Chờ mãi, tia mãi, và phục kích mãi, cuối cùng em cũng chộp được em này! Mỗi người một gout, một mắt nhìn, nhưng với LW thì em này là tài-sắc vẹn toàn! Em nó có tới 39 Jewels và Gold cap 260mcr :shock: Close-up Left side Right side Quá ư là vui! Một kỳ SN may mắn và khó quên! Brgds.
Cảm ơn chú! Sáng mai tranh thủ đón bình minh với chú NM rồi về sớm cafe với anh và anh em nhé! Brgds.
Đúng là cái thời những năm 1960 Sansui chế cái headfone như ngày nay người ta chế cái ...tên lửa! :lol:
Thường thường người ta hay nói Chúc mừng sinh nhật lần thứ..., BC không có lần thứ bao nhiêu làm sao biết để chúc mừng hè.
Quá đẹp! Cái này cũng quá đẹp cho ai đang quan tâm :mrgreen: Hôm bữa chỉ hẹn dìa đi tắm biển thôi mờ! :mrgreen:
_a19a2b996b_c.jpg[/img] 3- Và một trong những loại nhạc LW say mê: https://farm1 [img]https://farm1.staticflickr.com/549/18291417304_30080c02ae_c.jpg Brgds.[/quote] Chào BC, chào tất cả anh em của Qui Nhơn AC. Nhân dịp BC post cặp CD Jazz at the pawn shop. Em có vài cảm nhận muốn dược chia sẻ với anh em. Trước tiên, em Xin cám ơn Bác Sói về xuất phẩm từ hang sói, mà Bác dã ưu ái dành tặng. Cũng như những buổi trình diển live, thì jazz at the pawn shop cũng không ngoại lệ Mở đầu là tiếng rì rầm của khán giả, một vài nốt Nhạc rời rạc cất lên, và rồi không lâu, mọi người cũng ổn định chổ ngồi. Nhạc công băt đầu chơi một thứ âm nhạc đầy ngẫu hứng tiếng sacxo cất lên thật truyền cảm, nhưng khi xuống những nốt trầm thì thật ma mị, tiếng piano mượt mà đầy quyến rủ, tiếng bộ gõ lốc cốc, leng keng cảm xúc đến nao lòng. Tất cả tạo nên một thứ âm nhạc tuyệt vời, đậm chất jazz, đột nhiên, có tiếng của thứ gì dó rơi xuống, vô tình đã tạo nên một nốt nhạc bất ngờ đầy thú vị. Đắm chìm trong âm nhạc, cảm giác như đang ở đó, phía trước có vài người, trước nửa là những nhạc công, thật gần cứ như thể chạm được vậy. Với jazz at the pawn shop, khoảng cách từng nhạc cụ thật rỏ ràng, có trước có sau, tầng tầng, lớp lớp, thâmi chí tiếng vỗ tay cũng thể hiên rất rõ, trái, phải, trong, ngoài. Jazz at the pawn shop là sự kết hợp tuyệt vời, bởi những nhac công tài hoa, và người kỹ sư âm thanh tài năng [ phải nói là Phù Thuỷ âm thanh mới xứng dáng]. Đã tạo nên một tuyệt phẩm để đời.
Chào các bác, Cảm ơn các bác đã cùng cf sáng nay Dù thời gian cũng hơi ngắn ngủi nhưng cũng đầy thú vị khi gặp lại mọi người Báo cáo: em đang ở nhà tại SG Chúc các bác vui vẻ đêm cuối tuần TTG
Bác ơi ! Chiến lược phòng thủ cho đôi tai khổ lắm bác ạ . Nếu cứ thẹo đụng hàng thì phải cần suy nghĩ lại 1 thương hiệu khác vậy tùy gia chủ ...cái gì thích là số 1 cứ thế mà làm ... em nhớ không nhằm bác là tiền bối marantz cơ mà :?: Em có giải pháp trải nghiệm cho bác , thay vì mình trải nghiệm marantz 16 rồi thì chuyển đổi cho chú Nemoqn , và bác nâng cấp em SONY S1 hoăc ESOTERIC 1 SE OK .
