http://audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-3000.html Cho em hỏi chân loa này theo hãng là cao bao nhiêu ạ? :roll:
Làm chân có theo hãng hay không còn tuỳ phòng, khoảng cách đến vị trí ngồi chứ Danh. Trong link hãng có ghi đó
Ngay trong link đó có luôn mà, hình như Danh không để ý: Optional Chân loa: DK-5, Kích thước: Chiều rộng 470 x cao 272 × chiều sâu 380mm. Tuy nhiên mình làm chân còn phải xem ghế ngồi trong phòng mình cao bao nhiêu thì điều chỉnh cho phù hợp chứ làm theo hãng mà ghế ngồi cao quá sợ loa sẽ bị thấp. Chân của hãng chỉ cao 272mm trong khi ghế salon của mình thường chiều cao khoảng 350mm, còn ghế gỗ còn cao hơn, khoảng 420mm. Có lẽ chân loa phải khoảng 350mm - 430mm (tùy theo ghế) sẽ phù hợp hơn. P/S: Hàng sắp về hay sao TTK chuẩn bị kỹ vậy ta
Nhìn cặp loa kích thích quá mà không ship về được, đành ngậm ngùi làm chân loa tưởng tượng đang có thêm cặp loa trên đó.
Trí tưởng tượng của TTK quả là siêu phàm. Hôm nào phải lĩnh hội mới được để về còn tưởng tượng cặp 10000 luôn cho nó bõ, hihihi :lol:
Cái này gọi là tưởng tượng mà không phải tưởng voi vì cái máu tiết kiệm nó ăn sâu vào người TTK rồi! :mrgreen: Anh Tuấn tưởng tượng cặp 10000 thì cũng còn tiết kiệm quá đó nha, tưởng tượng cho nó hoành tráng luôn đi chớ! :lol: Cái này mới là chơi tới bến nè! :lol:
Hắc hắc :lol:. Có mũ đen, mũ trắng, mũ nỉ gì thì cũng phải ngã mũ cúi chào chú ơi! Chú mau mau ship hàng về rồi anh em mới có cớ tụ tập tại nhà chú làm bữa nhỉ! :mrgreen: Cái này được không TTK, bid phát nhỉ! Tiếc là bị lỗi cặp horn.
Lần ship lần khó, thui làm luôn 2 cặp DS-3000 dư về mang lên sân thượng ban đêm mở cho dưa mau lớn, các bác tới nhà có rau sạch dùng!
Loa ngon, dưa nghe nhạc chắc càng ngon dữ. Mai mốt nghe nhạc ké nhớ kèm trái dưa nghe nhạc luôn nhen TTK. P/s: mua loa được tặng máy giặt à?
Dưa nghe DS3000 mới mau nhớ, nghe ds1000 nó teo tóp bữa giờ. Muốn kịp xơi thì đã có hóa chất anh ba háng xòm!
Bán nguyệt san “CD hay dành cho bạn” đến hẹn lại ấn hành số mới . Có lẽ em là một trong số những người nghe nhạc mà thích hoài cổ, nghe nhạc của thập niên 60 đến 90 mà ít chịu nghiên cứu nhạc trẻ, nhạc hip-hop, rap hay các ca sĩ đang nổi đình đám kiểu như Beyonce, Lady Gaga hay Sơn Tùng M-TP… Có lẽ em già mất rồi . Em lang thang và lại sưu tập một CD của ngày xưa cũ ấy: “Carpenters 1969-1973”. The Carpenters là một ban nhạc do 2 anh em nhà Carpenter thành lập, đó là Karen và Richard Carpenter. Tuy nhiên, gần như những bài hát của ban này thể hiện là do giọng ca nữ chính Karen Carpenter trình bày, người anh Richard làm nhạc công kiêm hát giọng bè nhờ chất giọng “mái mái” của mình. Tuy nhiên chất giọng “mái mái” này đã tạo nên sự phối hợp khá nhuần nhuyễn và ăn ý với cô em. Giọng ca của cô Karen Carpenter cũng là một trong những giọng nữ mà em rất thần tượng. Có thể nói chất giọng lúc rất trầm ấm, lúc lại trong trẻo chi tiết đã làm cho giọng ca của cô có chút gì đó “ma quái”, gần như mấy chục năm sau cũng chưa thấy xuất hiện lại một giọng ca thứ hai như vậy trên giang hồ . Em thường ví chất “ma quái” của cô này cũng giống như Khánh Ly của Việt Nam nhưng tất nhiên ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Quay về album mà em định giới thiệu: “Carpenters 1969-1973”, những bài hits của The Carpenters đều có trong album: - We’ve only just begun - Top of the world - Superstar - Rainy days and Mondays - Goodbye to love - Yesterday once more - Close to you Những bài này gần như nổi tiếng cả thập niên 70-80-90. Thời em học cấp 3 và thời sinh viên của em quán café nào cũng có băng có vài bài của ban nhạc này. Cho dù thời điểm đó vốn tiếng Anh của em gần như quá nhỏ bé và chỉ nghe giai điệu và giọng ca của cô này mà vẫn thích giọng ca rất quái này. Sau này khi vốn tiếng Anh khá lên, hiểu được lời ca, em càng thích hơn cách viết lời rất mộc của họ. Em xin trích dẫn một đoạn của ca khúc “Top of the world”, một trong những ca khúc em thích nhất của Carpenters: I'm on the top of the world looking down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found ever since you've been around Your love's put me at the top of the world Tình yêu có thể tạo sức mạnh vô biên cho con người phải không ạ? Lên đỉnh thế giới luôn đấy ạ Em xin nhường cảm xúc cho người nghe, một album rất đáng thưởng thức.
Hôm qua anh bận chở bà xã và mấy nhóc về ngoại chơi nên không đến được, tiếc quá. Hai tuần không cụng ly với anh em tự nhiên thấy hơi thiếu thiếu buồn buồn vì không được cập nhật tình hình của anh em . Hy vọng cuối tuần tới được offline hoành tráng :roll: .
Chú nghe rock là thấy khoái rồi! Nhưng chú chụp bằng máy analog hay sao mà hà tiện hình ảnh thế? Chụp close-up từng CD và list cho anh em xem với chứ! Nếu được thì cafe cuối tuần mang theo nhé! Thanks. Brgds.
xin hỏi các bác ở Quy Nhơn có chỗ nào bán đĩa trắng for audio không, em định burn ra CD mà mấy cái đĩa thường nghe tệ quá