Úi, có zụ nghe mặn nữa hả tời. Hầu nèo tới giề tàn thấy theo kiểu: nghe lớn => nghe zừa => nghe nhỏ thâu mờ :mrgreen:
Anh tự rửa cũng sạch chán, vợ cũng không thèm hỏi đây này. 3 con 1 về lên kệ nửa tháng rồi, vợ có lên nghe nhạc 3, 4 lần mà có thấy nói gì đâu? Chắc tại mình đem tùm lum đồ lên bày xung quanh nên bà ấy rối mắt ko nhận ra chăng? Để chắc ăn, hôm nào mượn thêm ít đồ để không của kỹ sư RR về chất thêm vào là ok. Kkkkk :lol:
Chúc mừng anh, con đường audio đã sang kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của tự do, của sự thờ ơ, lạnh lùng, dù anh có cao nhưng lên phòng audio vợ không thèm ngó nhìn! 1,2,3 ...DZÔ DZÔ, 1,2,3 UỐNG! Nghe lạc là nghe cho có nghe, nghe vừa là đã đủ phê nhưng còn lăn tăn, nghe mặn là quá phê vừa nghe vừa chắp lưỡi tạch tạch. Còn nghe quá mặn là ...chắc hỏi BC nốt! :lol:
Úi tời quơi, dữ hem :mrgreen: TTK hiểu nhầm ý em gầu, em nói tóm tắt quá trình ăn kiêng là: ăn mặn => ăn vừa => ăn lạt :lol: . Để em kể "chiện" bữa tước đi ăn giỗ, sau khi cúng xong chủ nhà mời mọi người vào bàn, trong bàn có cả ông thầy cúng nữa. Có người théc méc hỏi "Ủa, thầy cũng ăn mặn hả?", câu trả lời là "thầy thấy vừa mà, đâu có mặn" :mrgreen:
Mình nghĩ thầy trả lời như thế này mới đúng: "Thầy không thấy mặn, thấy vừa vừa, chứ không lạt như ở chùa", kkkkk :lol:
E thấy chưa chắc ăn đâu bác ơi; theo em phương án an toàn là bác cứ mượn đồ (càng nhiều càng ít và không nói đồ mượn) để không của kỹ sư RR về gác lên kệ nhằm đo thái độ của bả thế nào, nếu sau thời gian mà không thấy nói gì thì ka ka ka cứ mua mua, đổi đổi thoãi mái; còn nếu... 1,2,3 zô zô, uống uống xong về tự nhiên thấy đồ không ở trên kệ mà nằm dưới đất thì lại lên phương án khác...
Cái này chú đã áp dụng ở nhà mình chưa mà đi xúi người khác zậy? :lol: . Nếu đã áp dụng thì kết quả thế nào? À mà đây là post của chú hay của người hay mượn nick của chú zậy? :mrgreen: @ lâu không gặp à nhen, sáng nào rảnh hú cà phê phát
Hey hey! Cái chuyện ăn lạt, ăn mặn của các chú đến nỗi teo lưỡi, ngọng ngiụ cả nút thế này không có liên quan gì đến Sói tôi. Đừng có kéo tôi vào đây nhé! :lol: Brgds.
Tiếp Em dành thời gian khá nhiều cho audiotorium của bác Tuấn Atlantic Speakers Legacy: một tên tuổi mới từ USA. Chất âm khá thú vị và thiết kế cũng khá lạ, theo em thuộc trường phái free artistic! :lol: Woofer carbinet là air-suspension với built-in amp class D, trong khi Mid và tweeters là open baffle Một cặp khác của Legacy, top model, thì lại có thiết kế đảo ngược với cặp trên . Không những thế woofer là kiểu úp thìa :shock: Vì cặp này không được set up nên không rõ chất âm thế nào :wink: Back Brgds.
Tiếp đến là R2R, những top model của Telefunken và Studer: Close-up Có R2R tape 10" bày bán, 2tracks giá 6,5tr/ cuốn nhưng em quên chụp. Demo với loa bé tí bên cạnh: Loa Yamaha. Bác nào thích set-up âm thanh khắp nơi trong nhà thì nên chú ý các sản phẩm này: Mặt sau; Và giá cả các loại: Và dây loa giá "vừa phải" cho chú nào có điều kiện thử nghiệm rồi sau đó chém cho sướng :lol: :
Phần cuối là live shows. Những khán-thính phòng này lúc nào cũng đông nghịt vào thời gian show diễn: Live show của Nguyễn Audio Hệ thống loa, thiết bị và không gian live show của bác Sinh Overture Cafe: Brgds.
Sau triển lãm, em có đến thưởng lãm hệ thống của một thanh viên VN-AV. Lưu ý là phòng nghe khá nhỏ, chỉ tương đương phòng của chú truongbathoi, và đã được sử lý kỹ lưỡng ./. Brgds.
Những cái mà anh em mình có toàn là đồ độc, quý và hiếm thôi bác Chiến ơi! Họ làm gì có mà mang đi dự AV Show hả bác.
Nhìn hệ thống này thấy choáng quá BC ơi! Chắc BC nói chơi, bộ này sao mang nhét hết vào phòng bác truongbathoi được.
Em ước tính bề ngang mỗi thùng loa khoảng 1,2m, khoảng cách giữa hai thùng loa khoảng 0,8m =>1,2x2+0,8=3,2m =>kệ đĩa kê 2 bên mỗi bên chừng 0,4m =>bề rộng phòng lọt lòng là chừng 4m. Chiều dài phòng hổng biết :mrgreen:
Bang chủ đi AV show về, toàn cho anh em thưởng lãm đồ "độc dược" thế này chắc ngất dài hạn không tỉnh nổi. Anh Chiến coi có cái R2R nào hay rước về 1 con cho hoành tráng bộ sưu tập. Em biết anh chuyên sưu tầm R2R mà . Em thì thích cái cối xay tiêu ở nhà anh gì có cặp loa bự kia. Cơ mà chơi cối xay cầu kỳ lắm, sức em kham hổng nổi. Cứ CD bỏ vào nghe ngay cho nó lành .
Mình có ý là chơi cho biết, biết rồi thì từ từ...bán nên nó hoành tráng quá sợ...khó bán và lỗ to ! :lol:
Ha ha. Hoá ra lâu nay lão Sói hay nói chơi lắm đây! Chú tính gần đúng. Lọt lòng của phòng khoảng 3,6 - 3,7m. Không có kệ đĩa hai bên. Loa cách tường bên không nhiều. Ở vị trí ngồi thì tai cách mặt phẳng loa 2m max. (near field). Brgds.
Hãng dây Nọc độc năm nay trình diễn Model Odin 2 đọc ấn tượng phết. Nào là phát hiện mới trong công nghệ chế tạo dây, giảm rung vật lý...đọc không hiểu mô tê gì ráo. Rồi có ông BJORN BENGTSSON, phù thủy của hãng đi theo. Kỳ này Nọc độc thành nọc rất độc ròi!