Cảm ơn Piston bài rì viu. Kế hoạch tiếp theo là các opamp trong CD, em không phải một DIYer nhưng em thích cái cách làm cho các thiết bị trở nên khác thường. Còn dây đang dùng có chữ Audio Speaker cable đàng hoàng, sao gọi là dây điện được. Kimber thì đồ giả đầy trời, ngay cả Hifido cũng chưa chắc ăn thì có giải phâp thay thế không? Mình mua trúng đồ thật sau này chắc gì bán được.
Cảm ơn bác đã review và nói lên cảm xúc của mình với album này, những cảm xúc mà em hay những người say mê jazz có thể đều có, nhưng không hẳn có thể nói lên được như bác đã nói! Với em, album này quả thật xứng đáng với danh hiệu thu âm live hay nhât thế kỷ mà audiophile thế giới đã trao tặng! Enjoy yourself with music!
Hai giải pháp chú đưa ra thì không có gì bàn cải. Nhưng theo như chú nhận xét (phần bôi đỏ) thì đó chính là cái cần thay gấp, thay đầu tiên! He he. Với tiếng "kêu la ầm ĩ" như thế thì làm sao chú, hay bất cứ ai khác, có thể enjoy music, và nhất là làm sao có thể thẩm âm hệ thống của chú Nemoqn được? :wink: Thanks for your review! Brgds.
Xin cảm ơn tieuthieugia đã đem theo mưa từ Sài Gòn về tưới mát cho dân quê! Tieuthieugia rời quê hai hôm rồi mà bầu trời vẫn còn u ám, chưa thấy ánh mặt trời . Ôi, đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" :mrgreen:
"Chiên gia" xúi người khác sắm đồ mới đây rồi :lol: Ơ hơ, vậy là bác piston bị TTK chơi khăm rồi, cho nghe nhạc với quạt "tàu hỏa" :lol: . Bữa trước em tới nghe thử thì đã có quạt mới chạy êm êm rồi
Ngay cả dây BC mà thần tăng còn pm cho em là dây Tàu khựa, cơ sở đâu mà mua dây thật đây??? Cảm ơn thần tăng, Thần tăng đi nghe nhiều, tích lũy nhiều, cũng đã đến lúc tái cơ cấu hệ thống của mình để đón anh em về học hỏi nữa chứ. Toàn lấy của người này bổ sung qua cho người khác mà không thấy bổ sung cho cặp loa của Thần tăng gì cả, đừng nói với cặp loa đó Thần tăng thấy Ok là được nghen, Thần tăng nên ghi nhận ý kiến đóng góp của mọi người thì góp ý cho người khác mới hiệu quả được chứ! :lol:
Lâu lâu anh mới post bài, nhưng cảm nhận về nhạc jazz của anh làm em thấy nôn nao. Em đã thấy CD này vài lần nhưng chưa được nghe và không biết nó cho cảm giác âm thanh đầy ma lực như vậy. Chắc hôm nào em sẽ làm phiền Bang chủ clone giùm em một bộ để cảm nhận từ từ. Nội lực của em cảm nhận jazz chưa được nhiều nhưng với CD đầy cảm hứng thế này thì chắc nội công mình cũng sẽ tăng lên.
Chào chú thanhchi! Audio cũng như các lĩnh vực khác, bao la mênh mông, nên đôi khi cũng khó xác định mình đang ở đâu chú ơi! :lol: Lâu nay người QN phương xa có về QN không vậy? Nếu có về thì chú cho anh em QN-AC hội kiến với nhé! Brgds.
Điều này cũng dễ hiểu và có thể thông cảm cho chú piston vì những lý do sau: + Có thể chú ấy chưa nhìn thấy sản phẩm xịn và có thể cả sản phẩm fake, và nếu có thì cũng chưa có cơ hội đối chứng! + Bị bao vây bởi đầy rẫy sản phẩm của Khựa trong mọi lĩnh vực cuộc sống! + Nghe rất nhiều anh em nói về sản phẩm fake của Khựa làm giả sản phẩm này, mù mịt không biết đâu mà lần! Do vậy, trong việc chơi audio thì việc tìm hiểu thông tin, xây dựng kiến thức cho bản thân là điều rất cần thiết. Trước hết là tránh bị "sập bẫy" và phải trả học phí đắt. Thứ hai là tránh trường hợp nóng vội "phán" mà không có cơ sở, đôi khi chỉ đơn thuần vì sự thể hiện bản thân! Happy Listening!