Tời quơ tậu nghiệp mod qué. Nẫu nào mà ác dzẫy tời, bữa sau mod tới nhà em dzừa uống dzừa nghe nhạc nghen.
Trước em có nghe Tact đánh tannoy bass khá tốt. Vụ arden kiềng tròn bác hỏi bác linhDIY, trước thấy bác ấy chơi cặp này cũng khá lâu
Bác đó đang đùa đó ạ, hỏi cách trị Tannoy nhưng lại vác Cary về đánh Pioneer CS880. Hay là hỏi dò đây???
Giờ thì không biết ai lạc lõng đây nhể. Hay âm thầm mua 2301 cho liền anh liền chụy đây! :lol: (Ai chớ ông Rõ Rồi là tui nghi lắm á)
QNAC trở thành hội những người bạn Sansui mất rồi. Điểm danh sơ qua nhé: BC, truongbathoi, tuan xedo, nemoqn và mới tinh tình tình là quoctuan1973. Toàn là các thành viên tích cực không à :wink: . Ơ quên, tích cực thì phải kể cà kỹ sư R-R nữa chứ? (cơ mà kỹ sư ứ có chơi với Sansui).
Em không phải Fan Sansui, đừng kéo em vào, sớm muộn cũng đi nhanh thôi. Làm ampli nặng chà bá lửa mà hát chả ra ngô ra khoai gì cả, đi đâu cũng mang tiếng thấy BC chơi gì là chơi đó......x............í. :lol:
Haizzzzzza. Khẩu khí có vẻ cao nhân ẩn dật lẫn đại hiệp trên giang hồ ấy nhỉ? :lol: Chú quoctuan1973 bỏ tên chú Nemoqn ra đi thôi! Chú ấy đang rao bán 907X Decade, sắp đến cũng cho đi nhanh con 907L Extra vừa lấy đây thôi! Có khi chú ấy cũng sẽ tống khứ Technics với Diatone để khỏi mang tiếng giống BC ấy chứ! :lol: Brgds.
Cũng sớm thôi anh ơi, cái bang hội gì mà suốt ngày cứ bao nhiêu đó, không chịu tiếp thu cái mới gì cả, mãi trung thành với mấy bà đầm già :lol: . Định tăm tia chơi Lp mà thấy BC show hình nên ....từ từ!
Đồ ăn chơi cũng cần có quy tắc chung: ngon, bổ, rẻ, khỏe. Còn món ngon, bổ, mắc thì ngoài thị trường bán hà rầm, có nhiều tiền muốn mua nhiêu hổng có. QNAC thành "hội những người bạn Sansui" vì nó đáp ứng đủ 4 tiêu chí ngon bổ rẻ khỏe đó. Còn muốn ngon, mắc thì Mc intosh, Accuphase, Naim, Nad... có nhiều model, tha hồ chọn, nhá .
Bài My romance của Genne Ammons và của Ben webster 2 phong cách khác nhau. Cảm giác độ khó, điêu luyện, phùng man trợn má của Genne Ammons cao hơn nhưng em khoái cách khò khè của Ben Webster hơn.
Ngon, bổ, rẻ thì em đã thấy nhưng khỏe thì chưa. Bưng cái Amp lên tâng 3 muốn quẹo lưng, phải uống thêm anlene chắc khỏe xương. Mua cặp loa về mời mấy bác tới nghe nhạc nhận xét, không nghe nhận xét toàn soi cái BORON, ngại chết đi được! :lol:
Diatone thì em không biết, chứ Technics thì cũng đang liệt vào danh sách bị thanh trừng trong chiến dịch Bàn Tay Sắt của chú ấy rồi đấy ạ! :lol:
Em thay đổi sang chất âm Âu, Mỹ cho bảnh, các bác coi cái này có ngọt nước hông : Shop cẩn thận gửi luôn cho mình bằng cái bao bì của US Postal 2 sợi có ngoại hình còn khá mới Cận cảnh một chút Mấy cái đầu jack cắm. Ghép vào hệ thống đang có, cảm nhận âm bass tròn tiếng hơn, âm mid và treb trong trẻo và sống động hơn. Nhìn chung ba dãy âm cân bằng hơn cặp dây trước. Và khác biệt là tương đối rõ khi chuyển đổi nên trình còi của em vẫn có thể nhận ra ngay, tức là em nó cũng khá xứng đáng để đầu tư.
Em thanh lý hết, đĩa gốc thì quy đổi 1 CD=1 thùng ken made in Nha may beer Quy Nhon. Các bác cứ thoải mái. :lol: Chúc mừng bác có một sự nâng cấp đáng giá, mà sao dây dẫn nó hay dzậy ta? Em chỉ thay đổi khi nào tìm được dây mà nghe Tuấn Ngọc hát ra giọng của Trần Thái Hòa thôi. :lol:
Quy tắc nầy nghe cũng có lý nhưng đầy tính "hên xui" và hình như nó trái trái với những đúc kết kinh nghiệm ông bà ta hay nói như: tiền nào của nấy; ...đắt xắt ra miếng;...trên đời nầy không ai cho không ai cái gì;... vậy thì nên chăng chọn...ngon (mới đẹp), bổ vừa vừa (nghe tạm được),...và trung bình(không mắc không rẻ). Sau đó "chốt" không so sánh với ai nữa...là yên nhứt. :lol:
Em vẫn thấy ngoài tiền nào của nấy thì trên vnav còn có những cụm từ Hay trong tầm giá lại còn có những cụm từ Hay...vượt tầm giá để chỉ những bác biết đầu tư đồ. Anh dạy đúng, không ai cho không ai cái gì, hay vượt tầm giá ở đây có thể cái vượt đó được trả ngoài bằng tiền ra còn có chút công sức, kinh nghiệm, quá trình học hỏi và chắt lọc chăng!