hê hê, mấy chuyện nhất thời đó anh biết và thấy nhưng k quan tâm lắm chỉ quan tâm biển êm để có mực ăn thôi. Đời còn nhiều cái để nghĩ hơn Tớ k quan tâm ai đúng sai, thấy cãi nhau mất hòa khí là thấy sai hết rồi.
Em tìm nút để "like" cho TTG mà không thấy Xem mắt nó long lên sòng sọc kìa anh, thịt nó cho rồi :mrgreen: Vụ TTK giao đã chuyển người thực hiện. Kết quả còn trông vào ... thời tiết nữa ...
Tối qua em nghe "Hẹn hò" Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu ......................................................... Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu... Theo thông tin em lọ mọ và còn nhớ thì Phạm Duy sáng tác bài hát này hồi mới hơn 30 tuổi, theo giai điệu ngũ cung. Vốn ngôn từ của ông dùng trong bài hát thực quá sức tưởng tượng của em :shock:. Em được nghe bài hát này cách đây đã gần 20 năm, ấy vậy mà bây giờ nghe lại vẫn thấy cảm xúc như khi nào ... Theo như tác giả mà links của TTK đề cập thì em tự thấy mình là người "vô duyên". Bác levanchien đừng lo, có em làm đồng minh "gồi" :mrgreen: Em lan man tí ......
Biển rất đẹp trong mắt mọi người ,biển sóng to gió lớn, là do người tạo ô nhiễm moi trường , biển giận giữ là do người tạo ra .. biển không hề có tội ....quan trọng cách nhìn về biển ,biển rất rộng bao la dung chứa nhiêu tất cả những sự vật hiên tượng.
Muốn không làm đồng minh, trừ khi đừng nghe nhạc! Chắc lại có cụ càm ràm "thằng tác giả viết bài đó nó...biết cái gì". :lol:
Cảng cá mua nó chít queo à, cái này là mực nhảy, vớt từ trong lồng lên luôn, nhảy đành đạch em ơi https://www.youtube.com/watch?v=8niJXPSbOBM
Không đưa tin đồn, gây thất thiệt. Ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư! :lol: EM mới được ăn mực tươi ngon năm ngoái tại Hải Sỹ quán, tươi ơi là tươi nhưng năm nay giá thì cao ơi là cao! Hik, hết ngon trong tầm giá ròi.
To QN-AC members: Thời gian vừa qua tôi bận nên không thường xuyên vào diễn đàn, nếu có cũng chỉ thoáng qua. Vừa rồi có cuộc tranh luận trong topic QN-AC, ban đầu đơn thuần là tranh luận về kỹ thuật, nhưng sau đó có thành viên không giữ được bình tĩnh nên có những lời lẽ xúc phạm cá nhân Qua việc này tôi cũng mong là anh em rút kinh nghiệm, để có những cuộc tranh luận tốt hơn, không ảnh hưởng đến mối giao hảo và tình cảm lẫn nhau. Tôi cũng mong rằng để luôn có một sân chơi vui vẻ, lành mạnh và bổ ích, tất cả anh em QN-AC chúng ta cần chung tay góp sức để những điều tích cực được phát triển và hạn chế tối đa những điều không tốt, ảnh hưởng đến sân chơi của chúng ta! Thanks to all!
To truongbathoi, Cảm ơn chú truongbathoi về bài cảm xúc âm nhạc đối với album này! Một bài viết dài, thể hiện cảm xúc đến từng bài một, chứng tỏ là chú có sự cảm nhận rất tốt đối với những ca khúc này! Và bản thân tôi cũng rất vui ví đã tặng album này cho chú! Với mình, bài viết không chỉ thể hiện cảm xúc của chu truongbathoi, mà còn cho thấy nỗ lực của chú ấy muốn đem lại một sắc diện mới, sắc diện đích thực của nơi chia sẻ đam mê audio và âm nhạc, không phải là đơn thuần chỉ là nơi spam để xả stress, hay chọc ghẹo nhau để vui! :mrgreen: Một lẫn nữa cảm ơn chú truongbathoi! Hy vọng chú và và các anh em khác tiếp tục có những bài viết có giá trị như thế này. Brgds.
