Không hiểu sao những cặp loa thế này sản xuất từ thập niên 90 mà mới dữ vậy không biết: http://www.hifido.co.jp/KW/G0202/P0/A10 ... -61466-00/ Có ai bên Nhật về cho em gửi kẹp nách một cặp về với!! So ra dân chơi audio Việt Nam chịu thiệt thòi quá. Bên họ thu nhập cao mà mua đồ chơi ngon, mới tinh chỉ có 134.000 yên. Bên mình về đến nhà chắc gập đôi giá đó, mà chưa chắc còn nguyên hay vỡ mất cặp boron. Hic.
Mấy cặp giá trị cao thế này về Việt Nam có đại gia ôm hết, không tới lượt mình. Niềm mơ ước chỉ giản dị thôi, cỡ DS-1000ZA thế này hoặc DS-2000 series là hợp với tầm của mình nhất. Miễn là boron zin là hài lòng rồi. Copy anh Quảng nổ tí: "thật không thể tin nổi", lại có nhiều cặp loa 25 tuổi mà mới như mới xài 1-2 năm vậy. Có ngon thì về Việt Nam đi, coi có "chết với ông" không.
Nếu mơ thì hãy mơ cho hoành tráng luôn, coi cặp này có xứng tầm hông nè: http://www.hifido.co.jp/KW/G0202/P0/A10 ... -54962-00/ "Thật là phi thường, thật không thể tin nổi", nó mới đến ngỡ ngàng. Không biết về VN thì bao nhiêu đây!! Ôi, ước mơ chỉ là mơ ước. Có điều cổng tín hiệu của cặp loa này thấy lạ lạ nhỉ, không phải loại dây loa thường.
Đúng vậy đó anh, đã mơ mà còn tiết kiệm làm gì! Cặp này thuộc dòng Professional Series của hãng có dây kết nối riêng, giá xuất xưởng cao ngất. Nhưng nếu được chọn thì em vẫn thích cặp DS-20000 hơn, đẹp đến ngỡ ngàng. http://www.hifido.co.jp/KW/G0202/P0/A10/E/30-10/S0/C15-88491-54215-00/ @ mấy hôm nay sao anh siêng nghiên cứu thía? Chắc là vẫn đang thấy "sướng trong mình" nhỉ :mrgreen:
Cặp này lại nứt mặt trước, phí quá, nó có tiếng trung hay hơn nhiều đời của Dia.! Về đến VN thì giá quá cao bác nhỉ!
Cặp DS-20000 cũng đẹp nhưng mà mặt tiền bị nứt mấy đường uổng quá. Tính anh xấu, mãi không bỏ được, cứ thấy đồ đẹp là nóng trong người rồi. Để anh hỏi TTK xem đường nào vận chuyển mấy cặp loa này về, xem giá về đến mình liệu mình có kham nổi hông. Thấy nó đẹp quá là nổi máu lên liền hà. :roll:
Gear ngon bổ rẻ kia đâu thiếu gia? Dear all các anh: Lâu quá không gặp nhau, thèm hải sản. Thứ 7 tuần này ta nàm một bữa cho ra trò nhể? (Thiếu ai ráng chịu hén) :lol:
Tiếc quá, mình ko dự được rồi. Sốt cao, nằm bẹp từ hôm qua tới giờ. Haiza!!!! P/s Nemoqn: chú cứ thử nghiệm nhưng khỏi báo cáo vì bác truongbathoi đã liên hệ với bên shipping để đưa em nó từ bên Nhật về gia nhập QNAC rồi, phải không anh D, hehehe!
Con đường "cách mạng" này bị phá sản từ trong trứng nước vì phí vận chuyển nội địa bên Nhật và chuyển về VN bằng máy bay quá cao (chưa biết về VN họ có thu thêm thuế gì nữa không). Bởi vậy mới định chờ TTK kiếm con đường khác hay hơn đó.
Cặp DS-1000ZA họ báo giá về Hà nội khoảng 45 chai. Do giá của hifido đã khá cao, cộng thêm phí vận chuyển bằng máy bay và thuế các loại chát quá . Kiếm đường thủy đi thì may ra cạnh tranh giá được.
Hình như giá này chưa phải là giá cuối cùng, còn phải đấu giá nữa đó bác. Mà mình có ai bên đó để đấu giá giùm đây .