---------------- GỬI BÁC BANG CHỦ --------------------- Vậy AC -QN hiện nay đã có 3 em cd 7 động vật quý hiếm 1 - BANG CHỦ 1em C7 2 xuân Quang 2 em cd7 + 1em 11s3 3- Dũng Thảo 1 em sa7 s1 + 1em sa1 4- Văn Thành 1 em cd15 5- Lê văn Chiến 1 em 16 6- Phúc tannoy 1 em 95 Vậy trong 6 tháng đầu năm PISTON đã tập họp tín đồ MARANTZ về cho BANG CHỦ .
Chuyển nhượng với tinh thần giao lưu là chính , nếu bác nào có nhu cầu , không cần biết anh là ai ,không cần biết anh từ đâu , ai yêu là giao hàng tận nhà .
Luận công thì Thần tăng chỉ mới tìm ra ẩn sĩ chứ chưa thuyết phục được ẩn sĩ ra cho các anh em diện kiến. Cần xem xét lại công trạng!
cuối tháng từ 24-30 em công tác Quy Nhơn, các bác audio Quy Nhơn cho em đến nghe ké chút, chứ cả tuần nghiền lắm. số cuả em 0904966672. Cám ơn các bác
Thông báo!(V/v kỷ niệm mốc 200 trang)Thay mặt BC, em xin thông báo mời tất cả thành viên QNAC cùng các bác QNCitizen, XTQN, bác An Hà Nội, bác KiệtPro, bác Biên An Nhơn, bác Xuân Quang baby, bác Tieuthieugia An Nhơn...(Có thể còn thiếu sót, các bác bổ sung giúp em) chiều chủ nhật 5h30 chúng ta gặp nhau tại Thủy Tiên để đánh dấu cột mốc 200 trang của QNAC đồng thời tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ nâng cấp thiết bị 6 tháng cuối năm 2015. Trân trọng!
Shop quen, loa đẹp :mrgreen: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=80521&p=2310345#p2310345 :lol:
Shop này lâu lâu lại có đồ ngon. Cơ mà phải xem người thật việc thật chứ nhìn hình khó nói quá, nhất là cặp "nhũ" của em nó.
Đã lâu rồi, mình chưa có khoảnh khắc ngọt ngào nghe những tình khúc của nhạc sĩ Từ Công Phung được ca sĩ Tuấn Ngọc thể hiện ,từ giai điêu cho đến ca từ ,làm cho người nghe sống lại những ngày thơ âu trong tình yêu của tuổi trưởng thành và ký ức ấy đã nuôi dưỡng theo cùng năm tháng mãi mãi tuổi đã qua ! Những giai điệu yêu, và được yêu ,khơi dậy những nổi nhớ , những đêm chờ đợi của nụ hôn đầu đời trong từng nốt nhạc như đánh thức gửi lời thương nhớ cho mõi ái đó đã qua yêu và được yêu ! Khoảnh khắc ngày ấy và bây giờ thoáng qua mỗi ai đó đã đánh dấu trong ký ức, thời gian cứ trôi qua ,nhưng tình yêu, bóng dáng trong quá khứ nhắc nhớ cho ai đó một điều rằng tình yêu là những mong đợi cho nhân loại .
Tuấn Ngọc có nhiều fan, mình cũng là 1 trong số đông đó. Giọng ca khỏe khoắn, mỗi đoạn lên cao vẫn giữ được cung bậc tiết tấu và vẫn giàu cảm xúc. Không như một số ca sĩ sau này lạm dụng kỹ thuật thanh nhạc, dẫn đến vẫn giữ được cao độ tốt nhưng bài hát trở nên khô khan. Một số khác như mợ Đàm thì còn gào thét, gầm rú, cắt tóc móc mắt có lẽ câu like từ khán giả teen. Quang Dũng cũng có xu hướng theo trường phái Tuấn Ngọc nhưng nội lực kém hơn mấy bậc.