Ha ha. Việc gì phải bầu bán cho mất công sức, thời gian và giấy mực hở chú? Thuở ban đầu, anh lập ra topic này, quy tập anh em có cùng đam mê audio để cùng vui chơi, trao đổi. Là người sáng lập, được anh em cho là có kiến thức, năng lực và đủ kinh nghiệm nên anh em muốn anh cầm trịch và dùng cái từ “bang chủ” cho vui với phong trào! Nào phải công ty cổ đông, hay quan chức có quyền lợi, bỗng lộc gì đâu mà bầu bán! Riêng với chức danh TTK của chú sau này thì anh đề xuất và anh em nhất trí. Thế thôi. Anh đảm trách vị trí này cũng đã mấy năm, chẳng qua vì vui với anh en QN-AC, chứ với xã hội thì BC là cái gì? Có khi họ tưởng là ‘cái bang’ đấy chứ! :lol: Thực sự cũng ngắm tìm xem anh em nào có đủ năng lực, kiến thức, có tâm và đủ tầm cầm trịch thì anh sẽ trao lại cái chức "BC" này! He he. Nếu TTK thấy đủ sức thì A sẽ trao ngay, nếu anh em nhất trí! OK? Brgds.
Hehe, trong 36 chiêu của Đả cẩu bổng pháp em chưa tiếp thu được chiêu nào, đảm đương thì lấy cái chi để ra giang hồ anh ơi, nó oánh thì chỉ có kế chạy là thượng sách :lol: . Thôi cứ như vậy, vạn vật luân hồi tự nhiên sẽ có người anh nhìn thấy được rồi truyền lại khẩu quyết với chiêu thức cho người đó, hy vọng không bị thất truyền mà tiếp tục phát huy để uy trấn giang hồ.
Chưa luyện được chiêu Đả cẩu bổng pháp nào nhưng môn "Hàng long thập bát ghẹo" thì TTK đã luyện tới mức đại cao thủ rồi! Chúc mừng, chúc mừng :mrgreen: :lol:
Cụ bê nguyên specs bằng tiếng Anh, rồi nhờ cụ google dịch, cụ google đâu phải dân audio, cũng chẳng phải dân kỹ thuật, nên từ ngữ rất ngây ngô, mà cụ còn đi phân tích và định nghĩa cho mấy từ ngây ngô đó trên cơ sở hiểu biết của cụ, thiệt là chán quá đi :lol: Nếu trong tranh luận, dùng ngôn ngữ '' bôi đỏ'' như thế này khi đang tranh luận ,vậy có xem thường người khác hay không ? Nếu 1 lời chia sẻ theo mẩu như'' bôi xanh'' thế này thì tất cả mọi người kính trọng mình. Bác ơi ! Em nghĩ những bảng dịch này chưa gần nghĩa lắm ,bác có thể xem lại , cd và sacd mỗi cái có những đặc điểm và cảm xúc nghe của từng ngừời khác nhau , mình cảm thấy hay và phù hơp với mình là ok Nếu chú ấy là người tế nhị như lơi'' bôi xanh ''thế này thì không ai dám phê phán ,thậm chí người ta ngưỡng mộ chú ấy là khác . Trong khi tranh luận zorro dùng những lời lẽ khinh thường người khác như thế ,vậy ai là người tạo ra nguyên nhân. vậy những lời lẽ xem thường người khác có gần nghĩa hay không . ai xúc phạm ai trước ?
Hình TTG chụp đẹp quá! Xem hình em chợt nhớ câu: "Khổ hải mang mang, Hồi đầu thị ngạn"Hây da, sao mà khó quá chừng!