Tại vì tại hạ không có xiền để mua đĩa gốc, làm sao dám khẳng định sẽ burn được F1 :? . Còn chất lượng thì TTK hậu kiểm là được mà :wink:
Để em nói lại cho rõ tí nhé. Cái links mà TTK đưa ra là chuẩn SACD, mà em thì chỉ có thể burn cho các bác theo chuẩn CD thôi nhé! :mrgreen: Lại hô tập hợp à :wink:
- Chữ MFSL là gì các bác nhỉ và hình như chủ shop viết thừa một số "0" của giá tiền hè. :roll: - Em có CD mua 400k không biết có gốc chưa, bác nào cần em cop cho, nhưng 8X chứ 1X không có.
Tuần này em đang đưa bà dzợ và mấy nhóc nhà em làm chuyến du lịch Thái Lan nên cuối tuần không họp mặt cùng anh em được. Giữa tuần thấy mọi người có album hay chuyền tay nhau đã quá. Đầu tuần tới em về xin cho em lĩnh giáo với nha. Cái CD của shop giá đăng 4.2 triệu nghe ê răng quá. Chắc em xin anh Chiến cho em 1 CD F1 vậy. Cám ơn mọi người nhiều. P/s: Mạng wifi ở đây đăng nhập phức tạp hơn ở nhà mình nên vào Vnav hơi khó.
... Rồi đây anh sẽ đưa em trở về Về nơi công viên yên vui lặng lẽ Hãy ngồi đây, ghế đá ngày xưa Dưới hàng thông có gió lửng lơ Con chim nào thường hay hót Con bướm nào thường hay bay Về đây với những thương yêu hàng ngày.
Kkkkk, tuần sau lại có cái để rửa tai rùi. Á quên, rửa luôn tai, mũi, họng chứ! :lol:. Bác truongbathoi về mau kẻo lỡ chuyến đò chiều, hehehe
Anh Chiến chơi cái này cho nó analog nè: http://www.premonitionrecords.com/produ ... .php?p=106 Nếu máu anh mua luôn cái máy này: http://www.ebay.com/itm/NAGRA-T-AUDIO-T ... 419988e107 P/s: em đã thâu xong cho anh mấy cuốn R2R 2", bữa nào em gửi về nhé!
- Thì ra thế giới vẫn còn quan tâm đến analog dữ hè. Anh cứ tưởng Teac,Akai để hát nhạc Thanh Thúy, Lệ Thu là nhứt rồi, ai dè Café Blue cũng có R2R. - Nếu có đk em gửi về thì tốt hoặc lúc nào em về QN mang về luôn.
Lại Cafe Blue: FRONT BACK Từ này viết tắt của Mobile Fidelity Sound Lab, tên một công ty sản xuất các sản phẩm audio chất lượng cao. MFSL được xem là mác chất lượng dành cho audiophile (Audiophile Sound Recording), thường dùng cho LP. Riêng CD thì sử dụng label name "Original Master Recording" cho CD, giống như CD của em. Bác xem mặt lưng CD, có website: http://www.mofi.com, cũng là Mobile Fidelity. Brgds.
Em chưa nghe nhiều và chưa sưu tầm Jazz nhưng thấy thực sự nó không quá khó nghe, cảm xúc rất mạnh là đằng khác ví dụ như cái đĩa Boss Tennor của Gene Ammons. Chỉ khó là lúc nghe tâm hồn mình có thực sự tỉnh lặng hay không. Lúc dễ nghe nhất là lúc đã quá no nê với những giai điệu ướt át của POP và cần thay đổi cộng với việc để cho tâm hồn mình được tỉnh lặng. Em mới nhập môn, các bác đừng cười em. Nghe Jazz và cảm nhận hết về Jazz cần phải tiếp xúc những người sành về nó. Em còn phiền các bác nhiều nhiều. Tks
Anh cũng nghe thử CD Jazz at the Pawnshop (bản losssless qua DAC rời). Cảm nhận ban đầu là thể loại jazz như thế này cũng không khó nghe. Nếu quen dần chắc sẽ thích thôi. Cảm giác ban đầu là tiết tấu và hòa âm của nó rất chi tiết và khi cặp loa thể hiện được hết chất của đĩa CD thì tiết tấu của nó cũng rất lôi cuốn. Trước đây có lẽ trình độ của mình còn kém quá, hoặc trúng cái đĩa jazz lúc đó tiết tấu nó nhấp nhổm dữ quá làm mình không cảm nhận được cái hay. Hy vọng tiếp thu một thời gian level sẽ tăng lên . Hôm nào anh sẽ nhờ Bang Chủ burn tặng đĩa này về thưởng thức dần (thích nhờ đỡ ). P/s: về đến Quy nhơn thấy nhẹ người, mệt nhoài vì ngồi trên xe suốt mấy ngày. Về Việt Nam cảm giác nước mình hơn họ được 1 thứ là internet chạy phà phà. Bên đó tốc độ đã chậm, khách sạn lại giới hạn dung lượng làm vào mạng được tí là hết dung lượng. Về nhà vẫn quen và thoải mái nhất.