác Chiến vài lần lại chưa được diện kiến dung nhan ta? Bác Chiến ôm khá nhiều hàng thuộc dạng độc dược. Dịp khác đên nhà anh phải thử đủ các món độc dược này .
Chào các bác, con Z5000 nầy về có cái "thùng xốp" nhưng bị mất cái manual. Em đốt đèn hình tìm mỏi chỉ có của Z7000 như nầy thôi, bác nào có cái manual của con Z5000 cho em xin bản copy. Cảm ơn các bác nhiều.
Không chộp thì không có chứ sao, ông này hỏi lạ! Sướng phải có hội có hè mới vui, ai đời sướng một mình bao giờ? :lol: Ví như cụ mua Yamaha về, có người đồng cảm, cùng tung cùng hứng có phải vui biết chừng nào không! :lol:
Đẹp chi mà đẹp dữ vậy trời !!! Giá đó bên Nhật, về Việt Nam cộng phí vận chuyển và thuế nhập khẩu chắc phải gấp đôi quá. Nhưng mà kể ra nếu mua được về Việt Nam cặp này thì chơi cũng đáng tiền lắm. Chỉ sợ nhất là quăng lên tàu biển hay máy bay về tới Việt nam nó vỡ mất cái loa mid hay loa treble thì ốm đòn. À, mà muốn nhập hàng cũ thì nay Hải quan có cho không vậy bác ? Hay phải nhờ đầu nậu nhập chui mới được nhỉ?
Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng, Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng, Làm sao em nói cho hết những tâm tình, Ước mơ khiêm nhường ... hết thích "Sô ly" rồi :mrgreen:
Em có tin vui: 2 ngày cuối tuần đi tập huấn trọn vẹn. :roll: :roll: :roll: Hủy dự ớn phân tần![/quote] Chúc mừng bác...đỡ khổ! :lol: :lol: