Sau mấy ngày bận rộn với công việc ở cơ quan và công tác chuẩn bị cho 2 cậu ấm nhà em sang năm học mới, nay em mới rảnh chút thời gian để thưởng thức âm nhạc. Bước đầu nghiên cứu jazz, nhưng như em cảm thấy đĩa “Jazz at the Pawnshop – Vol.1” không quá khó nghe, thậm chí em cảm nhận được tiết tấu rất lôi cuốn của nó. Mở đầu là bài “Limehouse Blues”. Đoạn mở đầu giống như tiếng các nhạc công thử nhạc cụ, vài tiếng trao đổi với nhau. Rồi bản hòa tấu cũng bắt đầu. Tiết tấu kèn với tốc độ vừa phải nhưng cao độ của tiếng kèn và tiếng bass thay đối liên tục và rất bất ngờ. Gần như là đặc trưng của nhạc jazz khi cao độ của âm thanh rất khó đoán (không như nhạc pop và ballad gần như đến đoạn đó là phải lên hay xuống đúng theo tông của hợp âm, ta có thể đoán được). Đến đoạn diễn tấu của nhạc cụ rất lạ mà em chưa hình dung là nhạc cụ gì, nhưng âm thanh giống như bộ gõ là những ống đồng mà âm thanh phát ra như bộ đàn đá của Tây Nguyên vậy. Âm thanh phát ra trong veo và lung linh huyền ảo (như tiếng bộ chuông gió bằng đồng treo trước gió vậy). Đoạn tiếp theo là phần diễn tấu của piano với tiết tấu nhanh và đầy biến ảo, phối với trumpet tạo nên tiết tấu nhanh dồn dập. Rồi 2 nhạc cụ trên lại phối với âm thanh lung linh của bộ gõ và tiếng bass rất nhanh đầy lôi cuốn. Kết bài cũng rất nhanh gọn và sau cùng là tiếng khán giả vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn đầy cảm xúc của các nghệ sĩ. Bài thứ 2 là “I’m confessin’ ” Tiếng kèn và tiếng đàn bass chậm rãi, du dương như đưa khán giả đắm mình vào giai điệu trữ tình của đoạn nhạc. Đoạn diễn tấu của nhạc cụ bộ gõ cũng chậm rãi, âm sắc lung linh kỳ diệu. Mỗi lần kết phần trình diễn của nhạc cụ này và chuyển sang phần diễn tấu của nhạc cụ khác là khán giả lại vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Đoạn diễn tấu của saxo cũng chậm rãi nhưng cũng đầy cảm xúc. Bài thứ 3 là “High life” Tiết tấu lại chuyển nhanh, dồn dập. Tiếng kèn trầm ấm mà tiết tấu vẫn đầy cuốn hút được hỗ trợ bằng tiếng đàn bass giữ nhịp cầm trịch cho bản nhạc tạo nên tổng thể âm thay đầy sống động. Đoạn tiếp theo có thêm tiếng bộ gõ đồng và tiếng trống rồi lại tiếng kèn tạo nên sự phối quyện hài hòa. Bài thứ 4 là “Struttin’ with some barbeque” Tiếng kèn sôi nổi và dồn dập lôi cuốn người nghe vào tiết tấu biến ảo. Đoạn giữa em rất ấn tượng với âm đàn bass biến tấu liên tục và tiết tấu cực nhanh. Ngón đàn của anh chơi bass này đạt ở trình độ siêu đẳng vì để trình diễn âm bass nhanh đến vậy mà âm thanh dứt khoát và huyền ảo như vậy không hề đơn giản (em đã từng chơi đàn nên khá rõ vụ này ). Tiếng kèn ở đoạn sau lúc thì nhanh dồn dập, lúc chậm rãi như tự sự. Bài thứ 5 là “Jeep’s blues” Đoạn trình diễn của saxo có hỗ trợ của contra bass và piano. Đoạn tiếp là piano diễn tấu với tiết tấu biến đổi liên tục và đúng là rất khó đoán như đặc trưng của jazz. Phần diễn tấu của kèn giờ chậm rãi như muốn khán giả đắm mình và ngấm từng âm sắc của bản hòa âm. Bài cuối là “Stuffy” Kèn và đàn diễn tấu với tiết tấu rất nhanh, cao độ của từng nốt đều thay đổi rất bất ngờ (cảm giác là cao độ không theo diễn biến thông thường của nhạc pop và ballad). Tiếng đàn nhanh dồn dập lôi cuốn người nghe theo dòng chảy của hòa âm, ta cảm giác được bàn tay lướt rất nhanh trên phím piano. Đoạn diễn tấu của kèn ở phần sau lại không còn nhanh như đoạn của đàn, rất chi tiết lại được dẫn dắt bởi âm bass rất kỳ lạ và lôi cuốn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tiết tấu của âm bass rất khó lường mà có lẽ đây là đặc trưng của jazz mà thể loại pop và, rock và ballad không thể có. Một điều làm em rất ngạc nhiên là CD này được thu âm live nhưng gần như không hề có tạp âm. Chỉ khi kết thúc bản nhạc thì tiếng vỗ tay của khán giả mới vang lên, còn trong quá trình diễn tấu tiếng nhạc rất chi tiết và sống động mà không hề có tạp âm bên ngoài lẫn vào. Bản thu âm này quả là xứng đáng khi được đánh giá là một trong những bản thu âm xuất sắc nhất. Cám ơn Bang Chủ lại ưu ái tặng em một CD hay, tiết tấu lạ nhưng rất lôi cuốn.
Hì hì, câu này nghe quen quen nè: "thay đổi chất âm, em tìm chất âm châu Âu bằng cặp dây Kimber Kable 8TC" . Hàng về anh sẽ review cụ thể nha.
Cám ơn bác. Em có vol.2 hàng của Bang Chủ tặng, còn vol.3 em sưu tầm trên mạng bản file nrg, định nghe thử trước khi ghi đĩa mà chưa nghe kịp do bận lu bu nên chưa thưởng thức được. Mấy CD này phải nghe nhiều lần mới ngấm hết tiết tấu biến ảo của nó thì review mới ra ngô ra khoai được .
Bác xứng đáng là môn đồ được chân truyền của bổn bang. Hoặc là bác phải luyện thêm tửu lượng hoặc là nhường lại chức huynh trưởng chứ phần tửu lượng này Rõ Rồi và Tuấn 73 đang có ...tố chất lắm đới, chỉ cần họ luyện thêm rì viu là bác xác định luôn. Chứ như em thì không hy vọng gì nữa ròi, tửu lượng thì rót quài hông chịu uống, rì viu thì viết vài từ là đưa cái mặt lên chớp chớp chớp :lol: . :roll:
Cám ơn bác, hình như bác từng sống ở Quy Nhơn hay sao bác biết tường tận về Quy Nhơn thế ![/quote] Dạ,e khg dám nhận lời khen của bác về việc biết tường tận Quy Nhơn. Cách đây cũng 8 năm em có ở QN gần 2 tuần để thăm nuôi người bệnh nên thời gian rảnh rỗi có dạo quanh một chút...còn lúc em hay đi nhất là khi còn cửa hàng bán đồ điện tử second-hand Bình Minh ở đường Trần Hưng Đạo.
Cặp DS-1000 gần nhau quá, sợ không đủ cho hiệu ứng stereo, cũng như âm hình chưa đạt yêu cầu. Cố gắng bố trí xa nhau thêm chút nữa. Phòng nhỏ mà chơi 2 cặp loa lớn khó bố trí thật.
Các bác cho em hỏi LOA TANNOY ARDEN kiền tròn em mới mua về nhưng rất khó đánh âmli , chơi loại DIY thì em không rành lắm định mua âmli LENBEN CS300X nhưng sợ về đánh không được. Còn loại âm li này cayin b300 này có chơi được không các anh em góp ý dùm
Ở Quy Nhơn em biết có 2 anh đang chơi cặp này, bác liên hệ xem. Bác Phúc tai lòi và bác Hải Sao Việt, mỗi bác có mỗi cách trị riêng. Chúc bâc sớm khiển được cặp loa hay.
Reg nick mà ko báo cáo, phạt phạt!. TTK xem xử lý thế nào, ko được nương nhẹ vì chổ hàng xóm nhá :mrgreen: @ em đang ở Vũng Tàu, có bác nào cần xách đồ gì về QN thì em làm cửu vạn cho
Có Diatone không vác về cặp origin chơi! Cụ í đăng ký nick, thêm thành viên thêm vui. Phạt là phạt thế nào, cụ có ý trù dập thì nên đì cụ ấy vào Bến Tre uống nước dừa cho trắng da ròi cho về. :lol:
Báo cáo các bác, em mới rinh về amply Sansui X111 Mos Vintage. Nhờ các bác tư vấn ghép với loa nào để nghe nhạc nhẹ, trữ tình ạ. Hiện đang có CDP Pioneer PD5000 rồi. Tks all!
TTK lượn shop đi chứ, em chỉ làm cửu vạn thôi mờ :mrgreen: Quê mình có ở đường Phan Đình Phùng đó anh. Đi đâu lanh quanh, đi vào ngõ cụt :mrgreen: :lol:
Em chỉ đề xuất phạt nhằm "lâu quên" thâu, còn có "diệt" hay ko thì là quyền BC và TTK mờ, càng ko dám "đì" :lol: @ hic, dừa Bến Tre bữa nay bán ở đoạn Tuy Phước có 7k, gần nhà TTK chừng 10k. Cụ Minh nhạc xưa này mà đi "đì" ở Bến Tre chắc không phải chỉ muốn uống nước dừa :mrgreen:
Ampli thì hay rồi, cặp loa hiện tại của bác nghe bốp, rock rất hay bác ạ. Nếu bác..............chịu khó thì nghe trữ tình cũng rất đạt. :lol:
Người ta thân gái 12 bến nước lặn lội từ chỏng ga để uống Beer mà mình không vào để uống với họ ít nhất ly nước dừa thì quả là đáng trách, đáng trách. :lol: